Hé lộ “lai lịch không phải dạng vừa” nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

(Kiến Thức) - Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, lớn tiếng chửi bới, dùng nhiều lời lẽ nặng nề xúc phạm nữ nhân viên hãng bay, nhân viên an ninh hoá ra là cán bộ công an quận Đống Đa, Hà Nội.

Nữ hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất. (Nguồn: Facebook)
Nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại sự việc một nữ hành khách làm loạn sân bay, to tiếng chửi bới, thoá mạ nhân viên hàng không gây bức xúc dư luận.
Theo thông tin từ Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất cho biết, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 11/8, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội) đi cùng khách Ngô Tiến D. và Lê Bảo A. đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.HCM - Hà Nội.
Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay, nhưng không được đồng ý.
Do không được miễn cước hành lý quá quy định, bà Hiền đã buông lời thoá mạ nhân viên hàng không thậm tệ. 
Bà Hiền còn dùng tay đánh vào người, nhân viên an ninh hàng không, vừa đánh vừa lu loa rằng mình bị đánh, gây mất an ninh trật tự công cộng.
He lo “lai lich khong phai dang vua” nu hanh khach nao loan san bay Tan Son Nhat
Bà Hiền tại quầy check-in Ảnh cắt từ clip 
Trong đoạn clip, nữ cán bộ công an quận Đống Đa nổi đóa, chửi bới gay gắt với nhân viên hàng không bằng lời lẽ thoá mạ: "Thái độ của tao thế đấy, tao năn nỉ mày, mày không cho nên bố mày phải nói như thế đấy. Cái loại mày ra ngoài đường người ta vả vào mặt mày. Một ngày tao phải chạy 5 triệu tiền Facebook cho con này ế chồng...!".
Trước thái độ và lời nói phản cảm của bà Hiền, nhân viên an ninh và những người xung quanh nhắc nhở bà bình tĩnh, tránh gây ồn ào, nữ hành khách này phản ứng lại: "Việc của anh à? Hóng hớt à? Anh làm được gì tôi thì anh làm đi, đánh tôi đi. Tôi không nói nhỏ được, tôi phải ăn to nói lớn".
Trong một diễn biến khác, tại cổng an ninh, bà Hiền này vẫn giữ thái độ không hợp tác, xúc phạm nhân viên an ninh.
Sau khi đoạn clip này được chia sẻ lên MXH đã thu hút được rất nhiều ý kiến bình luận. Dù chưa rõ ngọn ngành sự việc, song chủ yếu các ý kiến đều phản đối cách hành xử thiếu kiềm chế, mất lịch sự và không tôn trọng người khác ở nơi công cộng của bà Hiền.

Táo bạo tham vọng dùng băng đóng tàu sân bay Thế chiến 2

(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh thế giới 2, Thủ tướng Anh Winston Churchill đã phê duyệt dự án táo bạo dùng băng đóng tàu sân bay lớn nhất lịch sử. Anh hy vọng dự án thành công sẽ làm thay đổi cục diện chiến tranh.

Tao bao tham vong dung bang dong tau san bay The chien 2
 Giống như nhiều nước trong Thế chiến 2, giới chức Anh đã thực hiện các dự án nghiên cứu và chế tạo vũ khí "khủng" nhằm chiếm lợi thế trên chiến trường trước quân phát xít. Trong số này, một dự án táo bạo và đầy tham vọng từng được Anh triển khai là kế hoạch dùng băng đóng tàu sân bay.

Danh tính 3 đối tượng đánh CSGT nhập viện trong đêm

(Kiến Thức) - Cơ quan công an hiện đã bắt giữ được 3 trong số nhiều đối tượng tham gia gây náo loạn, mất trật tự và có hành vi đánh CSGT ở Chương Mỹ (Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc 3 đối tượng đánh CSGT nhập viện trong đêm, công an huyện Chương Mỹ đã bắt giữ các đối tượng gồm: Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978; trú tại Yên Trường, Trường Yên, Chương Mỹ); Nguyễn Duy Ninh (SN 1984; trú tại Đồi Mít, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ); Nguyễn Bá Vương (SN 1990; trú tại Nhật Tiến, Trường Yên, Chương Mỹ) cùng xe ô tô là phương tiện di chuyển của nhóm này.

Trước đó vào lúc 20h30 ngày 20/8/2019, Tổ công tác của Đội CSGT số 12 đang làm nhiệm vụ tại đường Hồ Chí Minh (địa phận xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thì phát hiện xe ô tô hiệu Mazda màu trắng BKS 30F-703.82 đang di chuyển theo hướng Miếu Môn – Xuân Mai chạy quá tóc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Danh tinh 3 doi tuong danh CSGT nhap vien trong dem
Hiện trường vụ việc. 

Trên xe lúc đó có 5 người, các đối tượng xuống xe tỏ thái độ chống đối lăng mạ, chửi bới, xô đẩy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Trong đó, một đối tượng tự xưng tên là “Nguyên” đã đấm vào mặt, mắt một cán bộ CSGT làm chảy máu mũi.

Ngoài ra, xuất hiện thêm nhóm đối tượng khác điều khiển xe máy mang theo tuýp sắt đến hiện trường cản trở, gây lộn xộn. Lợi dụng tình hình đó, 5 đối tượng trên lên ô tô bỏ đi.