HN: Đánh người vì tranh giành “địa bàn” dán giấy thông tắc bể phốt

(Kiến Thức) - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa thông tin chính thức vụ việc hành hung người khác vì tranh giành nơi dán giấy thông tắc bể phốt.

Ngày 31/3, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã thông tin chính thức về vụ việc đánh người phải nhập viện cấp cứu vì “tranh giành địa bàn” dán giấy thông tắc bể phốt.
Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 23/2, anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1986, trú tại, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) và anh Lê Văn Hải (SN 1998, quê Thanh Hóa) đã đến Công an phường Lĩnh Nam trình báo bị đánh gây thương tích tại ngõ 193 Nam Dư (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội).
HN: Danh nguoi vi tranh gianh “dia ban” dan giay thong tac be phot
 Hình ảnh anh Phúc bị đánh và phải nhập viện trước đó.
Qua điều tra, công an xác định, ngày 21/2, anh Phúc bị đối tượng Vũ Văn Vương (SN 1981, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) dùng một chiếc gậy gỗ đánh vào vai, dùng chân đá vào mặt vì bóc giấy dán quảng cáo của mình. Anh Phúc phải vào bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) sơ cứu với nhiều thương tích, xây sát vùng xương chính mũi, sưng nề vùng chẩm (kích thước 2X3cm), xây sát nhẹ ở vùng khuỷu tay trái.
Sau khi đánh anh Phúc, biết anh Lê Văn Hải đang bóc tờ rơi quảng cáo của mình ở ngõ 47 Nam Dư (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) Vương đi xe máy đến rồi dùng chân đá vào chân Hải.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng làm rõ, khoảng tháng 11/2016, chị Lê Thị Hải (SN 1982, vợ Vương) cũng trong quá trình đi dán tờ rơi quảng cáo thông bể phốt, đến ngõ 47 Nam Dư thấy chị Nguyễn Thị Hậu (em gái anh Phúc) đang bóc và xịt sơn đen lên tờ rơi của mình nên dùng que tre đánh vào chân chị Hậu.
Ngay sau khi xác minh thông tin, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã tiến hành mời các bên lên để giải quyết triệt để sự việc. Công an yêu cầu hai bên không để xảy ra các vi phạm tương tự.

Clip: Người dân bị CSGT đánh tới tấp vào mặt

Trước khi người dân bị CSGT đánh, đã có những câu nói như yêu cầu CSGT trả lại giấy phép lấy xe, giữa hai bên có lời qua tiếng lại.

Người dân bị CSGT đánh hỏi CSGT lỗi vi phạm gì: “Tôi hỏi anh tôi có lỗi gì?...Nói nhanh lên tôi có lỗi gì?...”. Tuy nhiên CSGT vẫn không trả lời, tay cầm bút ghi vào biên bản.

Đánh người nhập viện vì nợ 190 nghìn đồng ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Chỉ vì ông Tuyến còn nợ Minh số tiền 190 nghìn đồng thuê chở 4 chuyến xe đất mà Minh đánh nạn nhân nhập viện, khâu 6 mũi trên cùi mắt trái.

Ngày 23/8, Công an xã Phù Lưu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc đánh người nhập viện chỉ vì nợ 190 nghìn đồng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1958, ở thôn Thượng, xã Phù Lưu) bị đối tượng Nguyễn Quang Minh (SN 1975, người cùng thôn) đuổi đánh ngã gục.
Thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 15h30 ngày 15/8, trong lúc ông Tuyến đang ngồi uống nước tại một quán nước ở khu vực đội 3 thôn Thượng (Phù Lưu, Ứng Hòa) thì gặp Nguyễn Văn Minh. Lúc này, Minh liên tục nhắc đến khoản nợ 190 nghìn đồng mà trước đó, tháng 4/2016, ông Tuyến có thuê Minh chở 4 chuyến xe đất bằng công nông để lấp vườn vẫn chưa trả hết. Tiếp đó, giữa hai bên xảy ra lời qua, tiếng lại, đỉnh điểm Minh lao vào đấm mạnh vào mặt ông Tuyến.