Hơn 35.000 lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mỗi ngày có từ 10.000 đến 15.000 lượt người từ khắp mọi miền đất nước đến dâng hương hoa tưởng nhớ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong những ngày Tết Bính Thân, đã có hơn 35.000 lượt người dân đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thôn Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Hon 35.000 luot nguoi vieng mo Dai tuong Vo Nguyen Giap
 Dòng người xếp hàng trật tự chờ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, đảo Yến trong Tết Bính Thân.
Mỗi ngày có từ 10.000 đến 15.000 lượt người từ khắp mọi miền đất nước đến dâng hương hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tết năm nay, trời Quảng Bình nắng ấm nên rất thuận lợi cho người dân khi vượt qua quãng đường dài đến với Vũng Chùa- nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ.
Để thuận lợi cho người dân khi đến viếng mộ Đại tướng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tăng thêm lực lượng hướng dẫn khách phương xa. Trước đó, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về Vũng Chùa gói bánh chưng, thắp hương cho Đại tướng. Ngoài ra, một cành đào Mẫu Sơn, loài hoa mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất thích mỗi khi Tết đến Xuân về cũng đã được gia đình đặt lên phần mộ Đại tướng.
Đại úy Đồng Thanh Hải- Đội phó Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết dù những ngày Tết lượt người đến thắp hương cho Đại tướng rất đông nhưng ai cũng trật tự, thể hiện lòng tôn kính đối với Đại tướng.

Hơn 70.000 người viếng mộ Đại tướng dịp 30/4

Hơn 70.000 người xếp thành hàng dài dưới thời tiết nắng nóng để chờ đến lượt để dâng hương, dâng hoa lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 30/4, tại Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, hàng ngàn người nối nhau xếp thành hàng dài chờ đến lượt để dâng hương, dâng hoa lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thai phụ chết bất thường ngay ngày đầu năm mới

(Kiến Thức) - Đôi vợ chồng cùng tuổi Thân (SN 1992) đang phấn khởi mong chờ đứa con khoảng 2 tháng nữa chào đời thì bất ngờ tai hoạ ập đến khi thai phụ chết bất thường đúng ngày mùng 1 Tết.

Chiều 11/2, anh Trần Văn Minh (SN 1992, quê tỉnh Bắc Giang) cùng những người thân đau đớn đưa vợ chị Phạm Thị Trinh (SN 1992) về nơi an nghỉ ở quê nhà tỉnh An Giang.
Cô Hậu, một người bán tạp hoá ở khu nhà trọ trên đường TCH21, tổ 9, KP4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM, kể lại: “Vợ chồng Minh và Trinh về xóm trọ này ở khoảng một tháng trước Tết để làm công nhân tại cơ sở may gia công gần khu trọ. Vì mới về ở nên đôi vợ chồng trẻ này chưa quan hệ với ai nhiều ngoài việc hay ghé tiệm tạp hoá của cô để trò chuyện. Cả 2 đều tuổi Nhâm Thân và người vợ đang mang thai tháng thứ 7 cũng sẽ sinh trong năm Bính Thân này. Tết này cả hai để giành tiền để sinh con nên không về quê mà ở lại phòng trọ, không mua sắm thứ gì nên tôi cũng biếu ít quà ăn Tết”.
Thai phu chet bat thuong ngay ngay dau nam moi
 Căn nhà trọ của vợ chồng anh Minh, nơi xảy ra vụ việc.