Hai bé sinh đôi chết ngạt vì cha làm điều dại dột này

Hai bé gái sinh đôi 4 tuổi đã bị ngạt khói và tử vong khi hỏa hoạn xảy ra trong lúc nạn nhân đang ngủ.

Mirror đưa tin, hai bé gái sinh đôi 4 tuổi đã bị chết ngạt trong nhà khi đến thăm cha tại Nunkeri Multi Occupancy, New South Wales (Australia).
Thảm kịch xảy ra khi cây nến thắp sáng trong phòng được cho là đã gây ra hỏa hoạn.
Hai be sinh doi chet ngat vi cha lam dieu dai dot nay
Cảnh sát có mặt tại ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn ở Goonengarry. Ảnh: Mirror. 
Sau khi nhận được tin báo từ một phụ nữ, lực lượng cứu hộ, y tế lập tức đến hiện trường hôm 7/11. Hai bé gái được sơ cứu tại chỗ, nhưng đã tử vong vì ngạt khói vào lúc 4h sáng.
"Cha của hai bé gái đang trong trạng thái tồi tệ. Ông ấy sốc và tự trách mình", Daily Telegraph dẫn lời một người hàng xóm.
"Tôi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa vào khoảng 3 giờ sáng và biết điều gì đó không ổn xảy ra, xung quanh đây vốn rất yên tĩnh", người này nói thêm.
Nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được công bố. Các nhà điều tra đang xác định xem liệu ngọn nến đặt trên cây đàn piano có được thắp vào đêm hay không. Được biết, hai bé gái nằm ngủ "khá gần" cây đàn.
"Hai bé gái tử vong trong hoàn cảnh này, thật bi thảm", chỉ huy Dave Roptell nói.

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

Liên tiếp các vụ trẻ em chết ngạt khi tự chơi ở nhà

Chỉ trong vòng một tháng qua, liên tiếp hai bệnh nhi tử vong bởi những mối nguy hiểm ngay trong nhà mình mà nhiều phụ huynh tưởng là vô hại. 

Đó là cảnh báo của bác sỹ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/3.

Vụ cả nhà gặp nạn, khí ga là nguyên nhân ngộ độc tử vong hàng đầu

(Kiến Thức) - Vụ cả nhà gặp nạn trong đêm ở Phú Quốc, Kiên Giang khiến nhiều người không khỏi xót xa, thông tin ban đầu được cho có thể do ngộ độc khí…

Mẹ bế con 2 tuổi cả người tím tái hốt hoảng cầu cứu

Chỉ vì một sai lầm quen thuộc khi cho con trai 2 tuổi ăn, người mẹ suýt khiến cậu bé “bước vào cửa tử”.

Sự việc xảy ra tại một con hẻm ở quận Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng 18h ngày 28/7 vừa qua. Thời điểm đó, một người mẹ hốt hoảng bế con trai 2 tuổi chạy từ trong nhà ra bên ngoài kêu cứu.

Nghe thấy tiếng la hét của người mẹ, một vài hàng xóm vội vã chạy tới. Bé trai 2 tuổi lúc đó ở trong tình trạng bị nghẹt thở, mắt trợn trắng, toàn thân tím tái. Một người hàng xóm giúp người mẹ xốc ngược bé trai để tống dị vật bên trong miệng ra nhưng không được.