Hãi hùng nhà tù giam giữ hàng nghìn tay súng IS

Shahan Choudhury và Ibrahim Ageed là 2 cựu tay súng IS người Anh đang bị giam giữ trong nhà tù Panorama ở thành phố Hasakah, Syria.

Daily Mail đưa tin, Shahan Choudhury và Ibrahim Ageed, hai người Anh đã bị tước quyền công dân, nằm trong số 4.000 phần tử IS đang bị giam giữ trong nhà tù được cho là "tồi tệ nhất thế giới".
Nhà tù Panorama đang được Lực lượng Dân chủ Syria quản lý. Các chuyên gia an ninh lo ngại rằng việc giam giữ quá nhiều kẻ khủng bố cực đoan tại nơi này là một sai lầm lớn, bởi vì nếu những kẻ này có thể khống chế cai ngục, chúng sẽ tạo thành một đội quân khủng bố gồm 4.000 người. Được biết, khoảng 400 tù nhân đã trốn thoát khỏi cơ sở này vào tháng 1 năm 2022.
Hai hung nha tu giam giu hang nghin tay sung IS
Khoảng 400 tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù này vào tháng 1 năm 2022. Ảnh: Twitter. 
Trong số những người bị giam trong nhà tù Panorama có Shahan Choudhury, 37 tuổi đến từ phía đông London, và Ibrahim Ageed, 29 tuổi. Cả hai đều đã bị giam giữ được 5 năm.
Choudhury bị bắt vào năm 2019. Vào thời điểm đó, anh ta đang đào mộ cho các chiến binh thánh chiến chết trong cuộc giao tranh ác liệt ở Baghouz. Vợ của Choudhury, Mahek, người cũng đã bị tước quyền công dân Anh, đang bị giam trong một trại tị nạn.
Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, các tù nhân trong nhà tù Panorama không được tiếp cận lương thực và chăm sóc y tế đầy đủ.
Trong một báo cáo, tổ chức nhân quyền cho biết: "Những đối tượng bị giam giữ tại Panorama đã bị từ chối tiếp cận thực phẩm đầy đủ và chăm sóc y tế dẫn đến ốm đau bệnh tật, bao gồm cả đợt bùng phát bệnh lao nghiêm trọng đã diễn ra trong nhiều năm. Nếu không được điều trị, bệnh lao sẽ gây tử vong trong 50% trường hợp".
Choudhury nói với The Times: "Tôi rất hối hận, tôi không biết mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế này. Tôi sẽ quay lại và chịu án chung thân trong nhà tù ở Anh nếu họ cho phép tôi. Nhưng có lẽ họ sẽ không làm vậy nên tôi sẽ đi bất cứ đâu. Tôi chỉ muốn rời đi".
Chính phủ Anh cũng cho biết họ không có kế hoạch cho phép hồi hương các tay súng thánh chiến này.
Thiếu tướng Mỹ Joel Vowell đã cảnh báo rằng việc chứa quá nhiều kẻ khủng bố nguy hiểm tại một địa điểm là một mối đe dọa an ninh.
Dù vậy, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Chính phủ Anh đã cung cấp 15 triệu bảng tiền mặt để mở rộng nhà tù.
"Ưu tiên của chúng tôi vẫn là sự an toàn và an ninh của Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ Vương quốc Anh khỏi những kẻ gây ra mối đe dọa cho an ninh của chúng tôi", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống trong siêu nhà tù "không thể trốn thoát" gây ám ảnh

Số phận những người vợ chiến binh IS tại Syria

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy tình cảnh hiện tại của nhiều cô dâu IS sau khi tổ chức khủng bố này sụp đổ hoàn toàn tại Syria và Iraq. 

