Hãi hùng vụ án giết người giấu xác có tới 4 nạn nhân

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, 4 cái xác giấu trong tủ với túi ni lông đen được trùm kín đầu, các thi thể đã phân hủy do tử vong lâu ngày.

Vụ án giết 4 người rồi giấu xác trong tủ gây rúng động Trung Quốc xảy ra hồi năm 2004.
Theo Sohu, hai sinh viên đi qua khu nhà tập thể 317 trong tòa nhà số 6, một mùi hôi thối nồng nặc dấy lên nghi ngờ. Khi họ vào nhà và mở cánh tủ quần áo ra, cảnh tượng khiến tất cả bàng hoàng, trước mắt là 4 thi thể nằm trong đó.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, 4 cái xác đã mềm nhũn nằm ở đó. Trong túi ni lông đen được trùm kín đầu, các thi thể đã phân hủy do tử vong lâu ngày.
Sau khi điều tra, cảnh sát xác định cả 4 người đều là sinh viên của khoa Sinh học thuộc Đại học Vân Nam, Trung Quốc. Và cả 4 người này đều có mối liên hệ với 1 người tên Mã Giai Tước.
Ngày 1/3/2004, nghi phạm số 1 Mã Giai Tước bị truy nã toàn quốc, mức thưởng lên đến 200.000 nhân dân tệ. Tối 15/3, hắn bị cảnh sát bắt khi đang trốn ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam.
Hoàn cảnh của Mã Giai Tước
Năm 1981, Mã Giai Tước được sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Gia cảnh khốn khó tuy nhiên Tước lại có thành tích học tập tốt, từng đạt giải bạc Olympic môn Sinh học. Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Mã Giai Tước khiến không ít người ghen tị với thành tích học tập xuất sắc.
Hai hung vu an giet nguoi giau xac co toi 4 nan nhan
Mã Giai Tước khi bị cảnh sát bắt. Ảnh: Tanmizhi. 
Thành tích xuất sắc là thế nhưng tính tình có phần cổ quái của Tước khiến y không có nhiều bạn bè thời đi học. Khi lên Đại học, Thiệu Thụy Kiệt, Đường Học Lý, Cung Bác, Dương Khai Hồng là bốn người bạn ít ỏi của Tước, cũng là bốn nạn nhân bị sát hại.
Giết 4 mạng người vì cãi vã
Trong kỳ nghỉ đông năm 2004, Mã Giai Tước không về nhà mà ở lại ký túc xá cùng với bạn học. Khi chơi mạt chược với Thiệu Thụy Kiệt và Đường Học Lý, Tước thắng được khá nhiều tiền. Tuy nhiên, Kiệt cho rằng Mã Giai Tước chơi ăn gian, cả hai đã xảy ra cãi vã.
“Đến chơi bài còn ăn gian, mày quá xấu tính. Chẳng trách Cung Bá làm tiệc sinh nhật cũng không mời mày”, Thiệu nói. Và chỉ vì câu nói trên, Mã Giai Tước đã nảy sinh ý định giết người.
Để đảm bảo kế hoạch thành công, Mã Giai Tước đã tìm hiểu rất nhiều thông tin và đã chọn búa làm hung khí gây án. Hắn mua một chiếc búa gồ, túi ni lông và băng keo. Thậm chí, hung thủ còn thông minh chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân giả để dễ dàng tẩu thoát.
Đường Học Lý là người đầu tiên bị sát hại. Lý là một sinh viên tỉnh Vân Nam có hoàn cảnh khó khăn, chuyển vào ký túc xá để tiết kiệm tiền. Vốn cả hai không có khúc mắc gì nhưng Mã Giai Tước lại cho rằng sự xuất hiện của Lý trong căn phòng làm cản trở kế hoạch giết người của hắn. Và đây là lý do Tước sát hại Lý.
