Hà Nội: Truy tố nguyên cán bộ công an lừa đảo xin học, chạy việc

Không có chức năng xin học, xin chuyển vào ngành công an nhưng Nguyễn Vũ Giang vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình "có mối quan hệ" để chiếm đoạt tài sản.

Ha Noi: Truy to nguyen can bo cong an lua dao xin hoc, chay viec

Ảnh minh họa.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Vũ Giang (sinh năm 1983, nguyên Phó Đồn trưởng Đồn Công an Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, ngày 30/5/2019, anh Nguyễn Đức Đan (sinh năm 1977, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội ) và ông Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1965, trú ở huyện Thường Tín, Hà Nội) có đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tố cáo Nguyễn Vũ Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, cơ quan công an đã xác định trong khoảng thời gian từ tháng 4-10/2017, Nguyễn Vũ Giang không có chức năng xin học, xin chuyển vào ngành công an, nhưng Giang vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình "có mối quan hệ," có thể xin học vào các trường trung cấp công an và xin cho các trường hợp khi hết thời gian nghĩa vụ công an được chuyển vào biên chế trong ngành.

Tin tưởng Giang, một số người đã đưa tiền và hồ sơ để bị can giúp xin học và xin vào ngành công an, để rồi bị lừa.

Một trong số những nạn nhân của Giang là bà Lê Thị Đ. (trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội).

Bà Đ. nhờ anh Nguyễn Đức Đan (là người nhà bà Đ.) xin cho con trai được vào biên chế ngành công an sau khi kết thúc thời gian nghĩa vụ.

Vốn là bạn học tại Học viện Cảnh sát nhân dân nên anh Đan đã nhờ Giang giúp với chi phí 520 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền từ bà Đ., anh Đan đã chuyển cho Giang số tiền trên. Nhận tiền xong, Giang không làm gì để giúp đỡ con trai bà Đ. 

Một nạn nhân khác của Giang là ông Hưng. Cuối tháng 10/2017, ông Hưng nhờ Giang xin cho con trai là công an nghĩa vụ được vào biên chế trong ngành.

Giang nói trong 2 tháng sẽ xin cho con trai ông Hưng vào học tại Trường Trung cấp Công an, hoặc chuyển chuyên nghiệp biên chế trong ngành, với chi phí 650 triệu đồng. Ông Hưng đồng ý và đã giao cho Giang 650 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Giang không xin được việc như đã cam kết, cũng không trả lại tiền cho người bị hại.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà bị can Nguyễn Vũ Giang đã nhận từ ông Đan và ông Hưng là hơn 1,1 tỷ đồng. Bị can đã trả lại một phần, còn lại chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Theo lời khai của Giang, sau khi nhận tiền của người bị hại, Giang đã chuyển tiền cho một người tên Đỗ Tuấn Anh - giảng viên tại Học viện Cảnh sát để nhờ người này giúp "chạy việc." Tuy nhiên, sau đó Giang không liên lạc được với người này và cũng không được trả lại tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an triệu tập Tuấn Anh đến làm việc để làm rõ nhưng người này đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh truy nã do Tuấn Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác.

Cơ quan điều tra đã tách hành vi liên quan đến Tuấn Anh trong vụ án này để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Cảm phục nữ phóng viên lội rừng, đạp núi đưa tin miền Trung ngập lụt

(Kiến Thức) - Trong những bản tin nhanh chóng chân thực được truyền tải trực tiếp từ hiện trường các vụ sạt lở ở Tiểu khu 67, Rào Trăng 3, lễ tang các cán bộ chiến sĩ và sạt lở ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đều có sự xuất hiện của Trung úy Phan Thanh Hà, nữ phóng viên Báo Quân đội Nhân dân.

Cam phuc nu phong vien loi rung, dap nui dua tin mien Trung ngap lut

 Mưa lũ lịch sử miền Trung những ngày qua đã để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề khi cướp đi sinh mạng, nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà. Đáng chú ý, vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khiến 17 công nhân mất tích và 13 cán bộ chiến sĩ hi sinh. Ngày 12/10, và vụ sạt lở đất ở Quảng Trị khiến 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị vùi lấp.

Cam phuc nu phong vien loi rung, dap nui dua tin mien Trung ngap lut-Hinh-2

Cùng với lực lượng tìm kiếm cứu hộ, nhiều PV đã đến các hiện trường tác nghiệp đưa tin kịp thời về công tác cứu hộ của các lực lượng chức năng. Một trong những nữ phóng viên thu hút sự chú ý từ dư luận, đó là Trung úy Phan Thanh Hà, nữ phóng viên Báo Quân đội Nhân dân. 

Lũ lớn lịch sử ở Quảng Bình, người dân leo nóc nhà chờ ứng cứu

Mưa lớn kéo dài khiến nước tại Quảng Bình lên cao làm ngập hơn 71.000 nhà dân. Nước dâng cao ngang mái nhà, người dân phải trèo lên nóc nhà chờ ứng cứu.

Lu lon lich su o Quang Binh, nguoi dan leo noc nha cho ung cuu

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 71.000 nhà dân bị ngập lụt 

Lu lon lich su o Quang Binh, nguoi dan leo noc nha cho ung cuu-Hinh-2
 Cụ thể, huyện Lệ Thủy có khoảng hơn 30.000 nhà bị ngập nước ở hầu hết các xã thuộc huyện; thị xã Ba Đồn hơn 22.000 nhà; huyện Quảng Ninh có hơn 13.000 nhà bị ngập; huyện Bố Trạch có 10.000 nhà; huyện Quảng Trạch khoảng 4.000 nhà; huyện Tuyên Hóa khoảng 3.500 nhà; TP. Đồng Hới khoảng 1.300 nhà; huyện Minh Hóa hơn 1.000 nhà

22 cán bộ, chiến sĩ mất tích ở Hướng Hóa: Người nhà bùi ngùi đón các anh về!

(Kiến Thức) - Ngày 19/10, xe cứu thương đã vào hiện trường để đưa các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tại Hướng Hóa  (Quảng Trị, về TP Đông Hà) để đưa về quy tập.

22 can bo, chien si mat tich o Huong Hoa: Nguoi nha bui ngui don cac anh ve!

Chiều 19/10, thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích ở Hướng Hóa, Quảng Trị do bị đất tại ta luy dương sạt lở trong trận mưa lùi lấp đã được tìm thấy và quy tập về đơn vị.  (Hiện trường sạt lở kinh hoàng tại khu vực đóng quân của Đoàn kinh tế 337 khiến 22 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp)

22 can bo, chien si mat tich o Huong Hoa: Nguoi nha bui ngui don cac anh ve!-Hinh-2

Xe cấp cứu chở thi thể các cán bộ, chiến sỹ 337 về Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT Quảng Trị. (Ảnh Gia Đình Việt Nam).