Hải Dương: Bé gái sơ sinh đẹp như thiên thần bị bỏ rơi ven đường

Một bé gái sơ sinh đẹp như thiên thần được người dân xã Phượng Kỳ (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) phát hiện bị bỏ rơi ven đường.

Tối ngày 20/3, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Tấn Văn Duẩn – Chủ tịch UBND xã Phượng Kỳ cho biết, khoảng 15h cùng ngày, chính quyền xã nhận được thông tin bà P.T.N - một người dân địa phương nhặt được một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường.
Theo đó, thời điểm trên, khi đi làm ở khu vực xóm Bãi Đại Đồng cùng thôn Tân Hợp (xã Phượng Kỳ), bà N. phát hiện 1 túi nilong màu đen bên vệ đường. Khi mở túi nilong màu đen ra, bà N. phát hiện bên trong có bé gái sơ sinh được quấn chiếc áo khoác màu hồng và không có giấy tờ kèm theo.
Hai Duong: Be gai so sinh dep nhu thien than bi bo roi ven duong
Người dân sau khi phát hiện bé gái sơ sinh đã chăm sóc cẩn thận. 
Khi nhận được thông tin trên, lãnh đạo UBND xã Phượng Kỳ nhanh chóng cử lực lượng và cán bộ chuyên môn xuống khu vực phát hiện trẻ bị bỏ rơi để tìm hiểu vụ việc và đưa cháu bé kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, cháu bé có sức khỏe tốt, nặng 3,2 kg, da dẻ hồng hào, dây rốn cắt chưa buộc. Ngay sau đó, chính quyền xã báo cáo cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ, lập biên bản vụ việc và thông báo tìm người thân cho cháu bé.
“Hiện tại, cháu bé đang được bà N. nuôi dưỡng và chăm sóc vì xét thấy bà N. đủ điều kiện sức khỏe và kinh tế để nuôi cháu. Chúng tôi đã thông báo tìm người thân cho cháu. Trong vòng 7 ngày nếu không ai nhận, chúng tôi sẽ đăng ký khai sinh và làm các thủ tục liên quan cho cháu bé theo đúng quy định của pháp luật. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đầu tiên xảy ra tại địa phương”,- Chủ tịch UBND xã Phượng Kỳ thông tin.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bé trai bị bỏ rơi cùng 3 triệu đồng:

Nguồn: THĐT

Hành trình phá án: Cô gái trẻ chết cháy, biến dạng bên bờ sông

Hung thủ lừa nạn nhân đi ra bờ đê mua chim rồi sát hại, cướp xe máy, đồ trang sức. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Co gai tre chet chay, bien dang ben bo song

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/11/2018, người dân sinh sống tại khu vực bờ đê thôn Nam Từ (xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một thi thể bị cháy xém nằm sát bên bờ sông Thái Bình. Vụ việc ngay lập tức được báo cho chính quyền địa phương và Công an huyện Tiên Lãng.

Hanh trinh pha an: Co gai tre chet chay, bien dang ben bo song-Hinh-2

Các lực lượng chức năng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành rà soát các vụ mất tích, các tình tiết đáng ngờ ở những thôn xóm xung quanh khu vực phát hiện thi thể.

Hành trình phá án: Cái chết tức tưởi của nam tài xế xe ôm

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền xe, tài xế xe ôm đã bị hung thủ sát hại một cách dã man. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Cai chet tuc tuoi cua nam tai xe xe om

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h ngày 23/1/2019, người dân phát hiện một xác chết tại ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Trên người nạn nhân có vết đâm do vật nhọn, nghi bị sát hại.

Hanh trinh pha an: Cai chet tuc tuoi cua nam tai xe xe om-Hinh-2

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an huyện Hòn Đất tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hành trình phá án: Bí ẩn xác người phụ nữ mang thai với 95 nhát dao

Vì những mâu thuẫn tình cảm từ lâu mà hung thủ ra tay giết dã man nạn nhân đang mang bầu bằng 95 nhát dao. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Bi an xac nguoi phu nu mang thai voi 95 nhat dao

Theo hồ sơ vụ án, đêm 22/10/2011, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đồi 95, thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, Quảng Bình. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, trú tại tiều khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) đang mang bầu 8 tháng.

Hanh trinh pha an: Bi an xac nguoi phu nu mang thai voi 95 nhat dao-Hinh-2

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y cho biết nạn nhân bị đâm 95 nhát trên cơ thể và chết do suy tuần hoàn cấp.