Tối ngày 13/2/2004, nhân lúc Thiệu chưa trở về, Lý đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì Tước xuất hiện. Từ phía sau, hung thủ dùng bùa đập thẳng vào đầu của nạn nhân khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Sau khi gây án, hung thủ đã sử dụng túi ni lông quấn quanh thi thể và giấu xác trong tủ quần áo. Hắn vẫn bình tĩnh vào nhà vệ sinh rửa sạch dấu vết, ung dung đợi Thiệu trở về.
Hai hung vu an giet nguoi giau xac co toi 4 nan nhan-Hinh-2
Mã Giai Tước khi đóng giả ăn mày. Ảnh: 163. 
Tối 14/2, khi Thiệu trở về, chuẩn bị rửa chân để lên giường ngủ, Mã Giai Tước dùng búa tấn công và khiến nạn nhân tử vong.
Ngày 15/2 khi Mã Giai Tước đang cố gắng xử lý dấu vết của cả 2 vụ giết người thì Dương Khai Hồng đến chơi. Sợ bị lộ hành vi của mình cộng thêm suy nghĩ đã giết 2 người thì thêm 1 người nữa cũng không sao, hung thủ tiếp tục sát hại Dương Khai Hồng.
Sau khi đã phi tang 3 cái xác, Mã Giai Tước rủ Cung Bá sang chơi bài và tiếp tục sát hại nạn nhân theo cách đã làm trước đó.
Gây án xong, hắn bắt đầu chạy trốn. Hắn rút tiền và bắt taxi ra ga tàu hỏa Côn Minh. Tới Quảng Châu vào sáng sớm 17/2, Tước đã bắt xe đến Tam Á và dùng hết tiền. Để tiếp tục kiếm tiền, Tước làm thêm tại một công trường xây dựng ở Tam Á.
Sau khi biết mình bị truy nã, hắn tiếp tục bỏ trốn. Hắn không dám ngồi phương tiện giao thông công cộng, đóng giả ăn mày hoặc người vô gia cư đi lang thang trên đường phố Tam Á. Tuy nhiên, đến ngày 15/3/2004, một người lái xe ôm đã báo cảnh sát khi phát hiện ra hắn.
Mã Giai Tước được phát hiện tại một quán ăn ven đường. Cảnh sát lo ngại kẻ mang lệnh truy nã có hung khí hoặc súng, nên cảnh sát đã giả vờ vào quán mua thức ăn mới mục đích xác nhận lại.
Tại thời điểm đó, Mã Giai Tước trong bộ dạng bẩn thỉu, lấm lem ngồi trên nền đất gặm 1 cái bánh bao. Nhìn từ xa anh ta chỉ giống một người lang thang khốn cổ, cơ cực.
Cảnh sát hỏi anh ta đến từ đâu anh ta chỉ ú ớ không biết nói sao. Khi bị cảnh sát yêu cầu xuất trình chứng minh thư, anh ta quay người muốn bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị cảnh sát không chế.
Hắn nhanh chóng bị cảnh sát bắt lại, tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin hung thủ sát hại 4 người trong trường đại học Mã Giai Tước đã bị bắt.
Mã Giai Tước bị tuyên án tử hình ngày 24/4/2004. Trước khi thi hành án, Tước đã viết trong thư của mình, thể hiện sự ân hận và nói ra nguyên nhân vì sao sát hại 4 mạng người. Y cảm thấy bị coi thường, thấy bản thân quá thất bại và bị chế giễu sau lưng. Hắn thấy tất cả xung quanh đều đang cười nhạo và coi thường hắn chỉ vì hắn nghèo.
Hai hung vu an giet nguoi giau xac co toi 4 nan nhan-Hinh-3
Mã Gia Tước đứng trước tòa. Ảnh: Bili 
 
