Hãi hùng món mì ramen cá sấu, người yếu tim không dám ăn

Trong tô mì độc lạ có một chiếc chân cá sấu nhô ra, lẫn cả móng vuốt, khiến thực khách không khỏi cảm thấy rợn người.

Gần đây, món mỳ ramen tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng trở nên đặc biệt.
Ngoài các món mì giun, ếch, mới đây có một nhà hàng phục vụ món mì ramen cá sấu, khiến nhiều người kinh ngạc, gây ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Có người cho rằng món ăn này thực sự rất kinh dị, trong khi số khác lại nói món mì này "rất ngầu", nên thử một lần cho biết.
Theo những người từng thưởng thức món mì cá sấu, mỗi bát mì có giá 1.500 Đài tệ (tương đương 1.140.000 đồng), thành phần là chân cá sấu và mì theo yêu cầu. Hương vị món ăn khá bình thường, nếu không ăn mà chỉ để chụp ảnh hoặc ăn không hết sẽ phải trả thêm một khoản phí nhỏ.
Hai hung mon mi ramen ca sau, nguoi yeu tim khong dam an
Món mì ramen cá sấu. 
Từ hình ảnh được lan truyền có thể thấy, trong tô mì độc lạ có một chiếc chân cá sấu nhô ra, lẫn cả móng vuốt, khiến thực khách không khỏi cảm thấy rợn người nhưng vẫn rất tò mò về hương vị thực tế của món ăn này.
Đa số mọi người sau khi biết đến món mì này đều tỏ ra ngạc nhiên, choáng váng, các luồng ý kiến cũng chia làm hai, có người ủng hộ cũng có người cho rằng món ăn có hình ảnh thị giác quá mạnh mẽ, gây ám ảnh, chưa ăn đã sợ.
"Quá kinh khủng, ai dám ăn, nhìn thấy cũng sợ rồi", "Sau mỳ ramen ếch rồi đến mỳ cá sấu, bây giờ không còn giới hạn nữa à?", "Đúng là con người, có thể dám ăn mọi thứ!", "Nhìn cũng được mà, tôi thấy rất ngầu đó", "Có điều kiện tôi sẽ thử, nhìn hấp dẫn và gây tò mò, không biết vị ra sao, có thành đặc sản được không", cư dân mạng bình luận.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nhà hàng Ý làm bánh mì từ bột... dế được nhập khẩu từ Việt Nam

Ăn trứng cá sấu hoả tiễn, 5 bà cháu ở Hà Nội nhập viện

5 bà cháu ở Hà Nội vào Bệnh viện Bạch Mai do nôn nhiều, tiêu chảy sau khi ăn trứng cá sấu hoả tiễn.

Trung tâm Chống độc và khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 5 bà cháu bị ngộ độc trứng cá sấu hoả tiễn, vào viện trong tình trạng trạng “miệng nôn trôn tháo”.

Bệnh nhân lớn tuổi nhất là bà Nguyễn Thị H., 62 tuổi, nhỏ nhất là 5 tuổi.

Biếu nhà vợ 20 triệu/tháng, gia đình vợ dần coi mình như khách

Chuyện tiền bạc trong gia đình có nhiều yếu tố nhạy cảm, nếu vợ chồng trẻ không xử lý tốt rất dễ dẫn đến mâu thuẫn không đáng có.

“Nếu gia đình bạn có điều kiện hơn nhà vợ, thì vợ chồng có bao giờ xảy ra mâu thuẫn về mặt tài chính hay không?”
Đây là câu hỏi mà Phạm Danh (1992, Hải Dương) tự hỏi và cũng tự tìm cách để trả lời, khi anh và vợ cùng nằm trong hoàn cảnh đấy. Phạm Danh chia sẻ: “Gia đình mình vốn làm ăn kinh doanh về bất động sản nên thu nhập cũng như cuộc sống khá thoải mái. Nhưng nhà vợ thì lại có phần khó khăn hơn. Gia đình thuần nông nên khi kết hôn cũng gặp một số trở ngại về mặt tài chính. Thời gian đầu, mình cũng có ngỏ ý muốn phụ giúp bố mẹ vợ, nhưng làm không khéo nên dẫn đến 2 vợ chồng xảy ra chút mâu thuẫn. Cũng may thay, đến lúc cùng nhau ngồi xuống nói chuyện và tìm ra phương án giải quyết hợp lý thì mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn!”

Vợ nói một câu…thức tỉnh người chồng phản bội

Nhớ lại những ngày tháng đồng cam cộng khổ với vợ, anh H.Đ hối hận vô cùng vì đã phản bội cô. Hiện tại, anh hy vọng được vợ tha thứ để anh có cơ hội chuộc lỗi.

Anh H.Đ và vợ là bạn thời đại học. Ra trường, cả hai cùng ở lại TP HCM lập nghiệp. Sau nhiều lần tâm sự, chia sẻ về những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống, hai người phải lòng nhau. Thời gian đầu yêu nhau, anh H.Đ và vợ chăm chỉ làm việc, mơ ước về một cuộc sống tương lai tốt đẹp.
Rơi vào lưới tình sai trái