Hành trình bắt sát thủ bắn chết người TQ ở Đà Nẵng

“Đã bắt được đối tượng giết người rồi anh em à!”, là câu nói mở đầu cuộc họp báo từ Đại tá Tam, khiến cả căn phòng bỗng chốc nhẹ như bông.

Một vụ án chưa có tiền lệ!
Chiều ngày 30/12, Công an TP. Đà Nẵng đã tổ chức họp báo để thông tin về đối tượng dùng súng bắn chết ông Li Mu Zi vào ngày 26/11/2015 tại quận Sơn Trà khiến người dân Đà Nẵng hoang mang.
Lần đầu tiên Hội trường Công an TP. Đà Nẵng chật ních phóng viên báo chí đến đưa tin vụ án giết người. Đúng 15 giờ 30, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng bước vào chủ trì cuộc họp báo.
“Đã bắt được đối tượng giết người rồi anh em à!”, đó là câu nói mở đầu cuộc họp báo từ Đại tá Tam, khiến cả căn phòng bỗng chốc nhẹ như bông.
Hanh trinh truy bat sat thu ban chet nguoi TQ o Da Nang
Hiện trường vụ án. (ảnh Đình Thiên) 
Theo Đại tá Tam, nạn nhân Li Mu Zi (SN.1984, tên thường gọi là A Lý, quốc tịch Trung Quốc) bị một đối tượng dùng súng bắn vào bụng vào 7h45 phút sáng ngày 26/11/2015 khi vừa bước ra khỏi ngôi nhà. Dù được người dân đưa tới bệnh viện ngay tức khắc nhưng A Lý đã tử vong vào trưa cùng ngày do vết thương quá nặng.
“Đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, lại liên quan đến người nước ngoài và chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng khiến chúng tôi có chút ngỡ ngàng…”, Đại tá Tam nói.
Ngủ giữa rừng chờ gây án
Đối tượng cướp đi mạng sống của A Lý cũng là một người Trung Quốc.
“Feng Long Chung (tên thường gọi A Lãng, SN 1988, Quảng Châu, Trung Quốc) có mối quan hệ làm ăn với A Lý. Hai người này cùng kinh doanh card điện thoại trên internet bán cho người Trung Quốc. A Lãng cho rằng A Lý chơi xấu khiến cho cơ quan chức năng Trung Quốc đóng cửa cơ sở kinh doanh của A Lãng nên đã lên kế hoạch báo thù”, Đại tá Tam cho biết.
Để báo thù A Lý, A Lãng từ Trung Quốc đi qua Thái Lan và mua 1 khẩu súng ngắn giá 1.500 USD rồi qua đường tiểu ngạch nhập cảnh vào Campuchia và cũng bằng con đường đó A Lãng vào Việt Nam. Tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), A Lãng mua một chiếc xe máy hiệu Enjoy màu đỏ, mang BKS 92 L9-0594 để di chuyển ra Đà Nẵng.
“Đối tượng A Lãng rất khôn ngoan. Trước khi đến nhà nạn nhân không hề chọn nghỉ ở bất kỳ nhà trọ hay khách sạn nào hết mà chạy xe máy lên trên đèo Hải Vân và nằm ngủ giữa rừng trắng hoang vu, nơi không có một bóng người để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng…”, Đại tá Tam nói.
Đại tá Tam thông tin thêm, sáng sớm 26/11, khi mọi người đang yên giấc A Lãng chạy xe máy dạo quanh nhà A Lý rồi quan sát tình hình và khi phát hiện A Lý vừa bước ra khỏi nhà liền tiến tới nổ súng ngay và lên xe chạy trốn. Trên đường tẩu thoát, A Lãng vứt khẩu súng gây án xuống cầu sông Hàn để phi tang vật chứng và bỏ xe máy tại K32/4 Núi Thành, (quận Hải Châu) rồi đón xe ô tô vào TP.HCM và ngược lên tỉnh Tây Ninh xuất cảnh khỏi Việt Nam qua Camphuchia.
Ngày 25/12/2015, Công an Đà Nẵng quyết định truy nã Feng Long Chun về hành vi giết người theo quy định tại điều 93 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi quyết định truy nã, Công an Đà Nẵng đã vận động, thuyết phục Feng Long Chun ra đầu thú. Đến ngày 27/12, đã tiếp nhận đối tượng Feng Long Chun tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và di lý về Đà Nẵng.

Kẻ giết người vùi xác cứ đêm về lại lang thang nghĩa địa

(Kiến Thức) - Công an Đồng Nai vừa bắt kẻ giết người vùi xác trong rừng tràm sau 8 tháng lẩn trốn. Ám ảnh tội tác khiến y thường lang thang nghĩa địa ban đêm. 

Ngày 7/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ Lê Đức Quyền (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá), kẻ giết người vùi xác trong rừng tràm để cướp tài sản, sau 8 tháng y lẩn trốn.

Bộ xương người trong rừng tràm

Những hành động đẹp của CSGT khiến dân mạng cảm phục

Giúp em bé ung thư thực hiện ước mơ… là những việc làm ý nghĩa, giúp hình ảnh chiến sĩ CSGT ngày càng đẹp hơn trong mắt người dân.

Thời gian gần đây, hình ảnh đẹp của các chiến sĩ CSGT thường xuyên được cộng đồng mạng lan toả và coi như người hùng trong lớp trẻ.

Mối tình kỳ diệu trên hai chiếc xe lăn

Hôn lễ mà chú rể, cô dâu không mặc comple, không áo dài, không có xe hoa 4 chỗ, không nhẫn tặng nhau. Đám cưới kỳ diệu của hai chiếc xe lăn.

Tò mò với đám cưới kỳ diệu này, nghe đã đủ thấy những sự bất thường, tôi theo chân một người bạn về lại ngôi nhà của cặp vợ chồng mới cưới.