Hội nhà báo yêu cầu làm rõ vụ côn đồ chém nhà báo

(Kiến Thức) - Hội nhà báo Việt Nam vừa có công văn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc côn đồ chặn xe và gây thương tích nhà báo Nguyễn Ngọc Quang.

Liên quan đến vụ nhà báo bị côn đồ chém bị thương, Hội nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đề nghị làm rõ vụ việc.
Cụ thể, ngay trong ngày 4/9, Ban kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn số 194 CV/BKT gửi Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị chỉ đạo, điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý thích đáng về vụ nhà báo bị truy sát ngay giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Hoi nha bao yeu cau lam ro vu con do chem nha bao
 Nhà báo Quang điều trị tại bệnh viện sau khi bị côn đồ chặn xe chém.
Trong công văn nêu rõ: “Đây là hành vi côn đồ đặc biệt nguy hiểm xâm hại tính mạng của người làm báo gây bức xúc trong dư luận”. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Thái Nguyên khẩn trương chỉ đạo và tích cực điều tra sớm làm rõ vụ việc và xử lý thích đáng những kẻ côn đồ, trả lời bằng văn bản về nội dung sự việc để Hội Nhà báo Việt Nam có cơ sở thực hiện chức trách của mình là bảo vệ quyền lợi và quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo theo luật định.
Trước đó, vào khoảng 7h sáng 4/9, tại khu vực cầu Gia Bảy (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1971, là Phó Trưởng phòng Thời sự Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Thái Nguyên đã bị côn đồ truy sát khi đang trên đường đến cơ quan làm việc. Bị hành hung bất ngờ nhưng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã kịp mở cửa xe bên phụ và kéo vợ ra khỏi xe, chạy về phía nhà dân để tránh sự truy đuổi của đối tượng côn đồ. Theo ghi nhận ban đầu, trên vùng vai, tay, thắt lưng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang có nhiều vết chém và hiện đang phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.
Hoi nha bao yeu cau lam ro vu con do chem nha bao-Hinh-2
 Công văn của Ban kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam.
Chiều 4/9, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Thanh Hải – Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971, hiện đang là Phó trưởng Phòng Thời sự, Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Nguyên đã bị một số đối tượng chặn xe chém bị thương vào khoảng 7h30 sáng ngày 4/9 tại khu vực cầu Gia Bảy (TP. Thái Nguyên).
“Sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an TP Thái Nguyên huy động toàn bộ lực lượng tiến hành khoanh vùng, truy sét các đối tượng nghi vấn gây ra thương tích cho nhà báo Nguyễn Ngọc Quang. Hiện chúng tôi đã cử cán bộ đến ghi lời khai của anh Nguyễn Ngọc Quang và vợ anh Quang để củng cố hồ sơ, nhận diện đối tượng nghi vấn. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có manh mối về các đối tượng gây ra vụ việc này. Chúng tôi sẽ thông tin ngay khi truy bắt được các đối tượng đó” – Đại tá Phạm Thanh Hải cho hay.
Vụ việc đang được làm rõ...

Sững sờ phố Hàn Quốc bỗng xuất hiện ở xứ Chè Thái Nguyên

Cùng với nhà máy Samsung, nhiều hàng quán với biển hiệu tiếng Hàn đã biến Đồng Tiến thành "phố Hàn Quốc ở xứ chè" Thái Nguyên.

Đột nhập “phố Hàn Quốc”
Trong khi dân số của cả xã Đồng Tiến (Phổ Yên – Thái Nguyên) mới đạt ngưỡng 8.000 dân thì chỉ trong một thời gian ngắn, lượng công nhân của đại nhà máy Sam Sung về đây làm việc đã lên tới hàng chục ngàn người. Điều gì xảy ra khi số lượng công nhân nhiều gấp 6 lần người dân bản địa? Để đi tìm câu trả lời đó, chúng tôi đã nhiều ngày sống chung với công nhân ở đại nhà máy này.
Chúng tôi đã nhờ Nhung công nhân đang làm việc trong nhà máy làm “thổ địa” trong những ngày ở đây. Tôi quen Nhung từ thời em còn là sinh viên ở Hà Nội. Nhiều lần trò chuyện qua điện thoại, Nhung hứa sẽ dẫn chúng tôi đi và kể nhiều câu chuyện ở khu công nghiệp này. “Phố Hàn Quốc ở xứ Chè” là một trong những điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất khi đến đây.
Sung so pho Han Quoc bong xuat hien o xu Che Thai Nguyen
 Người dân ở đây cho hay, họ không hiểu nội dung những biển hiệu tiếng Hàn này là gì, nhưng thấy tấp nập khách ngoại lẫn khách nội vào ra.
Từ cổng nhà máy Sam Sung, đi theo đường gom cạnh cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, con đường được mệnh danh là nhiều bụi nhất Phổ Yên, khoảng 1 km thì gặp cầu vượt Đồng Tiến. Cầu vượt này bắc qua đường cao tốc, nằm trên con đường từ Ba Hàng (TX Phổ Yên) tới huyện Phú Bình (Thái Nguyên).
Đi qua cầu vượt là bắt đầu chạm đến “phố Hàn Quốc” như lời Nhung nói. Hóa ra là con đường này, trước đây tôi đã có nhiều dịp đi qua đường này để đến huyện Phú Bình. Khi đó, đường này rất vắng và đậm chất nông thôn chứ không sầm uất như bây giờ. Vài năm trôi qua, mọi thứ đã khác.
Vừa đi qua cầu vượt, hướng về Ba Hàng, tôi không nhận ra con đường mà cách đây 5 – 6 năm mình thường xuyên đi qua. Khoảng 1 km từ cầu vượt đến giao với đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên nhưng nhà cao tầng mọc lên san sát. Hai bên đường, nhà nghỉ, nhà hàng đua nhau qua từng biển hiệu giống như ở thành phố. Chỉ có điều, hầu hết các biển hiệu quảng cáo ở đây đều được viết bằng tiếng Hàn Quốc, thỉnh thoảng mới có biển hiệu viết song ngữ nhưng chữ Hàn vẫn chiếm phần lớn diện tích. Những nơi viết bằng tiếng Hàn đều là nhà hàng, nhà nghỉ, Karaoke thậm chí có cả siêu thị bán hàng Hàn Quốc và viết bằng tiếng Hàn.

Phóng viên bị hành hung: Công an trên dưới bất nhất

Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ nhận định có thể nhóm hành hung là bạn nhậu với 2 người say rượu vừa gây tai nạn. Còn thượng tá Chí lại khẳng định rằng: không phải...

Ngày 28/11, trao đổi qua điện thoại với đại diện Báo NTNN tại ĐBSCL, Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ- Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết ông đã chỉ đạo Công an quận Ninh Kiều tích cực làm rõ thủ phạm hành hung phóng viên Đức Khánh.

Vẫn đang truy tìm đối tượng hành hung


Sau 5 ngày xảy ra vụ việc, trưa 28/11 trao đổi với phóng viên NTNN, thượng tá Nguyễn Minh Chí – Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết:

Đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nhóm côn đồ tấn công phóng viên Đức Khánh trong lúc tác nghiệp vào tối 24/11. Lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy tìm đối tượng hành hung nhà báo.
Người tự xưng là công an mặc áo sọc đang dán biển số xe ô tô gây tai nạn.
Người tự xưng là công an mặc áo sọc đang dán biển số xe ô tô gây tai nạn.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó trả lời trên một số phương tiện truyền thông đại chúng, đại tá Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ nhận định, có thể nhóm hành hung anh Khánh là bạn bè ăn nhậu với 2 người say rượu vừa gây tai nạn.

“Anh em CSGT có mặt lúc đó tường trình là đêm tối rất lờ mờ có thấy đánh tới đánh lui mà không nhìn rõ ai, dù vậy cũng sẽ phải làm cho kỹ, cho rõ” - ông Hạnh nói.