Vụ án này đã gây rúng động Trung Quốc vào năm 2004. Trong thư hắn viết lời xin lỗi: “Trong phút nóng giận tôi hủy hoại bản thân, hủy hoại cả những người bạn của tôi và gia đình họ. Hối hận quá. Tôi xin lỗi xã hội, xin lỗi gia đình các nạn nhân, xin lỗi bố mẹ. Tôi biết với một kẻ tàn ác như vậy khó có thể chấp nhận".
Giây phút cuối đời trước khi thi hành án, hắn nói đồng phục tù nhân là bộ quần áo đẹp nhất mà hắn được mặc trong suốt cuộc đời.

Thị trấn Pháp kẻ làn đường rối mắt vì lí do “lạ đời”

Thị trấn nhỏ Bauné ở miền Tây nước Pháp đã trở thành chủ đề tranh luận khi kẻ làn đường chồng chéo gây rối mắt tại một giao lộ đông đúc.

Thị trấn Pháp có tên Bauné chỉ có khoảng 1.700 cư dân sinh sống, nhưng lại phải đối mặt với tình trạng giao thông đông đúc mỗi ngày do nằm ở giao lộ giữa hai tuyến đường tỉnh D74 và D82.
Khoảng 2.300 chiếc xe chạy qua Bauné mỗi ngày với tốc độ 100 km/h mặc dù giao lộ của thị trấn này treo biển báo giới hạn tốc độ chỉ ở mức 30 km/h.

Thị trấn của Mỹ cháy âm ỉ suốt 60 năm qua, không thể dập tắt

Thị trấn Centralia ở Pennsylvania, Mỹ nổi tiếng thế giới với ngọn lửa rực cháy từ năm 1962. Các chuyên gia dự đoán nó sẽ tiếp tục cháy trong khoảng 250 năm nữa.

Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat

Nằm ở quận Columbia, bang Pennsylvania, thị trấn Centralia xảy ra một đám cháy nhỏ vào tháng 5/1962. Kể từ đây, thị trấn của Mỹ này được cả thế giới biết đến.

Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-2
Nguyên do là bởi đám cháy trên không thể dập tắt. Ngọn lửa lan rộng theo đường hầm xuyên qua các mỏ ở thị trấn Centralia.
Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-3
Từ những năm 1800, Centralia có một số mỏ than đá lớn. Theo đó, các công nhân mỏ đào những đường hầm dưới đất bằng cách nổ mìn để khai thác than đá.
Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-4
Đến giữa thế kỷ 20, nhiều khu mỏ ở Centralia bị bỏ hoang. Vì vậy, khi đám cháy đầu tiên xảy ra, người ta cho rằng ngọn lửa xuất phát từ việc đốt rác ở một bãi rác gần đó vô tình đốt cháy than đá bên dưới lối vào khu mỏ.
Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-5
Dù nhà chức trách, các chuyên gia và các nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa nhưng không thành công. 
Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-6
Theo đó, đám cháy ở thị trấn Centralia ngày càng lan rộng, với tốc độ 23 m mỗi năm. Đến đầu những năm 1980, ngọn lửa ảnh hưởng đến khu vực rộng hơn 800.000 m2.
Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-7
Sự việc này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân ở thị trấn Centralia. Nhiều người phải bỏ nhà đến nơi khác sinh sống vì nồng độ carbon monoxide ở mức nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng con người.
Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-8
Dân số ở Centralia từ 1.200 người giảm xuống còn vài chục cư dân vào năm 2005.
Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-9
Ngọn lửa dưới lòng đất cũng khiến mặt đất nứt nẻ và tạo ra nhiều hố sụt ở khắp mọi nơi. Vào năm 1992, chính quyền bang quyết định đóng cửa Centralia vì đảm bảo an toàn cho cư dân.
Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-10
Các chuyên gia ước tính ngọn lửa ở Centralia sẽ rực cháy trong khoảng 250 năm nữa. Do vậy, Centralia đang dần bị lửa bao phủ và trở thành "vùng đất chết chóc" hết sức nguy hiểm.
Thi tran cua My chay am i suot 60 nam qua, khong the dap tat-Hinh-11
Suốt 60 năm qua, thị trấn Centralia vẫn cháy âm ỉ dưới mặt đất. Những ngôi nhà trống không, u ám, đường xá nứt toác do áp suất của mỏ than cháy âm ỉ dưới lòng đất... tạo nên khung cảnh rùng rợn. Ảnh: IT.