Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Xe chở học sinh không phép

(Kiến Thức) - Sở GTVT Hà Nội cho biết, ôtô 16 chỗ mang BKS 29B - 069.56 chở bé trai tử vong chưa được cấp giấy phép về kinh doanh vận tải và phù hiệu xe.

Liên quan tới vụ việc học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong (cháu Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, quận Cầu Giấy, Hà Nội) Sở GTVT cho hay, chiếc xe chở cháu Long đang hoạt động không phép.
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chiếc xe kể trên được xác định mang BKS 29B – 06956, chủ nhân đứng tên đăng ký là ông Doãn Quý Phiến. Tại thời điểm xảy ra sự việc bỏ quên bé trai L.H.L trên xe, ông Phiến chính là người điều khiển chiếc xe này theo hình thức chở khách hợp đồng. Xe được đăng kiểm ngày 18/4 vừa qua và sẽ hết hạn đăng kiểm ngày 17/10 tới.
Hoc sinh bi bo quen tren xe truong Gateway tu vong: Xe cho hoc sinh khong phep
 Xe đưa đón học sinh trường Gateway.
Theo quy định, để được chở khách theo hình thức hợp đồng, chủ xe, doanh nghiệp vận tải phải làm hồ sơ xin phép tại Sở Giao thông Vận tải địa phương. Khi hoạt động trên đường xe phải đeo tem, phù hiệu “xe hợp đồng” được Sở Giao thông Vận tải cấp, cùng với đó xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.
Tuy nhiên qua kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, qua trình truy xuất dữ liệu trên hệ thống giám sát hành trình, không có thông tin về xe BKS 29B – 06956, tiến hành kiểm tra thủ tục đăng ký kinh doanh cũng không có hồ sơ về xe này. Như vậy, tuy được trường Gateway ký hợp đồng đưa đón học sinh nhưng chiếc xe này hoạt động không phép.
Theo Công an quận Cầu Giấy, ông Phiến sinh năm 1966, là nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH Vận tải Ngân Hà. Người này cũng chính là tài xế đưa và đón cháu Long hôm xảy ra sự việc. 
Được biết, Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà được cấp Giấy phép số 3510/GPKDVT, thời hạn đến ngày 1/8/2023; Có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, người đại diện theo pháp luật là bà Vương Thị Hường.
>>> Xem thêm video: Khoảnh khắc bé cháu bé từ trong xe ô tô ra
 

Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Tiết lộ danh tính lái xe

(Kiến Thức) - Liên quan vụ học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong, xe buýt số 19 mang biển số 29B-069.56 được điều khiển bởi lái xe Phiến và người hỗ trợ tại điểm đón 13 học sinh học tại trường Quốc tế Gateway là Monitor Quy.

Báo cáo nhanh của Trường Tiểu học Quốc tế Gateway về vụ học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong cho thấy, vào sáng 6/8, theo hệ thống xe buýt của trường đón học sinh tại các điểm như đã đăng ký. Xe buýt số 19 mang biển số 29B-069.56 được điều khiển bởi lái xe là Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, ở phường Dịch Vọng) và cô giáo đưa đón Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964) đón học sinh Lê Hoàng L. tại điểm đón (tòa nhà Trung Yên Plaza) vào khoảng 6h55 sáng.

Cảnh tượng trường GateWay tắc trách khiến học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô

(Kiến Thức) - Trường Gateway được xây dựng trên mặt bằng 8.000m2 với tổng diện tích 15.000m2. Ngôi trường này tọa lạc tại Lô A/D13 trong khu đô thị mới Cầu Giấy, được đánh giá là có vị trí khá đắc địa, nằm ở giữa toàn nhà Keangnam, Indochina Plaza và Lotte Centre Hanoi. 

Canh tuong truong GateWay tac trach khien hoc sinh tu vong vi bi bo quen tren o to
 Thông tin vụ việc em L.H.L (6 tuổi) học sinh lớp 1 Trường Quốc tế Gateway tử vong trên xe ô tô đưa đón học sinh của trường Quốc tế GateWay được phát hiện vào chiều 6/8 đang gây xôn xao dư luận. Bé L. là con trai vợ chồng anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và mới nhập học tại ngôi trường nằm tại quận Cầu Giấy được 2 buổi.

