“Hai lúa” Việt chế tạo xe tăng cho Campuchia còn làm cả máy bay

Đó sẽ là chiếc máy bay thứ 3 của ông Trần Quốc Hải - người từng được Quốc vương Campuchia trao huân chương Đại tướng quân.

Ít ai biết, ngoài chế tạo xe bọc thép cho Campuchia, ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã từng nghiên cứu, tự tay làm ra 2 chiếc máy bay trực thăng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, những dự án này đều phải tạm hoãn và sản phẩm được ông bán cho các đơn vị nước ngoài để họ mang về nghiên cứu thêm. Tại thời điểm đó, máy bay của ông Hải đã có thể bay lên cao 2m so với mặt đất.
Ông Trần Quốc Hải bên chiếc máy bay thứ hai khi đang đưa đi triển lãm tại Mỹ. Theo ông Hải, chiếc máy bay này sau đó đã được ông bán cho đối tác đến từ Hàn Quốc. Còn chiếc máy bay đầu tiên có màu trắng, được ông bán cho một đối tác đến từ Mỹ.
Ông Trần Quốc Hải bên chiếc máy bay thứ hai khi đang đưa đi triển lãm tại Mỹ. Theo ông Hải, chiếc máy bay này sau đó đã được ông bán cho đối tác đến từ Hàn Quốc. Còn chiếc máy bay đầu tiên có màu trắng, được ông bán cho một đối tác đến từ Mỹ. 
Trong lần chia sẻ với PV mới đây, ông Hải tiết lộ, ông đang thực hiện một dự án lớn hơn và dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Đó cũng là máy bay nhưng phải là máy bay bay được trên bầu trời và có thể thay thế cho ô tô, tránh tắc đường. Ngoài ra, đây là chiếc máy bay có thể đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn trong trường hợp động cơ gặp trục trặc.
“Đây là ý tưởng đã được tôi nung nấu từ rất lâu. Thật ra tôi đã bàn với phía Campuchia về dự án làm chiếc trực thăng này, họ bảo cần thì cứ qua nước họ mà làm. Mà thôi, tôi làm ở đây, nếu cần thiết, tôi chỉ mượn đất của họ để bay thử”, ông Hải chia sẻ.
Theo ông Hải, thực tế do ông không có nhiều thời gian, còn nếu tập trung, ông chỉ cần 3 tháng để hoàn thành chiếc máy bay nói trên.
“Máy bay trực thăng không phải mới, nhưng chế một chiếc máy bay tồi tàn thì không có ý nghĩa gì cả. Giống như người Nhật, họ từ chỗ không làm được ô tô, sau khi đi học thì họ đã làm ra xe ô tô không thua kém ai”, ông Hải nói.
Mô tả về “đứa con” của mình, ông Hải cho biết, chiếc máy bay trực thăng này phải đơn giản, dễ sử dụng, ít tốn nhiên liệu và giá thành rẻ. Chẳng hạn, nếu máy bay nước ngoài có giá 1 triệu USD thì máy bay của ông chỉ khoảng 100.000 USD là đã thành công.
Về động cơ, ông Hải đã được Campuchia tặng cho một bộ động cơ máy bay. “Đây là động cơ rất bền bỉ, "nồi đồng cối đá". Quan trọng ở chỗ mình sẽ thiết kế, sử dụng ra sao”, ông Hải đánh giá.
Ông Hải cho biết thêm, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã công nhận những công trình nghiên cứu máy bay trực thăng của ông. Cả 2 chiếc máy bay trước kia từng được mang đi trưng bày tại các quốc gia này.
Ông Trần Quốc Hải bên cạnh chiếc máy nhổ mì đang trong giai đoạn thiết kế, sắp hoàn thành.
 Ông Trần Quốc Hải bên cạnh chiếc máy nhổ mì đang trong giai đoạn thiết kế, sắp hoàn thành.
“Đại diện của Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã sang Việt Nam học hỏi kinh nghiệm của tôi, từ làm máy bay cho tới máy nông nghiệp. Khi họ muốn đưa máy móc từ Việt Nam sang quốc gia của họ thì họ cử đơn vị riêng sang tận nơi lấy, nên tôi cũng không gặp khó khăn gì trong việc xuất khẩu các thiết bị này”, ông Hải nói.
Ngoài các sản phẩm công nghệ cao như xe bọc thép, máy bay, ông Hải cũng là một tay “hai lúa” có tiếng với máy nông nghiệp.
“Tôi là người sống ở miền Nam từ nhỏ, tôi thấy người nông dân phải chịu một nắng hai sương, làm việc thì tốn sức rất nhiều nhưng năng suất chưa cao. Như một thanh niên vác bao mì 60kg là rất nặng, nếu lỡ chân trượt té thì gãy sống lưng, gãy chân, tay như chơi. Trong khi mình có khả năng thì tại sao lại không làm ra các máy móc để phục vụ người lao động”, ông Hải nói về những hình ảnh rất thực tế trong cuộc sống, lao động mà ông nhìn thấy, từ đó khiến ông nảy ra nhiều ý tưởng chế tạo máy nông nghiệp.
Theo ông Hải, đời sống vật chất của con người ngày càng tốt hơn. So với ngày xưa, cơ hội tiếp cận với thế giới, với những kiến thức mới dần trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều. Đó là điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ nghiên cứu, sáng tạo nên những sản phẩm phục vụ đời sống con người.
“Những gì tôi làm, ngoài phục vụ người dân, tôi cũng muốn chứng minh nước ngoài làm được thì người Việt Nam cũng làm được. Với cuộc đời tôi, máy nông nghiệp, xe bọc thép, máy bay là đủ. Hy vọng các thế hệ sau này sẽ làm được những thứ khác sáng tạo hơn, mới mẻ hơn nữa”, ông Hải bộc bạch.
“Tôi muốn nhấn mạnh là ai cũng có một năng lực riêng, quan trọng có phát huy được nó hay không. Ngoài ra, để làm được điều gì thì trước tiên phải có niềm đam mê cái đã. Ngày xưa, tôi cứ nghĩ danh vị nhà khoa học là một cái gì đó cao siêu lắm, nhưng bây giờ thì thấy bình thường, quan trọng là mình được thỏa niềm đam mê mà thôi”, ông Hải có đôi lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ.

