Hải Phòng: Mẹ HS lớp 2 đăng clip cô giáo tát tới tấp, dùng thước vụt mạnh nhiều em

Trong clip, cô giáo đã tát tới tấp vào mặt, dùng thước gỗ vụt mạnh vào người, cẳng chân của nhiều học sinh.

Những ngày qua, dư luận xôn xao, bày tỏ thái độ bức xúc trước sự việc 1 nam học sinh lớp 2 ở Hải Phòng bị cô giáo tát liên tiếp 11 cái vào thái dương trong giờ kiểm tra, dùng thước đánh vào chân đến bầm tím.
Nam sinh trong sự việc là em Phạm Nhật Duy (lớp 2A7, trường tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).
Liên quan đến sự việc trên, mới đây, mẹ của em Nhật Duy đã đăng tải lên Facebook cá nhân đoạn clip trích xuất từ camera an ninh lớp học cho thấy toàn bộ việc cô giáo tát, đánh con mình. Đoạn clip khiến cộng đồng mạng hết sức bất bình bởi hành động bạo hành của nữ giáo viên với không chỉ em Duy mà còn với nhiều học sinh khác trong lớp học.
Đoạn clip có độ dài hơn 11 phút cho thấy lớp học đang trong giờ kiểm tra. Em Duy ngồi ở bàn đầu của dãy giữa, nhiều lần bị cô giáo (áo kẻ) nhắc nhở và tát trong quá trình làm bài.
Hai Phong: Me HS lop 2 dang clip co giao tat toi tap, dung thuoc vut manh nhieu em
Em Nhật Duy bị cô giáo tát nhiều cái vào đầu, đánh vào chân đến bầm tím.
Cụ thể, cô giáo này lớn tiếng quát Duy, tỏ ra khó chịu khi Duy làm bài không đúng ý mình. Vừa quát, nữ giáo viên vừa liên tiếp bạt tai, tát vào vùng đầu của học trò: "Ở đây, nãy không nghe hay sao mà giờ còn hỏi".
Trong suốt quá trình coi thi, cô giáo này chú ý đến Duy và nhiều lần quát mắng, tát em. Đỉnh điểm, vào lúc nộp bài kiểm tra cô giáo thu thiếu bài của Duy, cô ra khỏi phòng học rồi lại quay lại với thái độ bực tức. Lúc này, nữ giáo viên tát tới tấp nhiều cái vào mặt của Duy, dùng thước gỗ đánh mạnh 2 cái vào chân trái của em.

Clip: Cô giáo tát tới tấp, dùng thước vụt mạnh nhiều học sinh - Nguồn: Facebook.

Không chỉ quát nạt và đánh mỗi Duy, nữ giáo viên còn có hành động tương tự với nhiều học sinh khác. Theo đó, trong thời gian quan sát lớp làm bài kiểm tra, cô nhiều lần quát và dùng thước đánh vào người, mông các học sinh nam vì các tội như mất trật tự, viết sai hay đứng lên tuỳ tiện. Bị đánh, cả Duy và các học sinh khác đều im lặng không dám phản kháng, vẫn cắm cúi làm bài.
Đoạn clip trên được chị Nguyễn Như Linh - mẹ của em Phạm Nhật Duy đăng tải lên Facebook vào tối 15/5 với chia sẻ đầy bức xúc:
"Tôi không biết từ bao giờ cách dạy của 1 số cô giáo và quan điểm của 1 số người lại cho rằng "thương cho roi cho vọt". Đã bao giờ bạn tự hỏi cái roi cái vọt đó của bạn đã đúng cách hay chưa? Bạn là giáo viên, bạn hãy cho các con 1 cái nhìn chuẩn mực! Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể lôi các cháu ra để đánh, không phải cứ các con làm sai là dùng vũ lực!
Ai cổ suý cho hành động bạo hành đó, chứ riêng tôi và 1 số bậc cha mẹ không đồng quan điểm đó. Bạn là cô giáo, bạn có thể nóng, có thể vụt con trẻ 1,2 cái vào mông để răn đe, chứ không phải lôi 1 đứa trẻ lớp 2 ra tát mặt, tát gáy,...tới tấp!".
Dưới bài đăng của chị Như Linh, rất nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ thái độ bức xúc, bất bình trước hành động của nữ giáo viên trong clip.
Chị N.K bình luận: "Phẫn nộ quá! Sao cô giáo lại cứ đánh vào đầu vào mặt học sinh vậy? Chẳng lẽ cô không biết những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra khi đánh vào đầu vào mặt các cháu sao? Phản đối cách dạy dỗ vũ lực vậy!".
"Trời ơi nhìn các con bị đánh mà thương quá, bậc làm cha làm mẹ nhìn cảnh tượng này không ai có thể bình tĩnh được" - chị M.B viết.

Góc nhìn quốc tế về quyết tâm chống tham nhũng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước

Sự xuất hiện của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở thời điểm này là vô cùng quan trọng khi cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra không khoan nhượng - các chuyên gia quốc tế nhận định.

Sự xuất hiện của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở thời điểm này là vô cùng quan trọng khi cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra không khoan nhượng - các chuyên gia quốc tế nhận định.

Phát hiện thi thể đã phân hủy bị đổ bê tông trong thùng

(Kiến Thức) - Chuyển đến ngôi nhà mới thuê ở Bình Dương, người đàn ông bàng hoàng phát hiện một thi thể người trong thùng nhựa chứa bê tông.

Đêm 15/5, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa nơi phát hiện thi thể trong thùng nhựa chứa bê tông

Trước đó vào khoảng 20h cùng ngày tại ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương), người đàn ông trong khi đang dọn dẹp căn nhà mới thuê, thấy bồn nhựa 500 lít thường dùng để chứa nước nhưng đổ bêtông kín mít nên đem ra ngoài đập vỡ. 

Khi lớp bê-tông vỡ ra, người khách thuê nhà hoảng sợ khi phát hiện thấy phần thi thể bị phân hủy, đã bốc mùi hôi thối.