Hai cô gái sinh đôi bị bạn của mẹ lừa bán sang Trung Quốc làm vợ người khác

(Vietnamdaily) - Hai chị em sinh đôi ở Cần Thơ chưa đủ 16 tuổi bị bạn của mẹ ruột lừa sang Trung Quốc tìm việc làm, sau đó gả bán cho người khác.

Ngày 17/8, Viện KSND TP Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Bùi Thúy Thu (39 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) điều tra về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".
Theo điều tra, vào năm 2017, thông qua mạng xã hội Zalo, Thu quen với người đàn ông tên Hùng (chưa rõ lai lịch). Hùng kêu Thu tìm các cô gái để dẫn qua Trung Quốc gả chồng.
Thu sẽ được hưởng tiền công là 5 triệu đồng/trường hợp. Thu đã giao con gái của mình tên A Khương cho Hùng gả sang Trung Quốc để số tiền 80 triệu đồng.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến khi bị bắt tạm giữ, Thu còn giới thiệu cho 5 người phụ nữ lấy chồng Trung Quốc. Trong đó, có hai chị em sinh đôi (sinh ngày 28/6/2003, chưa đủ 16 tuổi) con của người bạn Thu.
Qua làm việc, mẹ ruột của hai cô gái cho biết, trước đó có thỏa thuận với Thu là đưa con sang Trung Quốc tìm việc làm chứ không phải gả chồng. Sau khi hai cô gái sang Trung Quốc thì bị gả bán cho người khác làm vợ nên gia đình tố cáo đến cảnh sát. 
Thu thừa nhận hành vi của mình và khai rằng đã móc nối cùng Hùng, vợ chồng con gái A Khương tuyển, đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để gả chồng nhằm thu lợi bất chính.

Những giấc mơ chồng ngoại bẽ bàng

Nhiều cô gái nghèo sẵn sàng trả mọi giá cho một cuộc đổi đời mà không hề có sự chuẩn bị trước những biến cố không ngờ khi lấy chồng ngoại.

Cách đây gần một năm, cô gái tên LNPT liên hệ với chúng tôi qua Zalo để cầu cứu. Lúc đó cô đang bị nhốt trong nhà của một vị “hôn phu” ở Giang Tây, Trung Quốc. Cô dùng ứng dụng định vị của Zalo để gửi địa chỉ cho chúng tôi. Cô viết: “Em không thể gọi cho chị được vì họ không biết em giấu được chiếc điện thoại này để liên lạc. Khi em không đồng ý cưới và muốn trở về nhà, họ đã thu hết giấy tờ của em, nhốt em vào đây. Họ chỉ cho em ra nếu em đồng ý làm đám cưới”.
Trước đó cô đã nghe theo lời người mai mối “vượt biên” qua Trung Quốc để xem mặt một người giàu có ở đây. Đắn đo suy nghĩ vài hôm, cô quyết định lấy chồng ngoại để có một cuộc đổi đời.

Rơi nước mắt số phận thê thảm cô gái bị giết tại phòng massage

"Hồng ở tuổi đôi mươi, ai cũng khen đẹp. Hồng mong muốn có cuộc sống khá hơn, gửi tiền đỡ đần cho cha mẹ già”, bà Duyên nhớ lại.

Những ngày qua, người dân cặp bờ kênh 13, qua xã Vĩnh Trung (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đều xót thương với hoàn cảnh của chị Hồng (35 tuổi), nữ nạn nhân bị sát hại tại phòng massage trên đường Thích Quảng Đức (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Kỳ lạ, người phụ nữ ở miền Tây 4 ngày trúng 17 tờ vé số

Người phụ nữ ở miền Tây trong 4 ngày liên tiếp trúng 17 tờ vé số khiến ai cũng phải bất ngờ. Đây có thể trường hợp hi hữu nhất ở miền Tây.
 

Gả 3 con gái lấy chồng ngoại vẫn nghèo