Cha chém gục con gái giữa đường vì mâu thuẫn với vợ cũ

Rượt đuổi vợ cũ không được, Hiến cầm dao quay sang chém gục con gái giữa đường rồi uống hoá chất tẩy rửa định tự tử...

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang quản thúc nghi phạm Đỗ Văn Hiến (53 tuổi, trú tại xóm 2 thuộc thôn Kiên Đới 1, Kiến Thuỵ, Hải Phòng) tại bệnh viện sau khi đối tượng dùng dao gây án, rồi uống hoá chất tự tử.

Camera nhà đối diện đã ghi lại toàn bộ sự việc

Trước đó, trưa ngày 22/7, mâu thuẫn với người vợ đã ly hôn là bà Ngô Thị Hiền (51 tuổi), Hiến cầm dao đuổi chém. Thấy bố mẹ mâu thuẫn, chị Đỗ Thị Thảo (28 tuổi) vào can ngăn liền bị Hiến vung dao chém thẳng vào đầu, ngã gục trên đường. Chưa dừng lại, Hiến nhằm vào vùng cổ chém tiếp nhát thứ 2 nhưng chị Thảo chỉ kịp đưa 2 tay lên đỡ.

Gây án xong, Hiến vứt dao xuống đường, rồi bỏ đi.

Thấy con gái bị chém, bà Hiền vội vàng chạy lại gào khóc, hô hoán người dân giúp đỡ. Lúc này người dân trong xóm có mặt đưa nạn nhân lên ô tô chở đi bệnh viện cấp cứu với 2 vết thương hở lớn tại vùng mặt và cổ tay phải.

Chị Đỗ Thị Thảo đang điều trị tại bệnh viện với 2 vết thương ở vùng mặt và tay phải.

Chị Đỗ Thị Thảo đang điều trị tại bệnh viện với 2 vết thương ở vùng mặt và tay phải.

Nhận được tin báo Công an xã Kiến Thụy đã có mặt tại hiện trường, truy bắt Đỗ Văn Hiến. Nhìn thấy công an, Hiến đã vào nhà vệ sinh tự tử bằng dung dịch tẩy rửa bồn cầu và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện dưới sự giám sát của nhà chức trách.

Được biết, Đỗ Văn Hiến có 1 tiền án và đã ly hôn vợ được 6 năm. Tuy nhiên, khi ra tù, Hiến về ăn ở với vợ cũ . Thời điểm Hiến gây án, chị Thảo có mặt tại nhà mẹ đẻ.

Hiện, vụ án đã được Công an xã Kiến Thụy bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Choáng với cảnh người đàn ông cầm mã tấu rượt chém khách ở phố đi bộ TP.HCM

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm theo mã tấu, đuổi chém một thanh niên ở phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM khiến dư luận xôn xao.

tối 22/7, tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) xảy ra một vụ xô xát nghiêm trọng. Vụ việc này khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Theo đó, một người đàn ông đã dùng mã tấu rượt chém một thanh niên giữa phố sau khi xảy ra mâu thuẫn. Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xuất phát từ một tranh cãi nhỏ giữa hai chủ quán nước tại phố đi bộ. Cụ thể, một vị khách đến uống nước tại quán của một thanh niên, rồi lấy ghế ngồi. Ngay sau đó, người đàn ông ở quán bên cạnh đi tới và nói khách đã ngồi nhầm ghế, dẫn đến lời qua tiếng lại giữa hai bên.

Đang ngồi uống nước, 3 thiếu niên bị chém nhập viện

Đang ngồi uống nước ở quán cà phê, 3 thiếu niên ở Long An bị nhóm thiếu niên khác dùng hung khí tấn công phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/4, Nguyễn Trọng Nhân (14 tuổi, ngụ ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An) đã mang theo dao bầu và rủ thêm 9 thiếu niên khác đi tìm nhóm 3 người có mâu thuẫn trước đó.

Hiện trường được camera của quán nước ghi lại

Khi phát hiện nhóm này đang ngồi tại một quán cà phê ở ấp 4, xã Mỹ An, nhóm của Nhân đã lao vào tấn công khiến cả ba nạn nhân phải tháo chạy và bị thương tích.

Sau khi rời khỏi hiện trường, nhóm đối tượng đã quay lại khoảng 20 phút sau và tiếp tục tấn công lần thứ hai khi thấy 3 thiếu niên vẫn còn ở quán. Hậu quả là cả ba nạn nhân đều phải nhập viện điều trị với nhiều vết thương nặng.

Hiện, công an địa phương đã triệu tập 10 thanh niên liên quan và thu giữ một số tang vật để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích".

Nghĩ “bị nhìn đểu”, nhóm thanh niên xông vào nhà chém người

Cho rằng mình bị nhìn đểu, nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào nhà đuổi chém người và đập phá đồ đạc khiến anh T bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nghĩ "bị nhìn đểu", nhóm thanh niên xông vào nhà chém người

Ngày 23/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng tham gia vụ ẩu đả xảy ra tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai khiến một người bị thương nặng.