Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Hào Anh: Thoát khỏi địa ngục tiến đến... trại giam

08/07/2015 15:44

(Kiến Thức) - Hào Anh sau khi thoát khỏi cuộc sống địa ngục của sự bạo hành đã không lo làm ăn mà lại sa ngã để rồi tiến đến... trại giam...

Hồng Liên (Tổng hợp)

"Nổi hứng" nhảy kênh…vớt xác khi đang đi với người yêu

Hào Anh bị bắt vì đột nhập nhà dân trộm máy tính

Hai mẹ con mất tích bí ẩn ở TP HCM

Đua nhau hôi của tàu chở 3.000 tấn gạo mắc cạn

Chi tiết 6 ngày Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

Nguyễn Hào Anh còn gọi là Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) có người em sinh đôi là Nguyễn Hào Em (Nguyễn Hoàng Em) sống cùng mẹ là Phạm Thị Hoa ở thị trấn Cái Nước (Cà Mau).
Nguyễn Hào Anh còn gọi là Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) có người em sinh đôi là Nguyễn Hào Em (Nguyễn Hoàng Em) sống cùng mẹ là Phạm Thị Hoa ở thị trấn Cái Nước (Cà Mau).
Năm 13 tuổi, Hào Anh làm thuê Trại tôm giống Minh Đức, ở xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau). Đây cũng là thời gian mà Hào Anh phải trải qua cuộc sống “địa ngục”. Cậu bé nhiều lần bị ông bà chủ ép uống nước tiểu, dùng kìm kẹp môi, đũa than nóng chích vào người...
Năm 13 tuổi, Hào Anh làm thuê Trại tôm giống Minh Đức, ở xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau). Đây cũng là thời gian mà Hào Anh phải trải qua cuộc sống “địa ngục”. Cậu bé nhiều lần bị ông bà chủ ép uống nước tiểu, dùng kìm kẹp môi, đũa than nóng chích vào người...
Tháng 5/2010 (khoảng 2 năm sau) Hào Anh được giải cứu khỏi vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm với thương tích 70%.
Tháng 5/2010 (khoảng 2 năm sau) Hào Anh được giải cứu khỏi vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm với thương tích 70%.
Sau đó, Hào Anh được Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau nhận về nuôi dưỡng, tạo điều kiện đi học trở lại, định hướng nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Hào Anh được cộng đồng xã hội đặc biệt quan tâm với sự hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng.
Sau đó, Hào Anh được Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau nhận về nuôi dưỡng, tạo điều kiện đi học trở lại, định hướng nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Hào Anh được cộng đồng xã hội đặc biệt quan tâm với sự hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng.
Năm 16 tuổi, Hào Anh được mẹ xin cho ra khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau đưa về nhà trọ sống cùng. Hào Anh theo cha dượng làm thợ mộc và phụ bán cà phê ở Đầm Dơi.
Năm 16 tuổi, Hào Anh được mẹ xin cho ra khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau đưa về nhà trọ sống cùng. Hào Anh theo cha dượng làm thợ mộc và phụ bán cà phê ở Đầm Dơi.
Đầu năm 2013, cậu xin làm bốc vác cho một công ty với lương 100.000-130.000 đồng một ngày.
Đầu năm 2013, cậu xin làm bốc vác cho một công ty với lương 100.000-130.000 đồng một ngày.
Vào đêm 25/3/2013, khi đang cùng nhóm bạn đi chơi thâu đêm tại tiệm game, Hào Anh bị Công an phường 8 (thành phố Cà Mau) bắt giữ để điều tra hành vi trộm cắp, nhưng sau đó em được giải oan.
Vào đêm 25/3/2013, khi đang cùng nhóm bạn đi chơi thâu đêm tại tiệm game, Hào Anh bị Công an phường 8 (thành phố Cà Mau) bắt giữ để điều tra hành vi trộm cắp, nhưng sau đó em được giải oan.
Năm 2014, Hào Anh đủ 18 tuổi, cậu nhận được nguồn tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng.
Năm 2014, Hào Anh đủ 18 tuổi, cậu nhận được nguồn tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng.
Có tiền, Hào Anh mua đất, cất nhà.
Có tiền, Hào Anh mua đất, cất nhà.
Số tiền còn lại cậu chi xài phung phí, mua xe máy, mua điện thoại và "bao" gái...
Số tiền còn lại cậu chi xài phung phí, mua xe máy, mua điện thoại và "bao" gái...
Trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, Hào Anh đã tỏ ra hối hận. Cậu gửi lời xin lỗi các nhà hảo tâm, mong mẹ cha tha thứ và hứa sẽ ngoan ngoãn làm thuê kiếm sống. Khoảng 7 tháng qua, Hào Anh đi làm công nhân tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
Trước sự phản ứng dữ dội của dư luận, Hào Anh đã tỏ ra hối hận. Cậu gửi lời xin lỗi các nhà hảo tâm, mong mẹ cha tha thứ và hứa sẽ ngoan ngoãn làm thuê kiếm sống. Khoảng 7 tháng qua, Hào Anh đi làm công nhân tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
Ngày 16/5/2015, Hào Anh sa vào lao lý vì trộm cắp tài sản...Hào Anh bị bắt quả tang khi cùng em họ cạy cửa vào nhà một người dân ở huyện Đơn Dương trộm bộ máy tính để bàn.
Ngày 16/5/2015, Hào Anh sa vào lao lý vì trộm cắp tài sản...Hào Anh bị bắt quả tang khi cùng em họ cạy cửa vào nhà một người dân ở huyện Đơn Dương trộm bộ máy tính để bàn.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status