Trong khi đó, tại buổi làm việc với báo chí chiều 26/11, thượng tá Nguyễn Minh Chí lại khẳng định rằng: “Những người tham gia hành hung phóng viên trong đêm tối hôm đó không phải là bạn bè ăn nhậu với 2 người say rượu vừa gây tai nạn (!)”.

Thượng tá Chí còn cho biết: Theo báo cáo từ phía Công an phường Cái Khế, khi phóng viên Báo NTNN bị hành hung thì các lực lượng chức năng đã rời khỏi hiện trường.

Phát biểu của đại tá Nguyễn Ngọc Hạnh hoàn toàn khác với lời của thượng tá Nguyễn Minh Chí. Dư luận hoài nghi rằng, vì sao xung quanh một vụ việc, giữa lãnh đạo Công an thành phố và Công an quận lại có sự bất nhất như vậy.

Khi nhiều phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu có gì “mờ ám” hay không trước hành động dùng băng keo dán kín biển số xe ô tô mang BKS 65 E – 8999, thượng tá Chí cho rằng: “Phía công an không cấm hành vi đó”.

Người mặc áo sọc tự xưng công an là ai?


Ngày 28/11, phóng viên NTNN quay trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 65E – 8999 với xe mô tô trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều thì được một số người dân cung cấp thêm các thông tin, chi tiết hết sức quan trọng liên quan đến việc phóng viên bị hành hung.

Theo đó, trước khi phóng viên Đức Khánh bị bọn côn đồ hành hung, một thanh niên (xin được giấu tên) cũng bị một nhóm người xông tới giật điện thoại, xóa những tấm ảnh mà anh đã chụp được hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Trao đổi với chúng tôi, người thanh niên này kể lại: “Khi đó một người tự xưng là công an mặc áo sọc, to con, chân mang dép lại giật điện thoại di động xóa hết mấy tấm ảnh tôi đã chụp. Sau đó, có mấy người xông vào đe dọa đòi đánh nên tôi sợ quá chạy vào quán cà phê gần đó lánh nạn. Rất may là người chủ quán biết rõ tình hình phức tạp nên che giấu tôi trước sự truy lùng của nhóm người trên. Sau đó, chủ quán bảo tôi hãy đi taxi về nhà cho an toàn. Vì quá lo sợ nhóm người này truy tìm hành hung nên tối hôm đó tôi không dám về nhà mà gọi taxi chở đến nhà người bạn gần đó để ngủ nhờ… Sau khi tôi vừa lên xe thì nghe tin nhà báo bị đánh…”.

Như vậy, ý kiến của người thanh niên này trùng khớp với sự nhận dạng của phóng viên Đức Khánh về một người tự xưng là công an, mặc áo sọc, dán kín biển số xe ô tô gây tai nạn, thu giữ điện thoại, máy ảnh, xóa hình.... Anh ta là ai, cơ quan công an cần làm rõ.


Hội Nhà báo Việt Nam sẽ bảo vệ hội viên Ngày 28/11, trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) về vụ việc PV Đức Khánh - Báo NTNN thường trú tại Cần Thơ - bị hành hung trong khi tác nghiệp, ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết:

“Tôi đang đi công tác, nhưng qua thông tin báo chí, tôi cũng có nắm được thông tin về vụ việc này. Tôi khẳng định, việc những đối tượng cản trở phóng viên Đức Khánh tác nghiệp là vi phạm pháp luật, vi phạm Luật Báo chí. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cũng như công văn của Báo NTNN, Hội Nhà báo sẽ có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan, đề nghị xác minh làm rõ. Việc một nhà báo, phóng viên bị hành hung trong khi tác nghiệp, Hội sẽ có tiếng nói bảo vệ hội viên của mình”.


Theo Dân Việt
[links()]

Zoom thực nghiệm hiện trường giết tài xế chôn xác

Đối tượng Kiều Quốc Huy đã diễn lại hành trình giết tài xế, chôn xác phi tang rồi cướp chiếc ô tô của nạn nhân.

Can canh thuc nghiem hien truong vu giet tai xe chon xac
 Ngày 3/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ giết người, cướp tài sản, xảy ra tại huyện Bảo Lâm.