Hàng trăm cô gái bị lừa hơn 20 tỷ: Tham thì thâm!

Công an Cần Thơ vừa bắt 4 kẻ lừa đảo trong vụ hàng trăm cô gái bị lừa hơn 20 tỷ.

Công an Cần Thơ vừa bắt khẩn cấp 4 kẻ lừa đảo hàng trăm cô gái bị lừa. Các nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau qua mạng xã hội Facebook, chiếm đoạt số tiền trên 20 tỉ đồng.
Việc tặng quà và nhận quà là chuyện rất bình thường trong xã hội. Tuy nhiên, khi nhận được quà (nếu có), thì người nhận phải biết suy nghĩ vì sao người lạ hoặc mới quen mà lại hứa tặng quà có giá trị lớn cho mình.
Bởi của biếu là của lo, của cho là của nợ. Tất cả mọi thứ đều có cái “giá” của nó và không có gì là miễn phí cả.
Việc hàng trăm cô gái dễ dàng bị lừa với số tiền trên 20 tỉ đồng, thậm chí có nạn nhân còn gửi tới 200 triệu đồng cho người mà mình chỉ nói chuyện vài lần qua mạng xã hội đã thể hiện được nhiều điều.
Có thể các cô nhẹ dạ, cả tin còn chiêu lừa đảo của nhóm người kia quá “ngọt ngào” khiến các cô không thể chối từ được.
Nhóm lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp.
Nhóm lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp. 
Nhưng có lẽ ẩn sâu trong sự nhẹ dạ đó còn là tính tham lam, lười biếng và tư tưởng thực dụng. Một khi nắm bắt được điểm yếu đó của hầu hết các cô thì việc “lừa” có khó khăn gì?
Bởi chính vì lòng tham nên nhiều người đã bị bọn buôn người dụ dỗ, lừa bán qua biên giới, đưa vào các ổ mại dâm “nhờ” những lời hứa về tương lai rất ngọt ngào.
Rồi cũng vì lòng tham mà hàng chục nghìn người bị công ty đa cấp Liên Kết Việt lừa đảo khiến cho tan cửa nát nhà.
Không chỉ Liên Kết Việt mà các vụ án liên quan đến lừa đảo “thành công” được là bởi họ biết đánh lòng tham và tư tưởng lười biếng của con người.
Trên đời làm gì có chuyện không làm mà có ăn. Chỉ có lòng tham làm cho họ mờ mắt và không còn nhận ra điều rất đỗi bình thường ấy. Rồi khi “người bị hại” nhận ra thì hậu quả đã hết sức nặng nề. Tiền mất tật mang, người thân, bạn bè xa lánh…
Tóm lại, chính sự tham lam đã khiến cho con người ta phải trả giá rất đắt cả về danh dự, tinh thần, thể xác, tiền bạc thậm chí bằng cả tính mạng của mình.
Chính vì vậy, trước khi nhận một điều gì đó từ người khác, chúng ta cần phải nhớ một điều mà dân gian đã khuyên dạy từ rất lâu rồi: “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho”.
Bởi xét cho cùng thì trên đời này không ai cho không ai điều gì mà đính kèm điều kiện cả. Nếu có thì chỉ là cha mẹ của chúng ta mà thôi.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Gay cấn giải cứu 8 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

(Kiến Thức) - Các phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc được mồi nhử bằng mức lương lao động cao, sau đó bị bán cho những người đàn ông nghèo ở nước này...

Công an huyện Văn Lãng (Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu được 8 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc.
Trước đó, nắm được thông tin một số phụ nữ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc, công an huyện Văn Lãng đã cử cán bộ điều tra xác minh. Theo điều tra, những cô gái trẻ may mắn được giải cứu trở về Việt Nam sinh năm từ 1995 đến 1985, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa và Cà Mau. Với lí do đi làm việc với mức lương cao, những người này bị các đối tượng lừa sang Trung Quốc bán với giá từ 7 vạn đến 8 vạn Nhân dân tệ/người cho những người đàn ông nghèo ở các vùng nông thôn Trung Quốc làm vợ.

Ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 13, 1 người chết

Vụ tai nạn ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ 13 đã khiến 1 người chết.

Trong vụ tai nạn ô tô trên, ai chiếc ô tô 4 chỗ đi cùng chiều đã tông ngang vào nhau rồi lao hẳn lên lề, hư hỏng nặng đồng thời tông một xe gắn máy và cuốn người phụ nữ trên xe máy này vào gầm.
O to tong lien hoan tren quoc lo 13, 1 nguoi chet
Công an thị xã Thuận An phong tỏa hiện trường để điều tra vụ tai nạn. 
Tới sáng 10/4, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 13 đêm 9/4 và đưa các xe bị nạn về kho tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Tai nạn hầm lò, công nhân than Vàng Danh tử vong

(Kiến Thức) - Trong lúc đẩy xe goòng, một công nhân thuộc Công ty than Vàng Danh đã bị tai nạn và tử vong. Đây không phải vụ tai nạn lao động đầu tiên xảy ra tại công ty này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Thụy, Chánh văn phòng Công ty than Vàng Danh cho biết, vào sáng ngày 9/4, khu giếng Cánh Gà, thuộc Công ty Than Vàng Danh đóng trên địa bàn TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò khiến một công nhân thuộc công ty tử vong. Nạn nhân được xác định là công nhân Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983), trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí.
“Sự việc xảy ra vào 9h25, ngày 9/4 tại lò dọc vỉa mức +35, Chợ 2, vỉa 8, khu II, Giếng Cánh gà, khi cùng đoàn thợ thực hiện công việc đẩy xe goòng, anh Tùng đã bị ngã và va đập mạnh với thành xe gây chấn thăng nặng và tử vong”,