Hàng xóm sốc nặng khi thấy thi thể người mất tích trên nóc nhà

Lực lượng cứu hộ phong toả các con đường ở Chapeltown, Leeds (Anh) để tiếp cận một thi thể người đàn ông mất tích trên nóc của một ngôi nhà ba tầng hôm 9/10.

Theo Mirror, cảnh sát cho rằng thi thể người đàn ông mất tích là Gerard Colgan, 32 tuổi. Cảnh sát West Yorkshire cho biết Gerard Colgan được thông cáo mất tích vào ngày 7/10 khi bạn bè không thấy anh ta kể từ ngày 2/10.
Anh trai của Gerard Colgan, Rory, đã đăng thông báo tìm em trai mất tích trên Facebook và viết: "Hai anh em tôi đã không gặp trong vài ngày và chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy".
Cảnh sát West Yorkshire cho biết họ tìm thấy thi thể trên nóc nhà 3 tầng ở Chapeltown hôm 9/10, hàng xóm cạnh nhà Gerard Colgan và tin rằng nó thuộc về người đàn ông mất tích.
Hang xom soc nang khi thay thi the nguoi mat tich tren noc nha
Lực lượng cứu hộ Anh tìm thấy thi thể Gerard Colgan, 32 tuổi, trên nóc toà nhà 3 tầng. Ảnh: DM. 
Người hàng xóm giấu tên của Gerard Colgan rất sốc khi biết thi thể anh ta nằm trên nóc nhà mình. “Chúng tôi không biết anh ấy đã ở trên mái nhà của tôi bao lâu. Tôi không hề nhìn thấy anh ấy. Tôi nghĩ rằng cảnh sát đã tìm kiếm anh ta và họ thấy thi thể anh ta trên nóc nhà. Anh ta trèo lên mái nhà của tôi từ nhà bên cạnh, nhưng tôi không biết anh ta”, người hàng xóm cho hay.
Khi biết thông tin về vụ việc, một cư dân khác cũng rất bàng hoàng: “Tôi biết Gerard một chút. Anh ấy là một chàng trai tốt. Thật buồn khi nghĩ rằng anh ấy có thể đã ở trên đó một mình trong vài ngày trong khi gia đình và bạn bè đều hy vọng anh ấy vẫn bình an”.
Trong khi việc xác định danh tính chính thức chưa được thực hiện, cảnh sát cho biết họ tin rằng đó là Gerard và không có tình tiết đáng ngờ. Gia đình và bạn bè của anh ấy đã được thông báo về tình hình.
Cảnh sát cho biết không có tình tiết đáng ngờ nào xung quanh cái chết và văn phòng điều tra viên đã được thông báo.
Xe cứu thương, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát có mặt tại hiện trường để đưa xác của người đàn ông xuống.
Những người hàng xóm xung quanh ngôi nhà đều rất sốc và bất ngờ khi phát hiện thi thể người đàn ông trên nóc toà nhà. Nhiều người thắc mắc không hiểu người đàn ông đó đã trèo lên nóc nhà bằng cách nào và tại sao lại tử vong ở trên đó.

Phát hiện thi thể đàn ông trên đường băng sau khi máy bay cất cánh

Thi thể của người đàn ông đã được tìm thấy trên đường băng tại sân bay Sheremetyevo sau khi máy bay chở khách Boeing 737 cất cánh, đại diện dịch vụ khẩn cấp nói với Sputnik.

Trước đó, chiếc máy bay bay từ Matxcơva đến Athens. Đại diện sân bay xác nhận việc phát hiện thi thể, danh tính của nạn nhân đã được xác định.

Người phụ nữ chết 2 năm trong căn hộ mà không ai biết

Thi thể một người phụ nữ đã phân hủy mà không ai biết trong hơn 2 năm tại một căn hộ ở gần London. Cảnh sát và bên chủ nhà đã bỏ lỡ nhiều manh mối trong sự việc đáng tiếc này.

Thi thể phân hủy của bà Sheila Seleoane, 58 tuổi, đã phải định danh bằng mẫu răng sau khi được tìm thấy trong phòng khách trong căn hộ ở Peckham, London vào tháng 2/2022, theo BBC.

Thi thể lẽ ra đã được phát hiện sớm hơn nếu cảnh sát và cả chủ nhà không vô tình bỏ lỡ hết manh mối này tới manh mối khác.

Gia đình sống chung với thi thể người đàn ông suốt 1,5 năm

Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi cơ quan của Vimlesh Sonkar cử nhóm công tác đến nhà để tìm hiểu lý do anh vắng mặt trong thời gian dài.

Anh Vimlesh Sonkar (35 tuổi) là nhân viên phòng thuế ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Ngày 19/4/2021, người đàn ông này được đưa đến Bệnh viện Moti và được thông báo qua đời sau đó 3 ngày do nhiễm SARS-CoV-2.

Giấy chứng tử đã được phía bệnh viện giao cho gia đình anh Sonkar, thế nhưng họ không chấp nhận sự thật nên đã đưa thi thể anh về nhà chăm sóc. "Anh ta đã qua đời vào ngày 22/4/2021 trong giai đoạn làn sóng COVID-19 thứ hai hoành hành. Anh ấy bị viêm phổi kép”, ông Alok Ranjan, quan chức ở sở Y tế Kanpur nói với The Sunday Express.