Hơn 30 con hà mã tấn công một con cá sấu

Xem cuộc đụng độ của những người khổng lồ và cá sấu đầm lầy tranh giành lãnh thổ trong Vườn quốc gia Serengeti, Tanzania.

Harish Kumar, 71 tuổi, một kỹ thuật viên siêu âm đã nghỉ hưu có chuyến đi thăm quan Vườn quốc gia Serengeti, Tanzania và may mắn chứng kiến những cuộc đụng độ thú vị trong thế giới tự nhiên.
Ông cho biết: "Chúng tôi đi cùng một nhóm gồm khoảng 18 người. Đó là một ngày đẹp trời, chúng tôi chỉ có 2 ngày nghỉ lễ. Hướng dẫn viên lái xe đưa chúng tôi đến khu vực sinh sống của hà mã. Chúng tôi đang đi dạo xung quanh thì vợ tôi phát hiện điều gì đó đang xảy ra trong hồ bơi với một đàn hà mã khổng lồ".
Hon 30 con ha ma tan cong mot con ca sau
 
Cá sấu vốn là loài săn mồi to lớn với hàm răng sắc nhọn nguy hiểm, chúng đi săn bằng cách chờ đợi một cách âm thầm với những vết cắn chí mạng, nhưng có một loài động vật mạnh mẽ khác cùng sống chung địa bàn với cá sấu, đó là những con hà mã. Hà mã là loài động vật hiếu chiến, hung hăng nhất Châu Phi, chúng tấn công cả cá sấu, sư tử và không ngán bất cứ đối thủ nào.
Lần này, đàn hà mã nhắm tới một con cá sấu, không biết vì lý do gì, nó di chuyển vào khu vực lãnh thổ của hà mã.
Trong thế giới tự nhiên, hà mã và cá sấu đều là những loài động vật sinh sống chủ yếu ở dưới nước và trên bờ chúng có tập tính bảo vệ lãnh thổ rất cao. Do đó, khi chúng sống gần nhau thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ đầy căng thẳng.
Harish Kumar cho biết: "Nhận được thông tin, tôi hào hứng chạy đến và ngay lập tức bắt đầu quay phim, thậm chí không có thời gian để dựng chân máy. Đây là khoảnh khắc không thể nào tin được. Con cá sấu bằng cách nào đó đã luồn lách giữa đàn hà mã đang giận dữ. Đàn hà mã không muốn cá sấu trong lãnh thổ của chúng".
Con cá sấu bị áp đảo hoàn toàn giữa những con hà mã to lớn, đông đúc. Con cá sấu bị hà mã ném xung quanh và cắn xé. May mắn thay, cuối cùng nó đã xoay sở để thoát ra ngoài mà không hề hấn gì.

3 hà mã con đối mặt với voi khổng lồ và cái kết

Lần đầu tiên trong cuộc đời, 3 con hà mã con phải đối mặt với một con voi khổng lồ bên bờ sông Umfolozi ở Nam Phi.

Evan Malsbury đã ghi lại khoảnh khắc thú vị về những con hà mã nhỏ tuổi khi băng qua sông Umfolozi ở Nam Phi.

3 hà mã con đối mặt với voi khổng lồ và cái kết khiến tất cả phì cười

Cuộc ác đấu kinh điển giữa tê giác và hà mã

Do không ai chịu nhường nhịn đối thủ nên con hà mã và chú tê giác đã lao vào nhau ác chiến dữ dội. Rất may là nhờ vào lớp da dày bảo vệ, cả hai đều tránh được việc gặp phải những chấn thương nghiêm trọng.

Lợi dụng chiếc sừng dài và sắc nhọn, chú tê giác đã cố gắng húc thủng họng của con hà mã. Trong khi đó, đối thủ của nó cũng chống trả rất quyết liệt bằng cách tung ra những cú cắn cực mạnh.

Tê giác đại chiến với hà mã.

Dù hà mã có đáng yêu đến đâu, vẫn là những kẻ giết người đáng sợ!

Loài động vật có bộ hàm đáng sợ này có hành tung rất bí ẩn. Các tài liệu khoa học đều khẳng định chúng là loài ăn cỏ. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp đã được ghi nhận bị hà mã ăn thịt.

Đây là một bức tranh vô cùng ấm áp và dễ thương: một con hà mã đang lặng lẽ chờ người nuôi cho ăn, người chăn nuôi ném thẳng một quả dưa hấu lớn vào miệng hà mã, hà mã nhẹ nhàng cắn một cái, quả dưa hấu lập tức biến thành “nước dưa hấu". Nhiều người cho rằng hà mã rất dễ thương với thân hình tròn trịa, bụng phệ và lùn tịt, mũm mĩm.