Một vụ xả súng hàng loạt tại khu chợ thực phẩm Or Tor Kor ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok, Thái Lan đã khiến 5 người thiệt mạng.
Tay súng mặc áo phông đen và quần soóc rằn ri, được tìm thấy đã chết trên một chiếc ghế băng bên trong khu chợ với một chiếc ba lô bên cạnh thi thể.
Cảnh sát thu giữ một thẻ căn cước và một giấy phép lái xe, cho thấy người này là Noi Praidaen, 61 tuổi, đến từ huyện Khong, tỉnh Nakhon Ratchasima.
Lực lượng cứu hộ xác nhận 4 nhân viên bảo vệ chợ và một phụ nữ bán hàng đã thiệt mạng. Hai nữ tiểu thương khác bị thương.
Cảnh sát cũng nói rằng, nghi phạm đã tự sát sau khi hành động.
Theo các nhân viên cứu hộ, vụ nổ súng xảy ra lúc 12h30’ trưa 28/7.
Các cảnh quay từ camera hiện trường cho thấy, nghi phạm đội mũ lưỡi trai, cầm khẩu súng lục xả đạn vào những người phụ nữ bán hàng ở cự ly gần, bất chấp lời cầu xin tha mạng của họ.
Cảnh sát trưởng Bangkok, tướng Sayam Boonsom xác nhận tay súng là Noi Praidaen, một công dân Thái Lan được cho là đang có mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ chợ.
Cảnh sát cho biết, tay súng đã bắn hết băng đạn trong khi bắn 4 nhân viên bảo vệ, sau đó thay băng đạn mới, rồi chĩa súng vào những người bán hàng rong. Cuối cùng, người này ngồi trên băng ghế trước quầy hàng của vợ và tự sát.
Tướng Sayam cũng cho biết, người đàn ông này nổi tiếng nóng tính và đã từng hành hung vợ khi say rượu.
“Anh ta là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng, không có tiền án tiền sự. Anh ta sở hữu hợp pháp một khẩu súng lục CZ Shadow 9mm. Hơn 10 phát súng đã được bắn. Tôi xác nhận đây là một tranh chấp cá nhân.”, tướng Sayam nói.
Paew, vợ của tay súng, cho biết, mối hận thù đã kéo dài khoảng 5 năm.
Bà Paew nói rằng, sáng 28/7, chồng bà không hề có biểu hiện bất thường nào, sau khi đưa bà đến chợ như thường lệ. Bà không bao giờ có thể tưởng tượng được chuyện kinh hoàng xảy ra sau đó.