Hoa hậu quý bà Tuyết Nga sắp hầu tòa vì lừa đảo

TAND TP.HCM cho biết đã nhận toàn bộ hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Hoa hậu Quý bà thành đạt Trương Thị Tuyết Nga.

Tin tức đăng tải trên báo Thanh niên cho hay, ngày 10/6, TAND TP.HCM cho biết đã nhận toàn bộ hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Hoa hậu Quý bà thành đạt Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan.
Hoa hậu Quý bà thành đạt Trương Thị Tuyết Nga - Ảnh: báo Vnexpress
 Hoa hậu Quý bà thành đạt Trương Thị Tuyết Nga - Ảnh: báo Vnexpress
Theo báo Vnexpress, năm 2007-2008, bà Nga xin cấp phép đầu tư xây dựng dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại trên khu đất thuộc phường Bình Khánh (quận 2, TP HCM). Dự án này không được cấp phép vì nằm trong khu quy hoạch ga Thủ Thiêm. Tuy nhiên, bà vẫn mang thiết kế của dự án đi chào bán.
Tìm được khách, bà Nga thông báo giá đất của tổng dự án là 54 triệu USD. Hoa hậu quý bà sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 30.000 m2 đất cho đối tác và nhiều lần nhận tổng cộng 3,1 triệu USD tiền cọc. Thấy hợp đồng sơ sài, không mô tả vị trí thửa đất, khách hàng thắc mắc thì bà Nga giải thích “mới đặt cọc nên ghi sơ sài, khi nào đưa thêm tiền thì ký hợp đồng chi tiết". Sau khi nhận tiền bà Nga không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra còn xác định, trong thời gian này, bà Nga tiếp tục mang một phần "dự án ma" bán cho người khác và nhận cọc gần 1,5 tỷ đồng. Bà cũng làm hợp đồng thế chấp vay ngân hàng cả trăm tỷ đồng. Tiếp đó, nhờ các mối quan hệ, Hoa hậu quý bà mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói dối là "để sao y" sau đó làm thủ tục tặng cho con trai. Tài sản này sau đó được mang đi vay tiền ngân hàng khác thì bị phát hiện, tố cáo.
Theo kết quả điều tra, VKSND Tối cao còn nhận được đơn của nhiều ngân hàng, công ty, cá nhân tố cáo bà Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền tổng cộng gần 900 tỷ đồng. Vụ việc thuộc thẩm quyền của Công an TP HCM nên VKSND Tối cao đã chuyển toàn bộ số đơn thư tố cáo đến đơn vị này.
Liên quan đến hành vi lừa đảo của bà Nga, Cục điều tra của VKSND Tối cao xác định bà còn có hành vi đưa hối lộ một số cán bộ công tác tại Bộ Công an nhằm "thoát" tội trong việc chiếm đoạt 3,1 triệu USD tiền đặt cọc của đối tác. Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi đưa hối lộ, do tính chất phức tạp Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra, xử lý.
Cuối năm 2010, bà Nga từng bị TAND TP HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm xuất cảnh vì liên quan một vụ tranh chấp dân sự. Đến tháng 9/2012, trong khi giải quyết ly hôn, bà tiếp tục bị tòa án quận Gò Vấp cấm xuất cảnh theo đề nghị của người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Bà sau đó khiếu nại về quyết định này và được Chánh án tòa Gò Vấp thừa nhận đã thiếu sót.
Bà Nga sau đó gửi đơn kiện người đã đề nghị tòa án cấm mình xuất cảnh, yêu cầu bồi thường 30 tỷ đồng vì "gây tổn thất lớn về uy tín và tài sản".
Năm 2009, bà Trương Thị Tuyết Nga đoạt danh hiệu Hoa hậu Quý bà thành đạt. Ba năm sau bà cũng giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu tại Mỹ.
Thời điểm bị bắt vào tháng 4/2013, bà đang là Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh.

Cô gái tử vong sau khi truyền nước ở phòng khám Thành Mỹ, TPHCM

Cô gái 20 tuổi ở quận Tân Phú (TP HCM) bị mệt và đến Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ để truyền nước nhưng sau đó đã tử vong.

