![]() |
Mang vòng hoa, quan tài đến đặt nhà con nợ. (Ảnh: Công an TP Hải Dương) |
![]() |
Mang vòng hoa, quan tài đến đặt nhà con nợ. (Ảnh: Công an TP Hải Dương) |
![]() |
Trước khi được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Đức Chung từng nhiều năm làm việc tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng, rồi Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ông từng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào ngày 7/10/2004, khi mới 37 tuổi (năm 2004). |
![]() |
Đối với công việc, ông Chung là một người nghiêm túc và có trách nhiệm. |
![]() |
Trong vụ sập nhà cổ Trần Hưng đạo xảy ra ngày 22/9/2015 khiến 8 người thương vong, ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn. |
Nhóm giang hồ đòi nợ tổ chức bắt giữ người trái phép rồi ép gia đình “con nợ” phải thanh toán số tiền gấp nhiều lần vay, kèm lời đe dọa: “Nếu không, sẽ nhận được chân, tay và tai của con trai”.
Nhóm côn đồ trong phiên xử ngày 2/7. Ảnh: BH
Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội tuyên 11 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Sỹ Thuận (SN 1980, ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) về các hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Các đồng phạm còn lại cùng nhận án 8 năm 3 tháng tù.
Tài liệu cáo buộc thể hiện, cuối năm 2012, anh Lục Văn Hải (SN 1992, ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vay của đối tượng tên Minh (chưa xác minh được lai lịch) 35 triệu đồng. Hai bên thống nhất, tính lãi 4.000 đồng/ngày/triệu, hẹn 10 ngày thanh toán.
Để có được số tiền, Hải phải thế chấp xe máy, máy tính xách tay, thẻ sinh viên và bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Đến hẹn, anh Hải không thanh toán được số tiền nói trên. Dù đã xin khất trả chậm, song phía Minh không đồng ý.
Sáng 24/2/2014, Minh cùng Thuận và nhóm thanh niên bắt gặp anh Hải ở khu vực bến xe Mỹ Đình. Ngay lập tức, nhóm côn đồ tổ chức bắt giữ, ép anh Hải lên taxi chở về một nhà nghỉ ở khu vực huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây, những tên côn đồ liên tiếp “phủ đầu” anh Hải bằng những cú tát trời giáng vào mặt, sau đó ép phải gọi điện về nhà chuyển tiền.
Khi anh Hải vừa kết nối qua điện thoại với bố đẻ, Thuận lập tức giằng máy, gằn giọng với bên kia đầu dây: “Đúng 6 giờ chiều nay, nếu ông không chuyển đủ 90 triệu, tôi sẽ gửi chân, tay, tai con ông về với gia đình”. Và khi đang nhận tiền tại điểm hẹn, nhóm côn đồ đã bị bắt giữ. Riêng trường hợp của Minh (chủ nợ), do đã bỏ trốn, cơ quan chức năng quyết định tách hồ sơ, xử lý sau.