Lễ hội chợ Viềng: Cái bang có cả loa hò hét xin tiền

(Kiến Thức) - Trong phiên chợ Viềng năm nay, lực lượng cái bang tiếp tục hoành hành, thậm chí còn trang bị loa nén, tăng âm và micro để xin tiền hàng vạn du khách "trẩy hội".

Chợ Viềng họp chính thức vào ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, nhưng từ nhiều năm nay du khách thập phương đổ về đi chợ từ chiều tối hôm trước (tức ngày mùng 7), chợ đông đúc từ 11-12h đêm cho đến sáng hôm sau, lâu dần dân gian quen gọi chợ Viềng là chợ “Âm Phủ”. Người dân địa phương và du khách tới đây với ý niệm “mua may bán rủi” nhân ngày đầu năm.
Biển người đi chợ "Âm Phủ" lúc nửa đêm.
 Biển người đi chợ "Âm Phủ" lúc nửa đêm.

Đến hẹn lại lên, đêm qua hàng vạn người ở khắp các tỉnh thành trên cả nước đã đổ về đi lễ hội chợ Viềng-Vụ Bản, Nam Định. Cảnh tượng đông đúc, giao thông ùn ứ kéo dài hàng km trên khắp các tuyến đường dẫn vào chợ Viềng.

Chợ Viềng là một phiên chợ đặc biệt, mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần nhằm mùng 8 tháng Giêng. Chợ chỉ bán nông cụ, giống cây trồng, các vật dụng cần thiết phục vụ đời sống và sản xuất của nhà nông. Chợ không bán các mặt hàng ngoại lai cao cấp như ở các hội chợ khác.
Du khách đi chợ Viềng với món đồ vừa mua trên tay, giơ cao quá đầu trong biển người.
 Du khách đi chợ Viềng với món đồ vừa mua trên tay, giơ cao quá đầu trong biển người.

Người đi chợ không chỉ mua sắm vì nhu cầu cần thiết, mà coi phiên chợ như một ngày hội độc đáo đầu năm. Đến chợ để mua cái may, bán cái rủi, cầu mong  một năm mới bình an cho bản thân và gia đình. Giới trẻ coi đây là một ngày hội độc đáo, đi chợ “Âm Phủ” lúc nửa đêm.

