Học sinh tiểu học bị chú đâm trọng thương

(Kiến Thức) - Bị chú họ dùng dao đâm nhiều nhát, em Phùng Văn Giàu ở thị trấn Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bị trọng thương, đang phải cấp cứu tại BV Đa khoa Sóc Trăng.

Vào khoảng 6h 30 sáng ngày 18/11, em Phùng Văn Giàu, ngụ tại số 12, đường Phan Thanh Giản, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) là học sinh lớp 4 trường Tiểu học thị trấn Mỹ Xuyên 1, thị trấn Mỹ Xuyên đang trên đường từ nhà tới trường thì bất ngờ bị người chú họ là Phùng Văn Thái (18 tuổi) dùng dao đâm nhiều nhát khiến em bị thương nặng do mất máu. Ngay lập tức, em Giàu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.
Công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường vụ án.
 Công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường vụ án.
Theo người dân địa phương, Phùng Văn Thái là người có vấn đề về thần kinh cùng sống chung nhà với em Giàu. Nhiều lần trước, Thái từng dùng cây đánh em Giàu. Còn em Giàu là một học sinh tuy học lực bình thường nhưng rất nhanh nhẹn, ngoan ngoãn.
Điều đáng nói, khi chúng tôi tiếp cận người nhà em Giàu để tìm hiểu vụ việc và được gia đình dẫn ra nơi em Giàu bị đâm thì một Trung úy công an có tên là Thái Trường An (công tác tại công an thị trấn Mỹ Xuyên) ngăn cản không cho chụp ảnh hiện trường.
Hiện trường để lại là một vệt máu kéo dài trên 5m.
Hiện trường để lại là một vệt máu kéo dài trên 5m.
Hiện tại, cơ quan công an Mỹ Xuyên đang tạm giữ Phùng Văn Thái để làm rõ nguyên nhân.
                                                                                                    

Vụ án oan 10 năm: bố, mẹ hung thủ bị tù?

(Kiến Thức) - Về vụ án oan ở Bắc Giang, dư luận đang rất quan tâm hung thủ và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào, ông Chấn (bị oan) được bồi thường ra sao...

Ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) lĩnh án chung thân với tội danh giết người từ năm 2003. Mới đây, sau 10 năm, hung thủ Lý Nguyễn Chung (SN 1988, cùng trú ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) mới ra đầu thú nên ông Chấn được minh oan, tha tù.

Việc ông Chấn được minh oan là niềm vui khôn xiết với gia đình, người thân và củng cố thêm niềm tin của dư luận vào công lý. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, dư luận cần biết hung thủ thực sự và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào, ông Chấn sẽ được bồi thường ra sao sau từng ấy năm ngồi tù oan ức?

Kinh hoàng bảo mẫu tra tấn bé 18 tháng đến chết

(Kiến Thức) - Người dân quận Thủ Đức (TP HCM) vô cùng căm phẫn trước sự dã man của ả phụ nữ ra tay đánh đập một cháu bé 18 tháng tuổi đến chết.

Ngày 17/11, Công an quận Thủ Đức xác nhận đã bắt giữ Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê thành phố Cần Thơ) và lập hồ sơ chuyển về Phòng CSĐT Công an TP HCM để xử lý hành vi “giết người”.

Hé lộ vụ án oan của Trung tướng Hữu Ước

Ba năm giời đằng đẵng, ông trải qua 4 phiên tòa và rồi cuối cùng được tuyên trắng án...

Sau đó, ông trở về báo Công an nhân dân làm việc nhưng cũng chẳng được phục hồi, chẳng được bồi thường gì cả và ông phải làm lại tất cả mọi việc từ đầu.
Những ngày này, dư luận hết sức quan tâm về vụ án oan đến 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn. Đành rằng, đây là một vụ án xảy ra cách đây 10 năm và cho đến bây giờ thì những vụ án oan sai kiểu như thế này có lẽ không còn nữa. Nhưng, hầu như ai cũng bị ám ảnh rằng, tại sao một số người bảo vệ pháp luật, những người cầm cán cân công lý lại có thể thờ ơ, vô cảm với sinh mệnh của người dân đến như vậy.