Hàng xóm, vợ cũ nghi phạm giết người nhét bao tải không tin nổi

(Kiến Thức) - Hàng xóm nghi phạm sát hại nam sinh nhét bao tải đều rất hoang mang và vẫn không thể nào tin rằng Chử Tuấn Sơn lại giết người dã man tới như vậy. Thậm chí, ngay cả vợ của Sơn cũng ngỡ ngàng trước tội ác của chồng cũ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương, điều tra làm rõ vụ án mạng thi thể trong bao tải ở làng Tân Mỹ, Mỹ Đình. 
Nạn nhân vụ án mạng kinh hoàng là nam sinh Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Nghi phạm vừa bị bắt giữ là Chử Tuấn Sơn (SN 1969, ở phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). 
Chiều ngày 26/4, khi PV tìm đến khu vực sinh sống của nghi phạm sát hại nam sinh nhét bao tải, người dân nơi đây đều tỏ ra hoang mang, vẫn chưa thể ngờ rằng Sơn lại là nghi phạm giết người dã man như vậy.
“Mãi đến sáng 26/4 chúng tôi mới biết chuyện khi Công an dẫn giải anh ta về nhà dựng lại hiện trường gây án”, một người dân địa phương nói.
Hiện trường vụ án mạng.
 Hiện trường vụ án mạng.
Trong khi đó, một người dân khác sống gần nhà của Sơn cho hay, Sơn là người không nghề nghiệp ổn định, vợ chồng dù sống chung cùng căn nhà 2 tầng nhưng đã ly thân nhiều năm nay. Sơn không lo làm ăn suốt ngày chỉ lang thang bên ngoài và từng có Công an đến dò hỏi về Sơn trước khi xảy ra vụ giết người.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hoài (vợ của nghi phạm Sơn, tên nhân vật đã được thay đổi) xác nhận và cho biết, nhiều năm nay giữa bà và ông Sơn đã sống ly thân. Cả hai có 2 con chung, nhưng từ nhỏ Sơn sống lông bông, không nghề nghiệp ổn định nên giờ để cho bà chăm sóc hai đứa con mà không hề ngó ngàng tới.
Ngôi nhà của Sơn đã bị cơ quan công an niêm phong sau khi dẫn giải Sơn quay lại thực nghiệm hiện trường vụ án.
 Ngôi nhà của Sơn đã bị cơ quan công an niêm phong sau khi dẫn giải Sơn quay lại thực nghiệm hiện trường vụ án.
“Mẹ con tôi ở tầng hai còn anh ta ở tầng một trong nhà. Anh ta sống bằng tiền cho thuê nhà trọ. Đến sáng ngày 25/4, khi Công an đến nhà yêu cầu khám xét nhà tôi sững sờ vì không biết anh ta gây ra tội tình gì bên ngoài. Chiều qua, khi người nhà nạn nhân đến thắp hương tôi mới biết anh ta đã giết người ngay tại nhà. Sau khi công an dẫn anh ấy về dựng lại hiện trường đã niêm phong căn nhà rồi nhanh chóng rời đi”, bà Hoài thông tin.
Trước đó, khai với cơ quan điều tra, nghi phạm Chủ Tuấn Sơn cho hay, ngày 9/4, đối tượng này đã ra tay sát hại nạn nhân Vũ Thành T., sau đó nhét thi thể vào bao tải phi tang ở bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ. Sơn giết nạn nhân do mâu thuẫn về tài chính.

Bắt nghi phạm sát hại thanh niên 9X, nhét bao tải phi tang

(Kiến Thức) - Nghi phạm chính vụ án phát hiện thi thể trong bao tải bị cháy xém bị bắt ở một tỉnh ở miền Nam và ngay lập tức được di lý ra ngoài Hà Nội để thực nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Ngày 26/4, theo nguồn tin của PV, Cơ quan CSĐT, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ được một nghi phạm liên quan tới vụ phát hiện thi thể trong bao tải trên đường làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) hôm 24/4.
Thông tin ban đầu, nghi phạm vụ án được xác định tên S. (SN 1969, ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm). Đối tượng S. bị công an bắt khi đang lẩn trốn trong miền Nam.
Bat nghi pham sat hai thanh nien 9X, nhet bao tai phi tang
 Hiện trường vụ việc.
Qua xác định, nạn nhân là tên Vũ T. T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Nạn nhân T. hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường ĐH trên địa bàn TP Hà Nội.
Khai với cơ quan điều tra, nghi phạm cho hay, ngày 9/4, đối tượng này đã ra tay sát hại nạn nhân sau đó nhét thi thể vào bao tải phi tang ở bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ. Từ nhà S. ra khu vực hiện trường phi tang xác nạn nhân chỉ cách nhau khoảng 700-800m.
Ngay trong sáng 26/4, Cơ quan công an đã di lý nghi phạm để thực nghiệm lại hiện trường án mạng.
Trước đó, một số nhân chứng cho biết, thời điểm phát hiện, phần chân thi thể nam giới bị cháy xém, đang phân hủy mạnh.

Quảng Ninh: In sai năm...giải phóng miền Nam, phường “đổ lỗi” nhà in

(Kiến Thức) - Chủ tịch phường ở tỉnh Quảng Ninh thừa nhận tấm băng rôn chào mừng giải phóng miền Nam treo trên phố Hoàng Hoa Thám (thị xã Đông Triều) in sai năm, tuy nhiên trách nhiệm thuộc về nhà in.

Thời gian qua, dư luận lan truyền hình ảnh tấm băng rôn chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bị in sai năm. Theo đó, tấm băng rôn này được treo trên phố Hoàng Hoa Thám (thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 22/4.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) xác nhận thông tin kể trên. Theo lời ông Tuấn, sự việc đáng tiếc này xảy ra vào ngày 22/4.

Rùng mình lời khai của kẻ chột mắt sát hại bà bán thịt lợn

(Kiến Thức) - Nghi phạm sát hại bà bán thịt lợn bằng 14 nhát dao khai rằng vì thấy nạn nhân đeo nhiều đồ trang sức nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Rạng sáng 23/3 khi thấy nạn nhân mở cửa y đã nhảy vào nhà chém 14 nhát dao.

Tiếp tục thông tin tới báo chí quá trình điều tra vụ án sát hại bà bán thịt lợn bằng 14 nhát dao, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt được nghi phạm Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).
Tại cơ quan công an, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết bà Phan Thị Đ. (56 tuổi, ngụ TX Duyên Hải, Trà Vinh - tiểu thương bán thịt heo) bằng 14 nhát dao để cướp tài sản. Hưng “chột mắt” khai rằng, do bản thân làm nghề mổ lợn nên quen biết với bạn nhân, đồng thời cũng biết được nạn nhân sống một mình và 3h sáng hàng ngày hay đi xe máy đến lò mổ lấy thịt lợn đem ra chợ bán.