Hé lộ bí mật vụ đâm người cướp tiền giữa TP HCM

(Kiến Thức) - Vụ đâm người cướp tài sản giữa ban ngày trước chợ Bến Thành ( gây hoang mang dư luận) vừa bị công an khám phá chỉ là kịch bản lừa đảo.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM đang tạm giữ hình sự Võ Trọng Thép (23 tuổi), Trần Hồng Bút (25 tuổi) và Nguyễn Trung Trực (23 tuổi, cả 3 cùng quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra xử lý hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng chủ mưu vụ dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tài sản Võ TRọng Thép
Đối tượng chủ mưu vụ dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tài sản Võ TRọng Thép 
Tên Võ Trọng Thép từng là “nạn nhân” trong vụ cướp 50 triệu đồng xảy ra tại vòng xoay Quách Thị Trang (trước chợ Bến Thành) chiều ngày 5/9 khiến dư luận hoang mang.
Trình báo với CQĐT, Thép khai nhận đang chạy xe đến vòng xoay Quách Thị Trang thì có 2 thanh niên chạy vọt lên hỏi đường. Bất ngờ 1 tên rút dao khống chế đâm vào tay và rạch túi quần lấy 50 triệu đồng tiền Thép vừa cùng ông chủ đi rút ngân hàng trở về. Thép được nhanh chóng đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.
Tên Thép thời điểm được cấp cứu tại BV Sài Gòn
 Tên Thép thời điểm được cấp cứu tại BV Sài Gòn
Sau hơn 2 tháng điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an đã làm rõ Thép cùng đồng bọn đã dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt số tiền trên nên ra lệnh bắt giữ.
Tại CQĐT, Thép khai nhận do thua cá độ bóng đá với tên Bút, thiếu 44 triệu đồng. Vì thường xuyên được ông chủ giao đi lấy tiền nên Thép lên kế hoạch cướp để chiếm đoạt tiền trả nợ.
Hiện trường nơi xảy ra vụ dàn cảnh bị cướp
Hiện trường nơi xảy ra vụ dàn cảnh bị cướp 
Sau đó Thép đã nhờ Bút mua con dao (loại dao phẫu thuật) và bàn nhau với tên Trực dàn cảnh đánh Thép cướp tài sản. Thép tự dùng dao rạch túi mình rồi chạy xe đến vòng xoay Quách Thị Trang (phường Bến Thành, quận 1) bị Trực, Bút vượt lên đạp ngã. Thép đã dùng dao tự rạch tay một nhát rồi hô hoán bị cướp đâm lấy tài sản.
Từ lời khai của Thép, Công an quận 1 lần lượt bắt giữ Bút và Trực khi đang lẫn trốn ở Tiền Giang.

Hé lộ vụ án oan của Trung tướng Hữu Ước

Ba năm giời đằng đẵng, ông trải qua 4 phiên tòa và rồi cuối cùng được tuyên trắng án...

Sau đó, ông trở về báo Công an nhân dân làm việc nhưng cũng chẳng được phục hồi, chẳng được bồi thường gì cả và ông phải làm lại tất cả mọi việc từ đầu.
Những ngày này, dư luận hết sức quan tâm về vụ án oan đến 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn. Đành rằng, đây là một vụ án xảy ra cách đây 10 năm và cho đến bây giờ thì những vụ án oan sai kiểu như thế này có lẽ không còn nữa. Nhưng, hầu như ai cũng bị ám ảnh rằng, tại sao một số người bảo vệ pháp luật, những người cầm cán cân công lý lại có thể thờ ơ, vô cảm với sinh mệnh của người dân đến như vậy.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đột quỵ

(Kiến Thức) - Đến 19h ngày 8/11, ông Trần Minh Sanh, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Theo ông Võ Thành Kỳ, chánh văn phòng UBND tỉnh BR-VT thì khoảng 19h ngày 7/11, ông Sanh được người thân phát hiện đột quỵ trong phòng vệ sinh tại nhà riêng ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT.