Hải Dương: Đang điều tra vụ hai nhóm thanh niên ẩu đả trong bệnh viện

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra xác định, hai nhóm người ẩu đả trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã có xô xát từ trước do va chạm giao thông ngoài đường. Và tới khi vào viện điều trị lại tiếp tục hỗn chiến.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP Hải Dương đang tích cực điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật vụ ẩu đả trong Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào hồi 20h45 ngày 27/1, tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm đối tượng gây mất an ninh, trật tự.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương đã cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.
Hai Duong: Dang dieu tra vu hai nhom thanh nien au da trong benh vien
 Hình ảnh camera ghi nhận vụ việc trên.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 20h00' ngày 27/1, tại khu vực đường tàu (gầm cầu vượt Đồng Niên) thuộc khu 5, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, do va chạm giao thông đã xảy ra vụ đánh nhau giữa Đinh Văn Tứ (SN 1979, trú ở khu 5, Việt Hòa, TP Hải Dương) với Lê Văn Đạt (SN 2000) và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1997 đều trú tại khu 5, Việt Hòa, TP Hải Dương).
Hai bên đã dùng tay chân, gạch vỡ đánh nhau được một lúc thì được mọi người can ngăn.
Ngay sau đó, Nguyễn Văn Tùng tiếp tục gọi điện cho Nguyễn Bá Tiến (SN 1994 cùng trú ở khu 5, Việt Hòa, TP Hải Dương) ra để trợ giúp.
Khi Tiến có mặt, thì Tiến, Tùng và Đạt lại tiếp tục xông vào đánh Tứ. Hậu quả làm Tứ bị rách da đầu, mặt bầm tím.
Khoảng 3 phút sau, Lương Thành Dũng (SN 1987 trú tại số 223 Nguyện Thị Duệ, Thanh Bình, TP Hải Dương) và Đồng Văn Thuận (SN 1980 trú tại khu 5, Việt Hòa, TP Hải Dương) cùng khoảng 3 đến 4 đối tượng khác mang theo dao, tuýp sắt đi trên một xe ô tô đến, xông vào đuổi đánh nhóm Đạt, Tiến và Tùng.
Lúc này, Đạt và Tiến bỏ chạy, còn Tùng bị nhóm của Dũng dùng gậy (tuýp sắt) đánh bị thương. Sau khi được mọi người can ngăn thì nhóm của Dũng không đánh Tùng nữa và bỏ đi.
Tiếp đó, Hải (SN 1984 trú ở TX Chí Linh, Hải Dương) và Cường (SN 1998 ở tỉnh Nghệ An) là bạn của Tùng đến đưa Tùng đi bệnh viện đa khoa Hải Dương để cấp cứu.
Hai Duong: Dang dieu tra vu hai nhom thanh nien au da trong benh vien-Hinh-2
 
Đến khoảng 20h45 cùng ngày Thuận và Lương Văn Dương (SN 1987, Đinh Văn Duy đều ở khu 6, Việt Hòa, TP Hải Dương) cũng đưa Tứ lên bệnh viện đa khoa Hải Dương để khám, điều trị.
Tại đây, nhóm của Tứ gặp nhóm của Tùng cũng đang điều trị ở đây, 2 nhóm tiếp tục chửi và lao vào đánh nhau, làm Cường thuộc nhóm của Tùng bị rách da chảy máu ở ngón tay giữa bàn tay phải. Sau đó nhóm của Tứ bỏ đi.
Trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Lúy - Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương xác nhận sự việc trên và cho biết: “Những sự việc trên cần được lên tiếng để bảm đảm an toàn cho cả các cán bộ công nhân viên trong bệnh viện”.
Hiện vụ hai nhóm người ẩu đã trong bệnh viện vẫn đang được Công an Hải Dương tích cực điều tra xác minh, để làm rõ.

Muôn kiểu “heo vàng” ở đường hoa xuân khu đô thị lớn nhất TP HCM

(Kiến Thức) - Heo hờn dỗi, heo vui tươi, heo nhí nhảnh... là muôn kiểu "heo vàng" Tết Kỷ Hợi được trang trí cùng hàng trăm loại hoa từ khắp miền đất nước đua nhau khoe sắc ở đường hoa Phú Mỹ Hưng, khu đô thị lớn nhất TP HCM.

Muon kieu “heo vang” o duong hoa xuan khu do thi lon nhat TP HCM

Từ ngày 23 Tết Kỷ Hợi 2019, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM) đã chính thức được khai mạc đón hàng vạn người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Linh vật năm Hợi với muôn kiểu “heo vàng” khiến du khách thích thú.

Nữ sinh Đà Nẵng bị đánh hội đồng: Vì chửi nhau trên mạng?

(Kiến Thức) - Mạng Facebook mới xuất hiện clip nữ sinh Đà Nẵng bị đánh hội đồng đã khiến nhiều người bức xúc và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng

Nu sinh Da Nang bi danh hoi dong: Vi chui nhau tren mang?
 Mới đây, một tài khoản Facebook đưa lên mạng clip về một nữ sinh đánh Đà Nẵng bị đánh hội đồng giữa trời mưa.Trong clip ghi lại hình ảnh 3 nữ sinh đánh bạn dã man. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu khi bị ba nữ sinh trên liên tục đánh vào đầu, đạp, đá, xé áo…