Hỏa hoạn thiêu rụi tháp chuông 500 năm tuổi ở Nga

(Kiến Thức) - Người dân Moscow (Nga) đã không khỏi sửng sốt khi phát hiện một ngọn lửa lớn nhấn chìm tháp chuông gần 500 năm tuổi. 

Hoa hoan thieu rui thap chuong 500 nam tuoi o Nga
Rất may, đám cháy không gây hư hại nhiều cho di sản thế giới này. 
Vào lúc 20h41 ngày 15/3, một ngọn lửa lớn đã bùng phát, nhấn chìm tòa tháp chuông gần 500 tuổi, một công trình trong quần thể di sản thuộc tu viện Novodevichy ở Moscow, Nga. 
Giới chức  địa phương cho biết, tòa tháp đang trong quá trình trùng tu, ngọn lửa được xác định bùng phát ở độ cao khoảng 30m sau đó lan dần lên phía trên. Mặc dù tòa tháp bị lửa lớn bao phủ nhưng rất may, bên trong toàn tháp không bị ảnh hưởng lớn, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Nguyên nhân của vụ việc chưa được xác định, tuy nhiên, theo các quan chức Moscow, nhiều khả năng những công nhân đã không thực hiện đúng những quy định an toàn theo luật định.
Tu viện Novodevichy có tháp chuông cao 72m được xây dựng vào khoảng thế kỷ 16. Tu viện này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đây cũng là nơi tham quan du lịch nổi tiếng ở Moscow. 
Tu viện Novodevichy cũng là nơi an nghỉ của nhiều nhân tài kiệt xuất nước Nga, tiêu biểu như nhà văn Anton Chekhov, nhà soạn nhạc Prokofiev và Shostakovich, cựu lãnh đạo Krushchev và Boris Yeltsin.
Mời quý độc giả theo dõi hiện trường vụ cháy:

Kinh ngạc chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới

(Kiến Thức) - Mang trong mình động cơ phản lực EJ200, chiếc xe chạy nhanh nhất thế giới Bloodhound SSC có thể đạt đến vận tốc 1.609,34 km/h

Kinh ngac chiec xe chay nhanh nhat the gioi
Chiếc xe siêu tốc độ Bloodhound SSC chỉ mất khoảng 2,23 giây để đi hết quãng đường 1 km. 
Các nhà khoa học quân sự Anh đã kết hợp cùng 250 công ty lớn nhỏ trong lĩnh vực tự động hóa thực hiện một dự án sản xuất xe siêu tốc độ có tên  Bloodhound SSC với những thông số đáng kinh ngạc. 
Chiếc Bloodhound SSC được trang bị động cơ phản lực EJ200 của hãng Rolls-Royce và khối tên lửa đẩy rocket NAMMO với tổng công suất khoảng 135.000 mã lực, mạnh gấp 180 lần xe đua F1. Nhờ động cơ đặc biệt này, chiếc xe siêu tốc độ này có thể đạt vận tốc 1,609.34 km/h, nhanh hơn 381 km so với kỷ lục của chiếc Thust SSC đã xác lập trước đó. Với vận tốc khủng khiếp như vậy, chiếc xe chỉ mất khoảng 2,23 giây để đi hết quãng đường 1 km. Hiện, Bloodhound SSC được xác định là chiếc xe có tốc độ nhanh nhất thế giới.
Để có được đường đi thử nghiệm cho Bloodhound SSC, người ta phải dọn dẹp khoảng 21 triệu m2 sa mạc và di chuyển 23.000 tấn đá. Dự kiến chiếc xe sẽ được thử nghiệm trong năm 2016.
Mời quý độc giả theo dõi quy trình thử nghiệm siêu tốc độ Bloodhound SSC:

Mời quý độc giả theo dõi quy trình vận hành mô phỏng của Siêu tốc độ Bloodhound SSC:
Nguồn video: Youtube

Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ siêu thị 3 tầng ở Nga

(Kiến Thức) - Ít nhất một người thiệt mạng và 30 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm mua sắm Kazan ở Tatarstan, Nga.

Chay lon thieu rui toan bo sieu thi 3 tang o Nga
Toàn bộ trung tâm mua sắm 4000m2 bị khói lửa thiêu rụi. 
Trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra lúc 2h30 chiều qua (11/3) tại Trung tâm thương mại Kazan ở Tatarstan, Nga làm một phụ nữ 28 tuổi thiệt mạng, 30 người bị thương và 27 người khác được cho là còn mắc kẹt bên trong. 
Nhiều nhân chứng cho rằng, nguyên nhân bắt nguồn từ một vụ nổ ở quán cà phê ở tầng 1 khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi khoảng 4.000m2 diện tích các gian hàng. Nhiều trực thăng và xe cứu hỏa đã được điều động để khống chế ngọn lửa. Giới chức địa phương cho biết ngọn lửa được kiểm soát vài giờ sau đó nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận bên trong.

U70 nhảy cực sung trong lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột

(Kiến Thức) - Một cụ bà U70 nhảy cực sung trong lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột.

U70 nhay cuc sung trong le hoi ca phe Buon Me Thuot
Cụ bà U70 nhảy tưng bừng tại lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột. 
Trong chương trình lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột 2015, tiết mục ca nhạc vô cùng sôi động của ca sĩ đã lôi cuốn một cụ bà khoảng 70 tuổi lên sân khấu và nhảy tưng bừng.

Lực lượng bảo vệ đã phải mời cụ bà xuống vì sợ làm ảnh hưởng đến văn hóa lễ hội. Tuy nhiên, bà vẫn một mực không chịu xuống, bà cụ chỉ ngừng quậy khi được mời ngồi xuống ghế để xem chương trình biểu.