Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily News

Hãi hùng bộ tộc chặt đầu người làm... huy chương

27/06/2014 20:30

(Kiến Thức) - Bộ tộc Jivaro sống ở lưu vực sông Amazon nổi tiếng với việc chặt đầu  kẻ thù trưng bày trong nhà, làm thành huy chương hay bán cho du khách.

Tâm Anh (TH)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Do người Jivaro phải đối mặt với mối lo đến từ những bộ tộc láng giềng, kẻ thù xâm phạm lãnh thổ sinh sống nên họ luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ địch.
Do người Jivaro phải đối mặt với mối lo đến từ những bộ tộc láng giềng, kẻ thù xâm phạm lãnh thổ sinh sống nên họ luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ địch.
Khi tham gia các cuộc chiến với kẻ thù, người Jivaro luôn ở trong trạng thái bị kích thích và chỉ trở lại bình thường khi giết và chặt đầu kẻ thù.
Khi tham gia các cuộc chiến với kẻ thù, người Jivaro luôn ở trong trạng thái bị kích thích và chỉ trở lại bình thường khi giết và chặt đầu kẻ thù.
Giới chuyên gia đã giải thích hành động đó xuất phát từ quan niệm, tín ngưỡng của người Jivaro. Bởi lẽ, họ tin rằng, khi chặt đầu được kẻ thù, chiến binh sẽ có thêm sức mạnh của người chết dưới tay họ, khiến họ ngày càng trở thành người mạnh mẽ.
Giới chuyên gia đã giải thích hành động đó xuất phát từ quan niệm, tín ngưỡng của người Jivaro. Bởi lẽ, họ tin rằng, khi chặt đầu được kẻ thù, chiến binh sẽ có thêm sức mạnh của người chết dưới tay họ, khiến họ ngày càng trở thành người mạnh mẽ.
Thêm vào đó, người Jivaro cũng có niềm tin vào quy luật sinh tồn tự nhiên khi tiêu diệt những chiến binh các bộ tộc khác để bảo đảm nguồn thức ăn, đất đai... không bị kẻ thù xâm chiếm, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con cháu.
Thêm vào đó, người Jivaro cũng có niềm tin vào quy luật sinh tồn tự nhiên khi tiêu diệt những chiến binh các bộ tộc khác để bảo đảm nguồn thức ăn, đất đai... không bị kẻ thù xâm chiếm, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con cháu.
Sau khi chặt đầu những chiến binh kẻ thù, người Jivaro sẽ treo những "chiến lợi phẩm" trong nhà để ngắm. Khi những chiếc đầu teo nhỏ và được chế tác, người Jivaro sẽ đeo chúng trước ngực như một huy chương danh giá cho những chiến tích tiêu diệt kẻ thù của họ.
Sau khi chặt đầu những chiến binh kẻ thù, người Jivaro sẽ treo những "chiến lợi phẩm" trong nhà để ngắm. Khi những chiếc đầu teo nhỏ và được chế tác, người Jivaro sẽ đeo chúng trước ngực như một huy chương danh giá cho những chiến tích tiêu diệt kẻ thù của họ.
Người nào càng có nhiều đầu kẻ thù đeo trước ngực thì càng được cộng đồng kính trọng.
Người nào càng có nhiều đầu kẻ thù đeo trước ngực thì càng được cộng đồng kính trọng.
Để có thể "hô biến" những chiếc đầu kẻ thù thành huân chương, người Jivaro có những bí mật để làm ra nó và không bao giờ để lộ kỹ thuật đó ra bên ngoài. Nếu người ngoài bộ tộc Jivaro biết được bí mật làm huy chương đầu người sẽ bị giết ngay lập tức.
Để có thể "hô biến" những chiếc đầu kẻ thù thành huân chương, người Jivaro có những bí mật để làm ra nó và không bao giờ để lộ kỹ thuật đó ra bên ngoài. Nếu người ngoài bộ tộc Jivaro biết được bí mật làm huy chương đầu người sẽ bị giết ngay lập tức.
Những người Jivaro tham gia các công đoạn chế tác huân chương từ đầu người sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như không được ăn thịt hay có quan hệ tình ái với phụ nữ.
Những người Jivaro tham gia các công đoạn chế tác huân chương từ đầu người sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như không được ăn thịt hay có quan hệ tình ái với phụ nữ.
Khi tập tục rợn người này được châu Âu và nước Mỹ biết đến, một số người đã tìm cách mua những chiếc đầu người để thỏa mãn sở thích độc đáo của bản thân.
Khi tập tục rợn người này được châu Âu và nước Mỹ biết đến, một số người đã tìm cách mua những chiếc đầu người để thỏa mãn sở thích độc đáo của bản thân.
Người Jivaro đã bán những chiếc đầu người cho khách để lấy tiền mua vũ khí hiện đại như đạn dược, súng... để chiến đấu chống lại kẻ thù.
Người Jivaro đã bán những chiếc đầu người cho khách để lấy tiền mua vũ khí hiện đại như đạn dược, súng... để chiến đấu chống lại kẻ thù.

Bạn có thể quan tâm

Xe ga đậm chất cổ điển Pháp, trang bị tương đương SH160i, bán giá 38.8 triệu đồng

Xe ga đậm chất cổ điển Pháp, trang bị tương đương SH160i, bán giá 38.8 triệu đồng

UAV đánh trúng nơi tuyển quân, Ukraine tổn thất nặng

Phát hiện 4 tạ giò chả chứa hàn the, người trong nghề chỉ cách nhận biết “bách phát bách trúng”

Cầu thủ Diogo Jota gặp tai nạn và qua đời trên siêu xe Lamborghini Huracan

HISTOLAB - thương hiệu dược mỹ phẩm chăm sóc da chuyên biệt cho spa và clinic

Báo Nga: Giao tranh kéo dài 15 tháng ở thành phố Chasiv Yar đi đến hồi kết

Phú Lê kiếm tiền thế nào?

Phân khúc 900 triệu đồng đây là những mẫu xe gầm cao đáng mua

Giá điện thoại, tivi, tủ lạnh... đồng loạt "hạ nhiệt" tại Thế Giới Di Động ngay sau 1 đêm

Những smartphone đáng chú ý ra mắt trong tháng này

Đây là quy tắc mà người đã và đang có ý định sử dụng điện mặt trời cần biết

Người đàn ông nguy kịch sau khi ăn món khoái khẩu

Top tin bài hot nhất

Apple bị phạt 110 triệu USD vì thua kiện bằng sáng chế

03/07/2025 06:52

Phân khúc 900 triệu đồng đây là những mẫu xe gầm cao đáng mua

03/07/2025 16:52

Báo Nga: Giao tranh kéo dài 15 tháng ở thành phố Chasiv Yar đi đến hồi kết

03/07/2025 18:52

Thứ này xưa bị "vứt thẳng tay", nay hóa đặc sản ai cũng muốn thử, giá 200.000 đồng/kg

03/07/2025 08:25

Soạn tin nhắn bằng giọng nói tiếng Việt ngay trên Zalo

03/07/2025 06:52

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status