Vườn bưởi của ông Thư đang vào độ chín rộ, quả nào quả nấy vàng rực dưới nắng chiều. Trăm cây bưởi Diễn tôm vàng, cây nào cũng sai trĩu quả. Từng chùm, từng chùm xếp tầng lên nhau. Ông Thư chia sẻ, ước tính vườn bưởi đạt hơn 2 vạn quả.
![]() |
Cây bưởi Diễn nào trong vườn cũng sai trĩu quả. |
Ông Thư là người dân tộc Mường, sinh sống ở đất Tú Sơn đã nhiều đời nay. Trước đây, cũng trên thửa đất đó, ông trồng mía, trồng khoai. Thu nhập không đủ tiền công, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cách đây hơn chục năm, ông đã mạnh dạn nhờ người mua giống bưởi Diễn ở Xuân Mai (Hà Nội) về trồng. Không ngờ cây bưởi Diễn hợp đất này, chẳng mấy vườn bưởi đã cho quả.
Năm nay, vườn bưởi đã bước sang năm thứ 12, nên chất lượng bưởi Diễn rất thơm ngon. Để có được vườn bưởi Diễn đẹp như tranh vẽ như ngày hôm nay, ông Thư cũng đã kì công, tìm nhiều phương pháp để chăm sóc. "Việc phòng trừ sâu vẽ bùa, đục thân, và nhện là vô cùng quan trọng. Trong đó, năm nào tôi cũng phun vôi khử trùng cho vườn bưởi Diễn sau khi thu hoạch xong", ông Thư chia sẻ.
![]() |
Ông Thư đã thành công trong việc đưa cây bưởi Diễn lên vùng cao của xã Tú Sơn. |