'Hiệp sĩ' bắt thanh niên tống tiền người quen

Được người mới quen cưu mang, đưa đi tìm việc làm nhưng thanh niên 22 tuổi sau đó đã lừa lấy xe máy của người này rồi mang cầm cố, lấy tiền mua ma túy.
 

Ngày 1/3, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao Phạm Văn Sơn (22 tuổi, ngụ Kiên Giang) cho Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.
'Hiep si' bat thanh nien tong tien nguoi quen
Phạm Văn Sơn (vòng tròn đỏ) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an xử lý. Ảnh: N.An. 

Sơn là người mới mãn hạn tù về tội Trộm cắp tài sản. Nhiều ngày trước, Sơn cần việc làm thích hợp nên được bạn mới quen là anh Bùi Hữu Việt (21 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) cho ở nhờ và lái xe máy chở đi xin việc. Sau nhiều ngày, thanh niên này vẫn không tìm được việc làm.
Đến ngày 25/2, Sơn ngỏ ý mượn xe máy hiệu Sirius của anh Việt để đi việc riêng. Khi được Việt giao xe, Sơn lái xe bỏ đi biệt tích, cắt mọi liên lạc.
Nghi mình bị lừa, anh Việt báo sự việc với cơ quan chức năng và nhờ Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải vào cuộc giúp đỡ.
Đến 19h ngày 28/2, Sơn gọi điện cho Việt và yêu cầu anh này phải giao 4 triệu đồng nếu muốn lấy lại xe.
Đến 22h30 cùng ngày, Sơn xuất hiện tại một khu dân cư ở thị xã Bến Cát để nhận tiền thì bị các “hiệp sĩ đường phố” bắt giao công an xử lý.
Làm việc với lực lượng chức năng, Sơn khai nhận đã cầm cố chiếc xe của anh Bùi Hữu Việt tại TP.HCM để lấy tiền sử dụng ma túy đá.

Chân dung nghi can khai nhận đâm chết hai "hiệp sĩ"

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM nhận định, vụ đâm các hiệp sĩ để trộm xe SH là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng trực tiếp gây án là Tài "mụn" cực kỳ hung bạo.

Như đã thông tin, lúc 23h50 ngày 14/5, nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp cho biết lực lượng Công an TP.HCM đã bắt thêm 1 nghi can liên quan đến vụ đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố tại đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM).

Đánh ghen dã man như thời trung cổ ở Cà Mau: 5 bị cáo thoát tù giam

Ngày 1/3, TAND huyện Cái Nước (Cà Mau) xét xử vụ án “Làm nhục người khác” trong vụ đánh ghen kinh hoàng, xảy ra tại xã Đông Hưng, vào đêm 13/5/2018. Đây là lần xét xử thứ 4 sau 6 lần triệu tập các đương sự đến toà.

Theo cáo trạng, trưa 12/5, bà Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi vợ thượng uý Ng.V.Th.; trú huyện, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) biết “tình địch” là chị Tr. H. Ph (ở gần nhà) về quê xã Đông Hưng (huyện Cái Nước) để trông nhà cho cha mẹ ruột đi chữa bệnh tại TP HCM.