Hãng bay Hàn Quốc hứng chỉ trích vì từ chối khách tự kỷ

Hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air đang bị chỉ trích vì yêu cầu một nữ hành khách và cậu con trai tự kỷ xuống máy bay ngay khi chuẩn bị cất cánh.

Tờ Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hôm 29/7, một người phụ nữ đã chia sẻ lên một diễn đàn online về trải nghiệm khó chịu của bản thân và tố hãng hàng không Korean Air có hành vi phân biệt đối xử với người tự kỷ.
Cụ thể, trong bài đăng, người phụ nữ cho biết, bà và người con trai tự kỷ ở độ tuổi trưởng thành bị từ chối bay chuyến bay từ Frankfurt, Đức về sân bay Incheon, Hàn Quốc hôm 26/7 vừa qua.
Theo người phụ nữ giải thích, bà đã liên tục nhắc đến việc con trai mình mắc chứng tự kỷ ngay tại quầy check-in và khẳng định với các tiếp viên hàng không rằng việc này sẽ không ảnh hưởng tới chuyến bay.
Bà cho biết có vẻ con trai mình cảm thấy bí bách nên đã chạy ra khỏi máy bay. Sau đó, một tiếp viên nam đã đuổi theo ngăn cậu bé lại. Bà nói: "Chỗ ngồi rất chật nên con trai tôi hẳn đã cảm thấy bí bách, nên nó đã chạy ra ngoài. Tôi đã có thể đi kéo thằng bé về nhưng tiếp viên nam đã làm điều đó. Con trai tôi được kê thuốc và đã uống, nhưng cần thời gian để thuốc phát huy tác dụng nên thằng bé đã rời khỏi ghế tổng cộng 4 lần để đi lại xung quanh".
Người phụ nữ giải thích con trai bà không hề la hét hay quấy phá. Bà nói thêm: "Con tôi không la hét hay gây náo loạn bằng cách vẫy tay hay gì cả. Các tiếp viên có thể nghĩ thằng bé trông có vẻ lo âu, nhưng nó không làm hại ai hết. Dù vậy, tiếp viên vẫn tới chỗ chúng tôi và yêu hai mẹ con cầu rời máy bay", bà cho biết mình bức xúc vì bị đuổi khỏi máy bay dù con trai chưa làm hại ai.
Hang bay Han Quoc hung chi trich vi tu choi khach tu ky
Hành khách bức xúc khi bị yêu cầu rời máy bay vì con trai tự kỷ không chịu ngồi yên trên máy bay. 
Theo Korean Air, không có hạn chế lên máy bay với hành khách tự kỷ. Tuy nhiên, hãng cũng giải thích người con trai trên liên tục đi lại trên khoang máy bay, chạy về phía cầu lên máy bay và không chịu ngồi xuống dù đã được yêu cầu nhiều lần.
Vì quy trình an toàn, hành khách trên chuyến bay bị cấm rời cabin và sau đó quay trở lại. Korean Air tiếp tục giải thích: "Người giám hộ đi theo cậu ta và cố ngăn lại nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn. Không thể giữ cậu ta ngồi yên trên ghế. Do đó, cơ trưởng quyết định yêu cầu cả hai rời máy bay sau khi cân nhắc yếu tố an toàn của các hành khách khác".
Thêm nữa, Korean Air cho biết họ không được thông báo về tình trạng của người này trong cả quá trình check-in cũng như lên máy bay. Các tiếp viên hàng không cũng không thể xác nhận người giám hộ có khả năng kiểm soát anh ta. Do đó, biện pháp trên là cần thiết và không còn lựa chọn nào khác.
Ngoài ra, hãng bay còn cho biết trong nhiều trường hợp cũng có các hành khách không theo được quy định hàng không nhưng ít nhất phải nghe lời người giám hộ. Một nhân viên cho hay: "Đây là biện pháp an toàn cần thiết để đảm bảo an toàn cho chuyến bay". Ngoài ra, phía hãng bay cho biết sau đó họ không nhận được phản hồi yêu cầu được bay lại của hai mẹ con. Sự thật là người giám hộ cũng không đảm bảo được sẽ kiểm soát được con trai mình.
Cuối cùng đại diện Korean Air thông tin: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc này xảy ra với các hành khách và gia đình, những người phải đưa ra quyết định khó khăn khi di chuyển bằng đường hàng không. Chúng tôi đã hoàn tiền vé (không phí phạt) cho khách hàng.”
Dù vậy, đã có những tranh cãi không hồi kết liên quan đến vụ việc. Nhiều người cho rằng Korean Air đã xử lý đúng chuẩn và có biện pháp an toàn phù hợp. Tuy nhiên, số khác chỉ trích rằng hãng bay đang phân biệt đối xử với người khuyết tật.
"Thật là đáng buồn, sao họ có thể yêu cầu hành khách rời máy bay ngay trước khi khởi hành chứ? Đây rõ ràng là phân biệt đối xử".

Phi công đeo mặt nạ oxy, hạ cánh máy bay vì mùi sầu riêng

Các phi công trên một chuyến bay ở Canada phải đeo mặt nạ dưỡng khí, phát đi thông điệp khẩn cấp và nhanh chóng quay lại nơi xuất phát vì thứ mùi bí ẩn thoát ra từ cabin.

Chuyến bay của hãng hàng không Air Canada Rouge từ Montreal bay về hướng Vancouver mới đây đã phải hạ cánh khẩn cấp do mùi lạ phát ra từ cabin. Theo mô tả, mùi bốc lên mạnh đến mức các phi công trên chuyến bay ROU1566 phải đeo mặt nạ oxy và phát đi thông điệp vô tuyến điện Pan Pan (tín hiệu khẩn cấp tiêu chuẩn quốc tế), mức độ khẩn cấp cao thứ 2.

Cô gái bị đàn rái cá rượt đuổi “chạy té khói” trong công viên

Những người dân trong Công viên Bờ Tây ở Singapore chỉ có thể “bất lực” đứng nhìn một cô gái bị đàn rái cá rượt đuổi bởi những con vật quá hung dữ.

Cụ thể, hôm 22/7, người dân Singapore chứng kiến cảnh một người phụ nữ la hét lớn khi bị đàn rái cá rượt đuổi một cách hung hăng ở Công viên Bờ Tây.
Trong một cuộc phỏng vấn với Shin Min Daily News, Lu Xiu Feng nói rằng cô đã phát hiện rất nhiều con rái cá khi đi dạo trong công viên Bờ Tây với con trai và con gái.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì pin laptop bốc cháy

Một máy tính xách tay của khách bị cháy khiến chuyến bay của hãng hàng không JetBlue Airways trên đường đến San Francisco phải hạ cánh khẩn cấp ở Michigan (Mỹ) tối 30/5.

Theo Fox News, chuyến bay mang số hiệu 915 khởi hành từ sân bay John F. Kennedy, New York đến San Francisco phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Gerald Ford ở Grand Rapids, Michigan, lúc 20h (giờ địa phương) do pin lithium từ máy tính xách tay của một hành khách phát hỏa.