Theo thông tin từ người nhà cô gái tử vong sau khi truyền nước ở phòng khám, khoảng 9h ngày 12/6, Trần Thị Tố Uyên (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bưng mâm quả đám cưới cho người thân. Sau đó, Uyên than mệt nên về nhà sớm.
Một lúc sau, Uyên được cha chở ra Phòng khám đa khoa Thành Mỹ (131 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú) để kiểm tra sức khỏe. "Tại đây, bác sĩ nói với tôi không có bệnh, chỉ cần truyền nước biển, lấy mẫu xét nghiệm là hết. Tuy nhiên, sau khi truyền nước vào một thời gian ngắn thì Uyên co giật có biểu hiện biến chứng. Sau đó, một y tá đã đón taxi chở mọi người đến Bệnh viện quận Tân Phú. Trên đường đi, Uyên đã tử vong", người nhà nạn nhân trình bày.
Điều khiến người nhà Uyên bức xúc là khi đến bệnh viện tuyến quận, y tá không khai báo mà bỏ mặc ở đó rồi ra về. "Lúc đưa đến nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi, chúng tôi cũng chẳng thấy đại diện phòng khám đến ghi nhận. Gọi điện thoại thì không ai nghe máy, phòng khám cũng đóng kín cửa", người thân nạn nhân kể.
Để làm rõ thông tin, phóng viên nhiều lần liên hệ Phòng khám Thành Mỹ thì bác sĩ Nguyễn Văn Thành - người trực tiếp điều trị cho Uyên, nói: “Sau khi truyền nước biển cho Uyên, phát hiện có biến chứng nên chúng tôi đã lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện quận Tân Phú. Từ trưa đến giờ, chúng tôi phải làm việc với cơ quan công an nên không đến thăm gia đình nạn nhân được. Chúng tôi không có ý định trốn tránh trách nhiệm”.
Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ ở quận Tân Phú, TP HCM.
 Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ ở quận Tân Phú, TP HCM.

Doanh nhân ngỏ lời nhận nuôi bé 2 tuổi bị bỏ rơi ở quán phở

Một doanh nhân ở Hải Phòng cho biết đang tìm hiểu các thủ tục pháp lý liên quan để nhận nuôi bé hai tuổi bị bỏ rơi ở quán phở.

Chiều 12/6, ông Khúc Hữu Thanh Hải, một doanh nhân ở Hải Phòng cho biết đang tìm hiểu các thủ tục pháp lý liên quan để nhận nuôi bé hai tuổi bị bỏ rơi.
Liên quan đến bé trai hai tuổi bị bỏ rơi tại quán phở trên phố Vọng Hà – Hàm Tử Quan đang gây nhiều thương cảm trong cộng đồng mạng, sáng 12/6, thiếu tá Vũ Văn Hải - Trưởng Công an phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra sức khỏe, đến thời điểm hiện tại (sau một ngày bị bỏ rơi), cháu bé đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội để sau này bố mẹ cháu có quay lại tìm thì còn có cơ sở.

Chùm ảnh: Vẻ đẹp tinh khôi của những nữ sinh đi thi lớp 10

(Kiến Thức) - Vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng của nhiều nữ sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua khiến mọi người xung quanh yêu mến, trầm trồ.

Tại Hà Nội, đến tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có rất nhiều nữ sinh khiến người khác ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng của tuổi trăng rằm. Không chỉ xinh đẹp, các em còn tự tin cho biết hoàn thành xuất sắc bài thi và có thể đạt điểm tối đa. Ảnh chụp tại THPT Yên Hòa (Hà Nội).
 Tại Hà Nội, đến tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có rất nhiều nữ sinh khiến người khác ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng của tuổi trăng rằm. Không chỉ xinh đẹp, các em còn tự tin cho biết hoàn thành xuất sắc bài thi và có thể đạt điểm tối đa. Ảnh chụp tại THPT Yên Hòa (Hà Nội).