Hành động đẹp của người phụ nữ Hà Nội nhặt được 50 triệu đồng

Theo Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), chị Trần Thị Hạnh vừa nhờ công an trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 12/10, Công an phường Xuân La tiếp nhận một ví da cầm tay do chị Trần Thị Hạnh (SN 1977, ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) nhặt được trên đường Lạc Long Quân và mang tới Công an phường Xuân La thông tin sự việc.
Bên trong ví có hơn 50 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Quang Thanh (SN 1977, ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).
Hanh dong dep cua nguoi phu nu Ha Noi nhat duoc 50 trieu dong
Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tổ chức trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh kenh14.vn 
Công an phường Xuân La đã liên hệ được với người đánh rơi ví. Vào ngày 13/10, Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) thông báo đã trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi.
Nhận lại tài sản, ông Thanh rất xúc động và viết thư cảm ơn chị Hạnh cũng như lực lượng công an tận tâm, trách nhiệm giúp ông nhận lại được tài sản của mình,   

Bỏ quên điện thoại Vertu, ví chứa nhiều tiền trên tàu hỏa

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, trạm tiếp viên đường sắt Vinh - Nghệ An vừa trả lại ví chứa hơn 20 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại Vertu cho nam hành khách để quên trên tàu.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, hành khách bỏ quên điện thoại Vertu và ví tiền đi trên chuyến tàu SE20 xuất phát tại ga Đà Nẵng ngày 18/2. Khi tàu chạy khỏi ga Thanh Hoá, trưởng tàu nhận được điện báo của trực ban khu vực ga Thanh Hoá báo hành khách có vé giường số 13, 14, 15, 16 toa số 8 xuống tàu tại ga Thanh Hoá để quên 1 ví da nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trưởng tàu cùng bảo vệ đến tận nơi kiểm tra, phát hiện dưới gầm bàn có 1 chiếc ví nam kích thước khoảng 15x25x4cm. Bên trong ví có 1 điện thoại Vertu cũ đã qua sử dụng, 40 tờ tiền loại 500.000 đồng cùng nhiều tờ tiền mệnh giá nhỏ hơn. Trong ví có 1 căn cước công dân, 2 chứng minh nhân dân mang tên V.Đ.N. và 1 thẻ điện thoại, một thẻ điện máy HC, 1 thẻ xem bóng đá, 1 thẻ khám bệnh và thẻ BHYT cùng tên N.

Huế sẽ vinh danh nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm 2024

Khi Phú Đức trở về Huế, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ vinh danh em ngay tại sân trường Quốc học Huế, ghi nhận sự đóng góp của em cũng như khích lệ tinh thần hiếu học cho toàn thể học sinh.

Ngày 13/10, thí sinh Võ Quang Phú Đức (học sinh lớp 12 chuyên toán, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế danh giá chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2024.
Vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 diễn ra tại Hà Nội với bốn nam sinh đến từ: Phú Yên, Gia Lai, Thừa Thiên - Huế và Hà Nội.
Hue se vinh danh nha vo dich duong len dinh Olympia nam 2024
Võ Quang Phú Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2024 
Trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24 với 220 điểm, thí sinh Võ Quang Phú Đức nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học. 
Võ Quang Phú Đức trở thành học sinh thứ 3 mang vinh quang về cho tỉnh Thừa Thiên Huế, còn Trường THPT chuyên Quốc học Huế nắm giữ kỷ lục 7 lần có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, thí sinh Võ Quang Phú Đức rất xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của gia đình, nhà trường và toàn bộ khán giả Cố đô. Khi Phú Đức trở về Huế, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức đón và vinh danh em ngay tại sân trường Quốc học Huế, ghi nhận sự đóng góp của em cũng như khích lệ tinh thần hiếu học cho toàn thể học sinh.
>>>>Mời độc giả xem video: Truyền nhân nói 7 thứ tiếng của MC Khánh Vy- đường lên đỉnh Olympia: 
 

Hai cậu bé trả 40 triệu nhặt được: Mình mất 10.000 đồng còn thấy xót

Câu chuyện các em bé nghèo giao công an trên 40 triệu đồng nhặt được ngoài đường để trả lại tiền cho người đánh mất đã khiến người dân ấp Thạnh Điền ở thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) đều nể phục.
 

Bốn ngày qua, người dân ấp Thạnh Điền ở thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) đều khen 3 thiếu niên nghèo, khi nghe câu chuyện các em giao công an trên 40 triệu đồng nhặt được ngoài đường để trả lại tiền cho người đánh mất. Đó là Trần Thanh Mới, Đỗ Văn Bằng (cùng 16 tuổi) và Lê Nhĩ Khang (14 tuổi), nhà gần cống thủy lợi Thạnh Trị.