Hình ảnh đầu tiên về cuộc không kích của Mỹ vào Syria

(Kiến Thức) - Trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh và đoạn video đầu tiên được cho là ghi lại cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Syria ngay sau khi Tổng thống Trump phát lệnh tấn công quốc gia Trung Đông này.

Theo RT, hình ảnh và đoạn video đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội được cho là ghi lại cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Syria tối 13/4 (giờ địa phương). Nhân chứng cho biết, họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn và khói lửa bốc lên giữa đêm tối sau khi các mục tiêu ở thủ đô Damascus bị tấn công.
Hinh anh dau tien ve cuoc khong kich cua My vao Syria
Hình ảnh được cho là ghi lại cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Syria tối 13/4. Ảnh: Twitter. 
Sputnik đưa tin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Joseph Dunford, cho biết Mỹ đã phóng 120 quả tên lửa vào Syria và 3 cơ sở hóa học chính cùng một trung tâm chỉ huy của nước này đã bị đánh trúng.

Mời độc giả xem thêm đoạn video được cho là của vụ Mỹ không kích Syria tối 13/4 (Nguồn: Youtube).

Đợt không kích đầu tiên tại Syria đã kết thúc. Cuộc tấn công nữa sẽ không xảy ra, trừ khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad lại sử dụng vũ khí hóa học”, Tướng Dunford phát biểu.
Trong khi đó, Syria cho hay, hệ thống phòng không của nước này bắn hạ 13 quả tên lửa ở ngoại ô Damascus.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói thêm, đợt không kích Syria mới nhất nhằm mục đích gửi “thông điệp mạnh mẽ” tới Tổng thống Assad và rằng Nga đã được thông báo trước về vụ tấn công.
“Tôi tin rằng đợt oanh kích này đã gửi đi thông điệp rất mạnh mẽ. Mỹ có thể sẽ tiến hành những cuộc tấn công nữa nếu Tổng thống Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai”, ông Mattis nhấn mạnh.

Tướng Mỹ: Nga không chỉ cảnh cáo suông bằng tên lửa Kalibr

(Kiến Thức) - Việc Nga dùng tên lửa Kalibr tấn công IS là nhằm mục đích thể hiện sức mạnh và cảnh cáo liên minh do Mỹ cầm đầu ở Syria.

Trong khi một số người cho rằng Nga đã “giết gà dùng dao mổ trâu” bằng tên lửa Kalibr, một số nhà phân tích cho rằng Moscow đã thể hiện sức mạnh quân sự, sau những hành động thù địch của liên minh chống IS do Mỹ cầm đầu ở Syria.
Tuong My: Nga khong chi canh cao suong bang ten lua Kalibr
Tên lửa hành trình của Nga. Ảnh: Al Defaiya 

Bên trong thị trấn “ma” có duy nhất một cư dân ở Nga

(Kiến Thức) - Ông Alexander Kuznetsov là cư dân duy nhất sống trong thị trấn "ma" Pristan, cách thành phố Vladivostok của Nga khoảng 88 km. “Người bạn” đặc biệt duy nhất của ông Kuznetsov trong thị trấn này chính là chú mèo Lyusya.

Theo Daily Mail, ông Kuznetsov, 61 tuổi, là cư dân cuối cùng sống trong "thị trấn ma" Pristan, các thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của nước Nga khoảng 88 km về phía đông bắc. (Nguồn: Daily Mail/Siberian Times)
Theo Daily Mail, ông Kuznetsov, 61 tuổi, là cư dân cuối cùng sống trong "thị trấn ma" Pristan, các thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của nước Nga khoảng 88 km về phía đông bắc. (Nguồn: Daily Mail/Siberian Times) 

Căn cứ Pier trong thị trấn này từng là nơi “đồn trú” của khoảng 1.000 quân nhân và gia đình.
 Căn cứ Pier trong thị trấn này từng là nơi “đồn trú” của khoảng 1.000 quân nhân và gia đình. 