Canh tuong truong GateWay tac trach khien hoc sinh tu vong vi bi bo quen tren o to-Hinh-2
Theo lời của anh Lê Văn Sơn, khoảng 7h sáng 6/8, vợ chồng anh đưa con trai đến điểm đón học sinh ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway học tập. Đây là buổi thứ hai cháu L học tại ngôi trường này. Sau khi giáo viên của Trường Gateway đón bé L lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày. 
Canh tuong truong GateWay tac trach khien hoc sinh tu vong vi bi bo quen tren o to-Hinh-3
Đến 16h cùng ngày, vợ chồng anh Sơn nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm lớp về việc không thấy nam học sinh này đâu. Ngay sau đó, vợ chồng anh Sơn lập tức tới trường và giáo viên cho biết, hôm nay bé không đến lớp. Đến 16h45, nhà trường thông tin về việc con trai anh ngủ quên trên xe ôtô và đang được cấp cứu tại Bệnh viện E. Tuy nhiên khi vợ chồng anh Sơn đến bệnh viện thì bé L. đã tử vong. 


Canh tuong truong GateWay tac trach khien hoc sinh tu vong vi bi bo quen tren o to-Hinh-4
Tiếp nhận tin báo, các cơ quan chức năng cũng khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ. Bước đầu nhà trường đã có tường trình lại toàn bộ vụ việc xảy ra. 

Canh tuong truong GateWay tac trach khien hoc sinh tu vong vi bi bo quen tren o to-Hinh-5
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, trường Gateway Hà Nội được thành lập năm 2015, qua sự hợp tác quốc tế giữa trường mầm non Quốc tế Sakura Montessori và tổ chức giáo dục Gateway Education Global với Chương trình giáo dục Hiện đại của nhóm “Cánh Buồm” do nhà giáo Phạm Toàn sáng lập. 

Xót thương đám tang học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong

(Kiến Thức) - Đưa thi thể con trai về lại quê nhà tại Nga Sơn (Thanh Hóa), mẹ học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong cũng như người thân không giữ được xúc động khi liên tục gào khóc rồi ngất lịm bên linh cữu con.

Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong
 Trưa 7/8, không khí tang thương bao trùm khắp xóm 5, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa – quê nhà của bé trai 6 tuổi tử vong do trường quốc tế Gateway “bỏ quên” trên xe vào ngày 6/8 để an táng.
Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-2
Có mặt tại gia đình cháu L., người thân trong gia đình không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh của bé, đứa con duy nhất của vợ chồng anh Sơn.
Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-3
 Khuôn mặt thất thần, khóc cạn nước mắt bên linh cữu con, mẹ bé L. khóc không còn khóc ra tiếng, nấc nghẹn, ú ớ gọi tên con trong tuyệt vọng.
Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-4
Anh Sơn bố học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong không còn  giữ được vẻ bình tĩnh khĩ nhận hung tin nữa.
Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-5
 Không còn sức lực người thân phải hỗ trợ, người mẹ mới đứng vững để làm các thủ tục tang lễ cho đứa con trai của mình.
Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-6
 Người thân cháu bé không khỏi tiếc thương cho cháu
Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-7
 Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi vào 4h sáng cùng ngày, gia đình đã ngay lập tức đưa bé trai từ Hà Nội về Thanh Hóa để an táng.
Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-8
 Xe cứu thương đưa cháu L về quê nhà tại Thanh Hóa

Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-9
Nấc nghẹn trước linh cữu cháu trai, bà của bé L. cho biết mới sáng hôm qua, khi đưa bé trai ra xe buýt để xe nhà trường đón đi học, 2 bà cháu còn vẫy tay chào nhau. Bé trai còn nói "tạm biệt bà" để đi học, vậy mà bây giờ đã không còn nữa.
Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-10
Anh Lê Gia Thanh, bác ruột bé L. bức xúc: "Không có lí do gì thuyết phục khi nhà trường lại có thể để quên cháu trên xe được... gia đình cũng chưa được biết về nội dung biên bản làm việc giữa nhà trường và cơ quan chức năng. Hiện tại gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu".
Xot thuong dam tang hoc sinh bi bo quen tren xe tu vong-Hinh-11
Không còn sức lực mẹ học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong thẫn thờ bên linh cữu của con .

Khoảnh khắc học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong được phát hiện.