Hòa Bình: Bố đẻ cưỡng hiếp con gái 15 tuổi lúc nửa đêm

(Kiến Thức) - Trước khi bị bố đẻ cưỡng hiếp khoảng 10 ngày, cháu P. từng uống thuốc diệt ốc để tự tử nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi.

Cơ quan CSĐT công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Vinh (SN 1975, ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về hành vi “Hiếp dâm”. Nạn nhân trong vụ việc là cháu Hoàng T.P. (SN 2001) - con gái của Vinh.
Ngôi nhà, nơi người cha đồi bại cưỡng hiếp con gái 15 tuổi lúc nửa đêm
 Ngôi nhà, nơi người cha đồi bại cưỡng hiếp con gái 15 tuổi lúc nửa đêm
Theo thông tin ban đầu về vụ bố đẻ cưỡng hiếp con gái, tối 6/6, sau khi ăn cơm tối xong, thấy cháu P. mang bát ra bể nước rửa, Vinh đi ra cùng. Đứng trước mặt con gái phổng phao tuổi mới lớn, dục vọng của người cha đồi bại nổi lên. Vinh đã ép P. cho quan hệ tình dục nhưng P. cương quyết kháng cự liền bị hắn đe dọa, đánh đập.
Đang ngồi trong nhà, bà Hoàng Thị Ph. (SN 1978, mẹ cháu P.) nghe thấy tiếng la hét của con gái liền chạy ra can, thấy con bị bố đánh nên đứng giữa can ngăn nhưng cũng bị Vinh đánh. Người cha đồi bại chỉ dừng lại khi bà Ph. dọa sẽ báo cáo công an đến giải quyết.
Đến khoảng 1h ngày 7/6, lợi dụng lúc cháu P. đang ngủ ở chiếc giường kê ngoài gian nhà chính, Vinh cầm đèn pin ra soi rồi mò sang ngủ với con gái. Lúc này P. nghĩ rằng mẹ sang xem nên cũng không để ý. Khi ông Vinh vạch màn chui vào nhanh chóng cưỡng hiếp con gái thì cháu mới hoảng hốt nhưng không dám kêu la bởi bị bố đe dọa.
Biết được sự việc, bà Hoàng Thị Ph. (mẹ cháu P.) đã viết đơn trình báo gửi lên Công an xã Tân Vinh về việc con gái bị hiếp dâm. Tiếp nhận thông tin, công an xã Tân Vinh nhanh chóng báo cáo lên công an huyện Lương Sơn.
Liên quan đến vụ việc, ngày 15/6, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hoàng Duy Bảo – Trưởng công an xã Tân Vinh (Lương Sơn, Hòa Bình) xác nhận: Có vụ việc cháu Hoàng T.P. (15 tuổi) bị bố đẻ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn.
“Trước khi bị bố đẻ cưỡng hiếp khoảng 10 ngày, cháu P. từng uống thuốc diệt ốc một lần để tự tử nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân do cháu P. không thể nào chịu đựng nổi sống trong hoàn cảnh bị chính bố đẻ đòi quan hệ tình dục”, ông Bảo thông tin.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Người phụ nữ bán vé số thổ huyết, gục chết trên đường

(Kiến Thức) - Một vụ việc đau lòng khiến người phụ nữ bán vé số thổ huyết, gục chết trên lề đường khi đang cầm xấp vé số trên tay mưu sinh.

Chiều 15/6, một người phụ nữ bán vé số bất ngờ bị thổ huyết, nôn ra rất nhiều máu rồi sau đó gục chết trên lề đường ngay giao lộ Ngô Quyền – Hồng Bàng (phường 11, quận 5, TP HCM).
Nguoi phu nu ban ve so tho huyet guc chet tren duong
Hiện trường nơi người phụ nữ bán vé số bị thổ huyết rồi gục chết. 

Chùm ảnh: Thiên đường và địa ngục ở Hà Nội nắng nóng 40 độ

(Kiến Thức) - Giữa thời tiết Hà Nội nắng nóng 40 độ, thiên đường đôi khi chỉ là một góc bóng râm dịu mát, bên cạnh địa ngục là những con đường nóng như thiêu đốt.

Những ngày này Hà Nội nắng nóng như đổ lửa. Mỗi khi ra đường, người dân Thủ đô luôn phải chịu đựng cơn nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời nhiều lúc trên 40 độ C.
 Những ngày này Hà Nội nắng nóng như đổ lửa. Mỗi khi ra đường, người dân Thủ đô luôn phải chịu đựng cơn nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiệt độ ngoài trời nhiều lúc trên 40 độ C.

Giây phút nghe tiếng kêu cứu của phi công Su-30MK2

"Lúc gặp chúng tôi, sức khỏe anh vẫn ổn định, vẻ mặt rất vui khi biết mình được cứu", ngư dân Lệ kể giây phút nhìn thấy phi công Su-30MK2.

Khoảng 4 giờ sáng 15/6, ngư dân Phạm Xuân Lệ (48 tuổi, ngụ xóm 4, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), chủ tàu cá HT 20219 TS, trong lúc đang đánh bắt cá tại vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh đã nghe tiếng kêu cứu của phi công Su-30MK2 - Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường.
Anh Lệ kể, lúc đó anh em vừa tỉnh giấc để đánh cá bỗng dưng nghe tiếng kêu cứu. "Lập tức, thuyền của chúng tôi di chuyển theo hướng âm thanh kêu cứu. Khoảng 10 phút sau thì phát hiện ánh sáng trên mặt biển phát ra từ chiếc áo phao cứu sinh. Tiến gần hơn, chúng tôi nhận thấy phi công Nguyễn Hữu Cường đang mặc áo phao cứu sinh, tay đưa lên cao ra hiệu. Lúc gặp chúng tôi, sức khỏe anh vẫn ổn định, với vẻ mặt rất vui khi biết mình được cứu. Cùng lúc, hai anh em trên tàu giúp đỡ kéo anh Cường - phi công Su-30MK2 lên tàu" - anh Lệ kể.