Vào lúc 11-12h đêm hôm trước (mùng 7 tháng Giêng) lượng người đổ về chợ Viềng là đông nhất, cảnh tượng hàng vạn người chen chân trong, ngoài và xung  quanh chợ khiến chợ Viềng càng thêm độc đáo về lượng du khách tới thăm quan hằng năm.
Lượng du khách đổ về chợ ngày một đông trên khắp các ngả đường dẫn vào chợ, khi sắp đến giờ thiêng.
 Lượng du khách đổ về  chợ ngày một đông trên khắp các ngả đường dẫn vào chợ, khi sắp đến giờ thiêng.

Anh Thành (22 tuổi), đến từ Hà Nội chia sẻ: “Hằng năm đọc báo thấy có hội chợ Viềng độc đáo chỉ họp về đêm nên năm nay anh quyết định rủ bạn bè đến thăm quan và trải nghiệm. Tại chợ không có mặt hàng gì thật sự đặc biệt, nhưng không khí đi chợ tại đây thì hết sức đặc biệt mà không ở đâu có. Lượng người quá nhiều nên di chuyển được khắp chợ quả là khó khăn”.

Nhiều người dân địa phương cho biết, hằng năm tới chợ để mua cây giống về trồng lấy may mắn đầu năm. Trước đây khi hàng hóa còn hiếm chợ Viềng là nơi để nông dân mua sắm nông cụ, giờ hàng hóa nhiều rồi, có thể mua quanh năm, nhưng đã thành sự tích hằng năm người dân vẫn tới đây mua hàng lấy may cho cả năm suôn sẻ.
Một em nhỏ trên vai bố, đi hội chợ Viềng lúc nửa đêm.
 Một em nhỏ trên vai bố, đi hội chợ Viềng lúc nửa đêm.

Chợ Viềng năm nay ngoài các mặt hàng là các vật dụng nông cụ, cây cảnh truyền thống còn tràn ngập các mặt hàng đồ dùng, đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đặc biệt chợ Viềng năm nay loạn các gian hàng trò chơi trúng thưởng. Mỗi gian hàng đều trang bị hệ thống âm thanh công suất lớn, mở đủ các thứ nhạc, lời MC gào thét, bao trùm cả khu chợ, tất cả trở thành những âm thanh chát chúa dội vào tai du khách.

Du khách tới chợ Viềng hằng năm còn không có chỗ đứng, nhưng năm nay còn có chỗ cho cả người hành khất nằm ra để xin tiền du khách, với sự trợ giúp của loa nén, tăng âm và micro.
Người ăn xin xuất hiện giữa biển người tại chợ Viềng.
 Người ăn xin xuất hiện giữa biển người tại chợ Viềng.

Một góc khác của chợ, xuất hiện một người mặc áo nhà sư đứng hành khất với chiếc khay đựng nhiều tiền trên tay.
 Một góc khác của chợ, xuất hiện một người mặc áo nhà sư đứng hành khất với chiếc khay đựng nhiều tiền trên tay.

Gần tới giờ thiêng, lượng du khách đổ về chợ Viềng –Vụ Bản ngày càng đông, gần trung tâm chợ biển người chen chân nhích từng bước vãn cảnh chợ. Bên ngoài, lượng người và phương tiện ùn ứ kéo dài gần 5km trên tuyến đường dẫn vào chợ.

Dù mệt mỏi vì phải chen chân đông đúc, nhưng hầu hết du khách tới chợ đều mang tâm thế hào hứng, vui vẻ cố gắng mua được ít nhất một món đồ lấy may đầu năm.
 

Chợ Viềng nằm tại thôn Trung Thành (Vụ Bản, Nam Định) được bao quanh là các quần thể di tích như đền, phủ, lăng tẩm như lăng Mẫu, đền Vua, chùa Long Vân, chùa Cao, Phủ Tiên Hương, phủ Vân Cát, đình ông Khổng... được xây dựng từ thứ kỷ 19. Ngoài đi hội chợ Viềng, du khách cũng tới đây đi lễ cầu may đầu năm.

