Hải Dương: Hàng trăm tấn cá nuôi lồng bị lũ cuốn trôi

(Kiến Thức) - Mưa lũ đã làm nước sông Kinh Thầy dâng cao, cuốn trôi 149 lồng cá với tổng sản lượng khoảng 600 tấn, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 4/8, lãnh đạo xã Nam Tân (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết, mưa lớn ngày 1 và 2/8 đã làm nước sông Kinh Thầy chảy qua địa phận xã Nam Tân (huyện Nam Sách, Hải Dương) dâng cao. Tối 3/8, nước lũ đã cuốn trôi 149 lồng cá của người dân địa phương, hơn 600 tấn cá có giá trị kinh tế cao như cá lăng, cá điêu hồng, cá trắm giòn, cá chép giòn... thất thoát. Chỉ tính riêng thiệt hại của 4 hộ nuôi cá lồng đã khoảng trên 30 tỷ đồng.
Những lồng cá bị lũ cuốn trôi.
 Những lồng cá bị lũ cuốn trôi.
Vị cán bộ này cho biết, khi xảy ra sự việc, huyện Nam Sách đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội hỗ trợ người dân kéo lồng vào bờ. Nhưng số cá thu gom được không đáng là bao nhiêu, nhiều hộ gần như mất trắng.
Người dân địa phương cho biết, khi nước lũ dâng cao, cuồn cuộn chảy đã làm dây neo hàng chục lồng cá của gia đình ông Nguyễn Trung Tựu (thôn Đột Hạ, xã Nam Tân) bị đứt, kéo theo các lồng cá của các hộ dân khác.
Nhiều cá xổng ra chết trắng khúc sông.
 Nhiều cá xổng ra chết trắng khúc sông.
Theo quan sát của PV Kiến Thức tại khu vực cầu Bình, do lượng cá xổng ra lớn, nhiều người dân đã đứng câu kín trên thành cầu cũng như hai bờ sông Kinh Thầy.

Hôm nay xử ông trùm ma túy Tàng Keangnam

Ông trùm ma túy Tàng Keangnam cùng đồng phạm hầu tòa vì liên quan đến đường dây buôn bán 2000 bánh heroin. 

AND tỉnh Bắc Ninh ngày 4/8 đưa vụ án Tráng A Tàng (tức trùm ma túy Tàng Keangnam) và đồng bọn ra xét xử. Phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 4-8/8. Phiên tòa sẽ diễn ra tại Trại giam tỉnh Bắc Ninh.

“Giá chát” phải trả khi “yêu” bạn gái 1 tuần liền

TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tưởng (25 tuổi, ngụ Bạc Liêu) mức án 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo nội dung vụ án hiếp dâm trẻ em này, Tưởng và cháu A. (14 tuổi) quen biết nhau từ tháng 1/2014. Ngày 2/6/2014, do buồn chuyện gia đình, cháu A gọi điện cho Tưởng khóc và nói muốn đi khỏi nhà, hẹn Tưởng đến đón trước UBND quận 9, TPHCM.