Hoang mang nguyên nhân đứt đường dây điện khiến 6 học sinh thương vong

(Kiến Thức) - Đại diện điện lực Châu Thành tiết lộ nguyên nhân đứt đường dây điện khiến 2 học sinh thiệt mạng là do sét đánh. Tuy nhiên, người dân bày tỏ hoang mang về việc tại sao dây điện trung thế không có rơ le tự động ngắt điện.

Liên quan đến vụ tai nạn đứt đường dây điện trung thế trước cổng trường THCS An Lục Long (Long An) rồi rơi trúng vào nhóm 6 học sinh vừa tan trường ở ngôi trường nói trên làm 2 em tử vong, 4 em bị thương nặng, chiều nay 14/10, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Dương Phong Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, hiện tại lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.
Tuy nhiên, theo đại diện Công ty điện lực huyện Châu Thành (Điện lực Long An) cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân là do sét đánh đứt dây điện trong cơn mưa lớn dẫn tới tai nạn điện giật làm 2 học sinh chết, 4 em khác bị thương.
Hoang mang nguyen nhan dut duong day dien khien 6 hoc sinh thuong vong
Hiện trường vụ tai nạn điện thương tâm khiến 6 học sinh thương vong. 
Câu trả lời của điên lực khiến nhiều người dân thắc mắc, bởi thông thường khi dây điện trung thế đứt rơi tự do chạm xuống đất thì sẽ có rơle tự động ngắt điện nhưng không biết trong trường hợp này có hoạt động, hay bị hư?
“Nếu giông mưa, sấm sét hoặc bất cứ sự cố nào gây đứt dây điện, nhất là dòng điện trung, cao thế mà ngành điện không có biện pháp kỹ thuật nào để tự động ngắt điện liền, thì tính mạng của người dân quá mong manh. Chúng tôi thật sự hoang mang”, chị Giang Thị Triều, ngụ thành phố Tân An, tỉnh Long An, bày tỏ.
Hoang mang nguyen nhan dut duong day dien khien 6 hoc sinh thuong vong-Hinh-2
Công ty điện lực huyện Châu Thành cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân là do sét đánh đứt dây điện trong cơn mưa lớn. Thông tin về nguyên nhân này đã khiến người dân vô cùng hoang mang, lo sợ. 
Ông Phạm Văn Thôi, Hiệu trưởng trường THCS An Lục Long chia sẻ: “Chúng tôi rất đau lòng khi sự việc xảy đến với các em học sinh của trường. Chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các em vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, phía nhà trường cũng trích kinh phí để hỗ trợ các học sinh tử vong và bị thương trong vụ việc”.
Theo ông Thôi, sự cố trên ngoài ý muốn của nhà trường, lúc xảy ra sự việc là trời tạnh mưa, học sinh tan trường nên phụ huynh đến rước, chúng tôi mới cho học sinh về nhà. Khi ra đến cổng thì nhóm học sinh bị đường dây điện rơi trúng nằm bất động.
“Việc 2 học sinh của trường bị điện giật là quá đau xót, cả 2 học sinh đều là học sinh giỏi của trường. Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã báo cáo với lực lượng chức năng, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành cùng các cấp chính quyền”, ông Thôi thông tin.
Được biết, sáng cùng ngày, lãnh đạo ngành điện Long An cũng đã đến động viên chia buồn, sau đó hỗ trợ gia đình 2 học sinh tử nạn, mỗi trường hợp 50 triệu đồng và 15 triệu đồng mỗi trường hợp bị thương nặng và 10 triệu đồng mỗi trường hợp bị nhẹ.
Ngoài 2 học sinh bị chết trong sự cố, 4 học sinh khác cũng bị bỏng do điện phóng ra. Hiện tại sức khỏe của 4 học sinh đều qua cơn nguy kịch, 2 học sinh đang được điều trị tại BV Đa khoa Long An và 2 học sinh đang được điều trị tại BV Đa khoa huyện Châu Thành.
Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, chiều 13/10, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 2 học sinh bị điện giật ở Châu Thành là Phan Tấn Sang (12 tuổi) và Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi). 2 em được chuyển đến trong tình trạng bị choáng, cơ thể bị bỏng. Khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ trực đã tích cực cấp cứu, đến sáng 14/10, sức khỏe 2 học sinh cơ bản ổn định. Hiện, các em đang được các bác sĩ điều trị các vết bỏng do điện gây ra.

Bí ẩn xóm nhỏ ở Hải Phòng trong 3 năm có 40 người bỏ mạng liên tiếp vì đột tử, tai nạn

Khoảng 3 năm, trên dưới 40 người tại thôn Phác Xuyên đã bỏ mạng một cách vô cùng bí ẩn, hầu hết là đột tử, tai nạn giao thông.
 
 

LTS: Trong một bản tham luận của Viện Nghiên cứu tiềm năng con người có nhắc đến “những cái chết kỳ lạ ở Hải Phòng” với nhiều tình tiết liêu trai, kỳ lạ và ma quái. Theo đó, trong khoảng 3 năm, trên dưới 40 người tại thôn Phác Xuyên (xã Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng) đã bỏ mạng một cách vô cùng bí ẩn, hầu hết là đột tử, tai nạn giao thông. Lẽ tự nhiên, do không biết nguyên nhân, người ta nảy sinh nhiều đồn đoán mê tín như sự xuất hiện của con rắn có mào hay du hồn dã quỷ trong ngôi miếu cổ... Theo nhiều ý kiến, sự việc này ít nhiều có liên quan đến anh linh của một vị anh hùng thiếu niên PD. Để thực hiện loạt bài viết này, phóng viên đã lắng nghe lời kể của Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đằng, ghi nhận chia sẻ từ người cháu gọi anh hùng PD là cậu ruột, đồng thời phỏng vấn nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà – người đã “giao tiếp” với anh linh của anh hùng PD. Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc loạt bài viết này, như là nén tâm hương bày tỏ sự thành kính đối với sự linh thiêng của hương hồn anh hùng PD cũng như câu chuyện về sự hi sinh bi tráng của vị anh hùng này..

Danh tính nghi phạm nổ súng ở chung cư VOV

(Kiến Thức) - Bước đầu cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm nổ súng ở chung cư VOV Mễ Trì, Hà Nội khiến một người bị thương.

Diễn biến mới nhất liên quan đến nghi vấn nổ súng ở chung cư VOV, ngày 14/10, một cán bộ Công an phường Mễ Trì (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, nghi phạm là Lê Anh Dũng (SN 1975, HKTT tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, hiện tạm trú tại ngõ Văn Cao, quận Ba Đình, TP Hà Nội).