Học sinh mang xu cổ đi học, cô giáo choáng váng phát hiện...

(Kiến Thức) - Sau khi kiểm tra lai lịch, giáo viên Lịch sử họ Hàng đã bất ngờ phát hiện, đồng xu cổ của học sinh đích thực là đồng "Trạm dương", phát hành năm 1897, là đồng tiền bạc của nước Anh lưu hành vào cuối thời nhà Thanh.

Theo thông tin đăng tải, mới đây, giáo viên Lịch sử tại một trường THPT ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã yêu cầu học sinh mang những thứ cũ kỹ nhất của gia đình đến trường để cùng tìm hiểu khám phá.
Theo đó, khi học sinh mang đồ lên lớp, giáo viên sẽ giúp họ tìm hiểu xem những vật dụng cổ xưa đó có niên đại nào, lịch sử ra sao, lai lịch của món đồ.
Hoc sinh mang xu co di hoc, co giao choang vang phat hien...
 
Chẳng ngờ, trong số đó có một học sinh mang một đồng xu cổ đến trường. Sau khi kiểm tra lai lịch, giáo viên Lịch sử họ Hàng đã bất ngờ phát hiện, đồng xu cổ của học sinh đích thực là đồng "Trạm dương", phát hành năm 1897, là đồng tiền bạc của nước Anh lưu hành vào cuối thời nhà Thanh.

Mời quý vị xem video: Bộ sưu tập tiền cổ độc nhất vô nhị. Nguồn video: VTC1

Theo tìm hiểu, đồng "Trạm dương" được phát hành từ 1895 đến 1935 thì ngừng. Trước đây đã từng có nhiều giao dịch với giá hàng triệu tệ để mua đồng "Trạm dương". Có thể nói, đây là một đồng tiền cổ cực kỳ giá trị.
"Sau khi phát hiện sự thật, tôi phải yêu cầu cậu học sinh cất nó đi ngay lập tức, thật cẩn thận", thầy giáo Hàng cho biết.
Hoc sinh mang xu co di hoc, co giao choang vang phat hien...-Hinh-2
 
Theo học sinh này tiết lộ, đồng xu cổ là vật gia truyền, được bà cố của cậu truyền lại. Bà cố từ nhỏ sinh ra trong gia đình giàu có, được nuông chiều từ bé, hiện tại đã 88 tuổi nhưng vẫn có tính cách đại tiểu thư. Đồng tiền này thực sự đã được truyền thừa qua 4 đời nhà cậu, đúng là có lịch sử từ cuối triều đại nhà Thanh.
Được biết, những học sinh khác còn mang theo tam thực phẩm, khế đất, điện báo, máy ảnh cũ, đồng xu cổ, kim cương...

"Dị nhân" mê ngửi mùi... chất thải đàn ông đầy khó hiểu

(Kiến Thức) - Anh Thái cho biết, bản thân là một người bình thường, duy chỉ có đam mê khó hiểu là thích ngửi mùi chất thải của phái nam. Mặc dù "dị nhân" từng cố thử tự trị liệu, đến các phòng khám để thoát khỏi đam mê này nhưng không hết. 

Theo thông tin đăng tải, anh Thái, 23 tuổi, người Đài Bắc, có một sở thích đặc biệt là đam mê ngửi mùi chất thải của nam giới.

Cách đây không lâu, "dị nhân" này đã lẻn vào một ký túc xá nam thuộc một trường đại học lớn ở Đài Bắc để ăn trộm chất thải của các sinh viên nam. Chẳng may, hành động đáng ngờ của anh Thái đã bị một cán bộ quản lý ký túc xá họ Ngô bắt gặp. Ngay sau đó, anh Thái bị cảnh sát bắt.

Tại đồn cảnh sát, anh Thái khai nhận mọi hành vi của mình. Báo cáo của cảnh sát cho biết, anh Thái mới tốt nghiệp đại học, biểu hiện tâm lý bình thường, không mắc bệnh lạ.

 

Tuy nhiên, anh Thái cho biết, bản thân là một người bình thường, duy chỉ có một đam mê khó hiểu là rất thích ngửi mùi chất thải của phái nam. Mặc dù đã từng cố thử tự trị liệu, thậm chí đến các phòng khám để thoát khỏi đam mê này nhưng không thể hết.

Mời quý vị xem video: Kỳ lạ "dị nhân" có sở thích biến mình thành vẹt

Mặc dù vậy, anh chàng có sở thích kỳ quặc không trình ra được những tài liệu và chẩn đoán y khoa liên quan.

Vì vậy, anh Thái bị tòa án phán quyết mặc tội đột nhập trái phép, xâm phạm nơi ở của người khác, phạt tù giam 60 ngày. Đồng thời, anh Thái cũng phải nộp phạt 50.000 Đài tệ (khoảng 35 triệu đồng).

Được biết, đây không phải lần đầu tiên "dị nhân" họ Thái bị bắt quả tang đột nhập ký túc xá nam và có hành vi theo dõi, chụp trộm. Tuy nhiên, lần này, anh Thái mới phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi sai trái và sở thích kỳ quặc của mình.

Không muốn nhìn mặt bạn gái, chàng trai làm điều chẳng ai ngờ

(Kiến Thức) - Một cô gái trẻ đến đồn cảnh sát báo án, cho biết cô bị ban trai đánh đập, cướp đi điện thoại di động. Sau đó cô bạn gái nhìn thấy bạn trai trốn vào khu vực nhà ma nổi tiếng ở địa phương nhưng không thể tìm ra.

Mới đây, tại Giang Đầu, Nam Hùng, Quảng Đông, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu.
Một cô gái trẻ đến đồn cảnh sát báo án, cho biết cô bị ban trai đánh đập, cướp đi điện thoại di động. Sau đó cô nhìn thấy bạn trai trốn vào khu nhà ma nổi tiếng ở địa phương nhưng không thể tìm ra, vì vậy đến đồn cảnh sát báo án.