Tuy nhiên, căn cứ này bị đóng cửa vào năm 1992, sau đó các quân nhân và gia đình đã chuyển đến nơi khác ở nước Nga để sinh sống.
 Tuy nhiên, căn cứ này bị đóng cửa vào năm 1992, sau đó các quân nhân và gia đình đã chuyển đến nơi khác ở nước Nga để sinh sống.

Vợ của ông Kuznetsov qua đời trước khi căn cứ này bị đóng cửa và bỏ hoang. Ông có cơ hội được chuyển đi nơi khác nhưng vẫn tiếp tục ở lại đó một mình trong suốt hàng chục năm qua.
Vợ của ông Kuznetsov qua đời trước khi căn cứ này bị đóng cửa và bỏ hoang. Ông có cơ hội được chuyển đi nơi khác nhưng vẫn tiếp tục ở lại đó một mình trong suốt hàng chục năm qua. 

“Tôi không phải trả tiền nhà, vì vậy, tôi đã ở lại đây sau khi người quân nhân cuối cùng rời khỏi nơi này”, ông Kuznetsov chia sẻ.
 “Tôi không phải trả tiền nhà, vì vậy, tôi đã ở lại đây sau khi người quân nhân cuối cùng rời khỏi nơi này”, ông Kuznetsov chia sẻ.

Được biết, căn hộ nơi ông Kuznetsov sinh sống không có điện và nước trong suốt 15 năm qua.
 Được biết, căn hộ nơi ông Kuznetsov sinh sống không có điện và nước trong suốt 15 năm qua.

Một góc lộn xộn trong căn hộ của ông Kuznetsov. Nguồn tin cho hay, thời gian sau khi căn cứ Pier bị đóng cửa, nhiều vụ cướp bóc đã xảy ra tại khu chung cư trong thị trấn này.
 Một góc lộn xộn trong căn hộ của ông Kuznetsov. Nguồn tin cho hay, thời gian sau khi căn cứ Pier bị đóng cửa, nhiều vụ cướp bóc đã xảy ra tại khu chung cư trong thị trấn này.

Ông sử dụng bếp lò để đun nấu và dùng nước mưa hay nước từ băng tuyết tan để uống hoặc tắm rửa. “Người bạn” duy nhất của ông Kuznetsov trong thị trấn này chính là chú mèo Lyusya.
Ông sử dụng bếp lò để đun nấu và dùng nước mưa hay nước từ băng tuyết tan để uống hoặc tắm rửa. “Người bạn” duy nhất của ông Kuznetsov trong thị trấn này chính là chú mèo Lyusya.

Ông Kuznetsov đứng trên ban công của căn hộ khu chung cư nơi ông sinh sống.
 Ông Kuznetsov đứng trên ban công của căn hộ khu chung cư nơi ông sinh sống.

Khoảng 200 cuốn sách vẫn còn trong thư viện ở thị trấn Pristan và ông Kuznetsov có thể “giết” thời gian bằng cách đọc sách. “Tôi rất quý khách du lịch. Cuộc sống khi không có sự giao tiếp còn khó khăn hơn cả khi thiếu những thứ cơ bản”, ông Kuznetsov chia sẻ.
Khoảng 200 cuốn sách vẫn còn trong thư viện ở thị trấn Pristan và ông Kuznetsov có thể “giết” thời gian bằng cách đọc sách. “Tôi rất quý khách du lịch. Cuộc sống khi không có sự giao tiếp còn khó khăn hơn cả khi thiếu những thứ cơ bản”, ông Kuznetsov chia sẻ.

Phiến quân IS rút khỏi Tây Raqqa sau khi “đi đêm” với SDF

(Kiến Thức) - Phiến quân IS bắt đầu rút khỏi hai thị trấn phía tây của tỉnh Raqqa, sau khi “đi đêm” với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd cầm đầu.

Hãng tin Elam al-Harbi News ngày 3/6 dẫn các nguồn nói rằng phiến quân IS đã rút khỏi hai thị trấn al-Mansoureh và Hanideh ở phía tây Raqqa, theo một thỏa thuận với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).
Các báo cáo hiện trường cho biết một đoàn xe của phiến quân IS đã rời hai thị trấn nói trên thông qua một hành lang an toàn do SDF đảm bảo và đi về phía sa mạc Badiyeh ở miền nam Syria.