Hai xác nam không đầu bất ngờ nổi lên ở bãi biển Thái Lan

Một bãi biển nổi tiếng ở Thái Lan trở nên chấn động vì hai thi thể đàn ông không đầu và một đầu nữ giới bất ngờ trôi dạt vào bờ biển.

Theo News.com.au, một trong những thi thể không đầu khỏa thân là của đàn ông, với vết cắt sát ở vùng cổ.
Cảnh sát tin rằng người đàn ông này đã chết cách đây một tuần, trước khi thi thể nổi lên ở bãi biển Mae Ramphueng, gần Pattaya. Thi thể có 3 hình xăm chữ tiếng Anh ở cổ tay nhưng phần còn lại rất khó nhận dạng vì phân hủy dưới nước.
Hai xac nam khong dau bat ngo noi len o bai bien Thai Lan
Xác chết không đầu nổi lên ở bãi biển Thái Lan. 
Thi thể đàn ông thứ hai được phát hiện cách đó 10km, ở bãi biển PMY. Người này được nhìn thấy chỉ mặc quần lót, chết cách đây 10 ngày.
Cảnh sát trưởng Prasert Buakhao nói các ngư dân cũng phát hiện một đầu phụ nữ ở vùng biển gần đó. Phần đầu với tóc dài được xác định ngâm nước trong vài ngày ở Phra Pradaeng, cách Bangkok về phía nam khoảng 20km.
Cảnh sát Thái Lan tin rằng 3 thi thể không toàn vẹn này có liên quan đến nhau.
Rayong cách Bangkoko 2 giờ lái xe là một trong những điểm thu hút khách du lịch vì môi trường hoang sơ. Trong khi đó, bãi biển PMY là nơi nhiều người Thái từ thủ đô Bangkok tìm tới nghỉ dưỡng.

Xác chết dưới mương và tội ác của kẻ hãm hại bạn “tri kỷ”

Trong sự ngỡ ngàng của nhiều người gồm cả mẹ nạn nhân, hung thủ bắt cóc, hiếp dâm, giết hại cô nữ sinh 17 tuổi lại chính là kẻ mà chẳng ai ngờ tới nhất.

Mất tích trong đêm

Anh: Dọn nhà mẹ quá cố, con phát hiện xác ướp người lạ

Xác ướp trẻ sơ sinh mặc quần áo được tìm thấy bên trong một chiếc hộp dài 45cm.

Anh: Don nha me qua co, con phat hien xac uop nguoi la
 Nhà của bà Carol nằm ở Dexta Way, Northallerton, Teeside, nước Anh.

"Cô dâu châu Á" gục chết bên bờ suối 14 năm chưa có lời giải

Các manh mối mới đang khiến cảnh sát hy vọng chân tướng vụ án với xác chết bí ẩn sẽ được hé lộ sau 14 năm!

Năm 2004, Richard Hill và những người bạn leo núi đã chụp tấm hình này ở cao nguyên miền bắc nước Anh. Nhưng rồi họ phát hiện có điều bất ổn ngay phía sau. Ban đầu, họ tưởng đó là một búp bê ma-nơ-canh. Chỉ đến khi nhìn thấy những chiếc móng tay đứt lìa, nhóm bạn mới nhận ra đó là một xác chết. Cảnh sát ngay lập tức được thông báo, bắt đầu vụ điều tra suốt 14 năm chưa có hồi kết.