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria
Theo Reuters, không ít phụ nữ là vợ của các chiến binh IS đang sống trong khu trại sơ tán ở tỉnh Hasaka, Syria, sau khi tổ chức khủng bố IS sụp đổ hoàn toàn tại quốc gia Trung Đông này. Ảnh: Những người phụ nữ tập trung tại khu trại sơ tán al-Hol ở Hasaka. (Nguồn ảnh: Reuters)

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-2
 Một số cô dâu IS đang sống trong những khu trại ở miền đông Syria, hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn sau khi các tay súng IS bị đánh bại khỏi căn cứ cuối cùng vào tháng trước.

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-3
Rawan Aboud (ảnh) cố trốn thoát khỏi nhóm khủng bố IS sau cái chết của người chồng đầu tiên, vốn là một tay súng phiến quân IS. Sau đó, cô bị bắt giam và buộc phải kết hôn với một chiến binh IS khác. Cuối cùng cô cũng trốn thoát được sau khi người chồng thứ hai bị sát hại. 

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-4
 Những người phụ nữ xếp hàng để lấy nhiên liệu tại khu trại al-Hol ở tỉnh Hasaka.

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-5
Khu trại sơ tán al-Hol nhìn từ trên cao. 

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-6
Một nữ chiến binh thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đứng cạnh vợ của một tay súng IS tại khu trại al-Hol ở Hasaka. 

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-7
 Amal Susi, 20 tuổi đến từ Lebanon, cùng hai con đã đầu hàng lực lượng SDF vào năm 2017 sau khi chồng của cô bị tiêu diệt ở Raqqa. Cô đang sống trong khu trại sơ tán al-Hol.

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-8
 Con gái của một chiến binh IS ngồi trên xe lăn tại một phòng khám ở khu trại al-Hol.

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-9
 Một thành viên SDF đi cùng người phụ nữ đang bế con nhỏ bị bệnh tại trại sơ tán al-Hol. Người phụ nữ cũng là vợ của một chiến binh IS.

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-10
 Những người phụ nữ bán hàng tại khu trại sơ tán al-Hol.

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-11
Vợ của một chiến binh IS ngồi trên xe lăn cùng con trai của cô tại khu trại al-Hol, tỉnh Hasaka, ngày 1/4. 

So phan nhung nguoi vo chien binh IS tai Syria-Hinh-12
Rất nhiều phụ nữ là vợ của các tay súng IS trước đây đang tập trung tại khu trại sơ tán al-Hol, tỉnh Hasaka. 

Nữ giúp việc nhận tài sản thừa kế “khủng” từ bà chủ

Bà Catherine Delacote, một nữ doanh nhân người Pháp, được cho là đã để lại khối tài sản trị giá khoảng 100 triệu baht (69 tỷ đồng) cho người giúp việc sau khi bà qua đời ở Koh Samui (Thái Lan) hôm 29/4.

Bangkok Post đưa tin, bà Catherine Delacote, 59 tuổi, chủ sở hữu của 5 biệt thự có hồ bơi trên đảo Koh Samui, được cho là đã để lại tài sản cho Nutwalai Phupongta, 49 tuổi, người giúp việc của bà trong suốt 17 năm.
Nutwalai cho biết, khối tài sản mà bà được thừa kế bao gồm căn biệt thự nơi bà đang sống vào thời điểm nữ doanh nhân Delacote qua đời, mảnh đất gần biệt thự, tiền mặt, một chiếc ô tô và các tài sản khác.

Cuộc sống địa ngục của bé gái 11 tuổi làm vợ chiến binh IS

Nỗi đau khổ không thể tưởng tượng được của Yazidi Azima có thể cảm nhận được từ ánh mắt buồn bã và giọng nói khó nghe của cô chỉ vài ngày sau khi được giải cứu khỏi cuộc sống địa ngục với thân phận là cô dâu trẻ em của chiến binh IS.

Azima đã lớn lên trong cuộc chiến tranh tàn khốc của Syria và rồi bị bắt cóc, lạm dụng tình dục và buộc phải trở thành cô dâu trẻ của một chiến binh IS khi mới chỉ 11 tuổi, theo Mirror.