Kinh hoàng cảnh trai tráng đánh nhau ở hội cướp phết

Nhiều hình ảnh không đẹp đã xảy ra tại lễ hội cướp phết ở Lập Thạch (Vĩnh Phúc) chiều 14/2 khi hàng trăm thanh niên dùng cả gậy gộc lẫn cú đấm để đánh nhau.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet
 Lễ hội làng ở đình Đông Lai, xã Bàn Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc vừa được tổ chức chiều 14/2. Sự kiện chính là màn cướp phết lấy may.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-2
 Lễ hội cướp phết nhằm tưởng nhớ người xưa rèn sức khoẻ cho binh sĩ. Sau này, trở thành trò chơi dân gian trong lễ hội truyền thống hàng năm của thanh niên làng Đông Lai.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-3
 Vật chính của lễ hội là một quả phết làm bằng gỗ quý, đường kính 35 cm. Tương truyền, ai chạm được tay vào sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-4
 Trước khi màn cướp phết bắt đầu, một lễ tế bốn vị tướng do các bô lão trong làng làm chủ diễn ra.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-5
 Tuy nhiên, hình thức cướp phết bị biến tướng nhiều. Trong các năm qua, mỗi lần tổ chức, lễ hội thường xuất hiện cảnh giẫm đạp đến mức bạo lực của nhiều thanh niên. Do vậy, năm nay, ban tổ chức tiếp tục cho bảo vệ nghiêm ngặt với sự tham gia của các lực lượng công an huyện, xã.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-6
 16h chiều, bô lão là những người thủ cầu bắt đầu tung quả phết ra trước cổng đình, ngay lập tức hàng trăm thanh niên xông vào cướp.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-7
 Các thanh niên phải chia bè phái, liên kết lẫn nhau tìm mọi cách để cướp được lấy may.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-8
 Cảnh giẫm đạp tại lễ hội cướp phết lại tái diễn. Nhiều người tin rằng nếu sở hữu được vật may mắn này, trong năm sẽ sinh được con trai, gia đình hạnh phúc.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-9
 Hàng nghìn người dân các làng xung quanh và du khách thập phương kéo đến xem.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-10
 Họ đã phải chứng kiến những giây phút nghẹt thở, lo lắng cho những người bị đè bẹp ở phía dưới.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-11
 Thanh niên quyết liệt đến mức ẩu đả lẫn nhau. Nhiều người bị đấm đau lập tức trả đũa dẫn đến hỗn loạn.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-12
 Có thanh niên đã dùng gậy khua khoắng và doạ đánh đối phương.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-13
 Đám thanh niên cướp phết đi đến đâu, xe cộ hàng quán bị tàn phá đến đó, người và xe dọc đường ngã dúi dụi.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-14
 Thỉnh thoảng, trái cầu lại tung lên không trung. Hàng nghìn người theo dõi xung quanh vẫn ồ lên thích thú.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-15
 Nhiều người dân cho rằng, tranh cướp phết là một tục lệ đẹp nhưng đã bị biến tướng đi nhiều trong nhiều năm nay.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-16
 Những thanh niên đuối sức bị bỏ lại, nằm la liệt trên bãi đất trống của sân bóng.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-17
 Cuộc tranh cướp càng lúc càng quyết liệt và căng thẳng. Nhiều thanh niên theo đến cùng do khoẻ và rất quyết tâm.

Kinh hoang canh trai trang danh nhau o hoi cuop phet-Hinh-18
 Nguyễn Xuân Cương (26 tuổi, thôn Tây Hạ) là một trong số ít người cướp được quả phết và chạy băng băng về làng. Tuy nhiên, sau đó anh bị người khác giành lại trong chớp mắt.

Bức xúc xe biển xanh ùn ùn đến trường tiểu học... ăn cưới

Hình ảnh hơn chục chiếc xe biển xanh đưa khách đến dự đám cưới, đỗ dọc hai bên cổng trường tiểu học khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 14/2, ông Tiền Thanh Tòng - Hiệu trưởng Tiểu học thị trấn Thứ Ba 1, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang xác nhận, chiều 13/2 có cho một gia đình nhà đối diện trường mượn sân tổ chức cưới cho con.
Buc xuc xe bien xanh un un den truong tieu hoc... an cuoi
 Cổng cưới và ảnh cưới dựng ngay dưới cổng trường tiểu học.