Đại kỳ Tổ quốc bay phấp phới trên quê hương Bác

Đại kỳ Tổ quốc tung bay phấp phới tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh (Nghệ An) mừng 135 năm ngày sinh của Bác kính yêu.

Sáng 19/5, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ và bay Đại kỳ Tổ quốc nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 / 19/5/2025).

kk.jpg
Lá đại kỳ đỏ thắm, với diện tích 2.025m², được kéo lên giữa nền trời trong xanh, trong tiếng nhạc hào hùng của bài Tiến quân ca, đã trở thành khoảnh khắc đặc biệt, lắng đọng trong tâm trí hàng nghìn người có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh

Buổi lễ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Nghệ An thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm của mỗi người con đất Việt trong việc bảo vệ và dựng xây Tổ quốc ngày càng phồn vinh, hùng cường.

đại kỳ đỏ thắm, với diện tích 2.025m², được kéo lên giữa nền trời trong xanh, trong tiếng nhạc hào hùng của bài Tiến quân ca, đã trở thành khoảnh khắc đặc biệt, lắng đọng trong tâm trí hàng nghìn người có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh, nơi mang tên Người con ưu tú của dân tộc.

4.jpg
Hàng nghìn người dân tụ hội về quảng trường tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật Bác.

Trong không gian trang nghiêm, khi lá cờ Tổ quốc rộng lớn dần tung bay phấp phới giữa trời cao, rất nhiều người đã không giấu được sự xúc động. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là sự nhắc nhớ về trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam trong hành trình tiếp bước lý tưởng của Người.

Đại kỳ Tổ quốc tung bay là biểu tượng mạnh mẽ của sự trường tồn dân tộc, của ý chí vươn lên và khát vọng hòa bình, thịnh vượng. Lá cờ ấy như gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai, như ôm trọn tình cảm của nhân dân cả nước hướng về Bác trong dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này.

Hình ảnh lá đại kỳ khổng lồ rực đỏ giữa lòng thành phố quê hương Bác Hồ không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc, mà còn tiếp thêm niềm tin, sự cổ vũ mạnh mẽ cho thế hệ hôm nay trong hành trình xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời căn dặn của Người.

Xúc động hình ảnh đời thường mộc mạc của Bác Hồ

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đời thường bình dị của Bác Hồ, trích từ ấn phẩm “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, xuất bản tháng 11/1970.

a01.jpg
Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở Phủ chủ tịch năm 1946.
a02.jpg
Người làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.

Chuyện kể về cây đa Bác Hồ trồng cách đây 60 năm

Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội có Khu lưu niệm Cây đa Bác Hồ, một địa danh lịch sử gắn liền với phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.

cay-da-1.jpg
Bên Quốc lộ 3 ở trung tâm xã Đông Hội, huyện Đông Anh có Khu lưu niệm Cây đa Bác Hồ, một địa danh lịch sử gắn liền với phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.
cay-da-2.png
Ngược dòng lịch sử, sau cuộc khi kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Bác Hồ trở về Thủ đô. Vào dịp Tết cổ truyền hàng năm, Người lại dành thời gian đi thăm đồng bào, chiến sĩ và trồng cây lưu niệm. Đến ngày 28/11/1959, Người chính thức phát động “Tết trồng cây”. (Ảnh: Bác Hồ trồng cây đa trên đồi Vật Lại Ba Vì, Hà Tây cũ mùng 1 Tết Kỷ Dậu 1969)