Hà Nội: Trầm cảm sau sinh, 2 mẹ con mất tích khi ra khỏi nhà

(Kiến Thức) - Chị Trần Phương Thùy (SN 1993) bế con gái khoảng 7 tháng tuổi rời khỏi nhà sau đó mất tích, trong quá trình tìm kiếm, gia đình nghe tin có một người phụ nữ bế con nhảy cầu, chồng chị Thùy cho biết, chị bị trầm cảm sau sinh.

Ngày 25/9, anh Lê Ngọc Sơn (SN 1992, trú tại đường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sáng 23/9, vợ anh là chị Trần Phương Thùy (SN 1993) đã bế con gái khoảng 7 tháng tuổi rời khỏi nhà và mất tích.
Lúc ra khỏi nhà, chị Thùy mặc áo màu hồng, quần bò xanh, đôi dép màu đen và con gái đội mũ màu vàng. Chị không mang theo điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân hay đồ dùng gì cho con gái.
Sau khi chị Thùy không trở về, gia đình anh Sơn đã tổ chức đi kiếm khắp nơi nhưng đến nay vẫn không thấy có tung tích gì.
Ha Noi: Tram cam sau sinh, 2 me con mat tich khi ra khoi nha
Đã 2 ngày trôi qua, gia đình vẫn chưa có thông tin gì về mẹ con chị Thùy. Ảnh gia đình cung cấp 
Đến tối 23/9, khi việc tìm kiếm không có kết quả gia đình đã trình báo sự việc lên công an. Anh Sơn cũng tiết lộ, sau khi sinh con gái được 4 tháng, chị Thùy có dấu hiệu bị trầm cảm, thay đổi tính cách và không nói chuyện với mọi người trong nhà. Đây là lý do anh Sơn và người thân rất lo lắng khi chị Thùy và con bất ngờ "mất tích".
"Khi chúng tôi đăng thông tin lên mạng xã hội thì nhận được tin có người nhìn thấy một phụ nữ nhảy cầu Vĩnh Tuy tự vẫn. Thế nhưng, thông tin không được rõ ràng nên gia đình chỉ mong thông tin là không chính xác. Gia đình vẫn hy vọng Thùy và con gái đang bình an", anh Sơn nói. 
Gia đình cho biết thêm, cháu bé mà chị Thùy bế đi là con thứ trong gia đình. Trước đó, vợ chồng chị Thùy đã có một cháu lớn, gia đình sống rất hạnh phúc.
Gia đình anh Sơn hiện vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm đồng thời đăng tải thông tin lên các diễn đàn mạng xã hội với mong muốn sẽ có người nhìn thấy mẹ con chị Thùy.

Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh vào ngày 27/9

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục có nắng từ sớm với mức nhiệt ngày có xu hướng tăng nhẹ lên mức 33-34 độ C, trời nóng nhẹ về trưa và chiều. Ngày 27/9: Các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh từ Trung Quốc di chuyển xuống.

Khối không khí lạnh suy yếu, trong khi vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông, vì thế trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục có nắng từ sớm với mức nhiệt ngày có xu hướng tăng nhẹ lên mức 33-34 độ C, trời nóng nhẹ về trưa và chiều.
Còn ở miền Trung khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng chịu ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây đang phát triển vì thế trong ngày hôm nay ở tất cả các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đều có nắng mạnh và nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh này cũng dao động ở ngưỡng cao 34-35 độ C.
Trong khi đó ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ dù gió mùa Tây Nam đã suy yếu, nhưng vẫn còn hoạt động với cường độ trung bình, nên trong ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối, trong ngày trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên từ 30-32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 32-33 độ C.
Cảnh báo khoảng ngày 27/9: Các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh từ Trung Quốc di chuyển xuống, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tình tiết mới vụ nữ cán bộ xinh đẹp mất tích

Anh Hậu cho biết, trưa ngày hôm sự việc xảy ra, vợ sắp cưới của anh còn gọi điện rủ chiều cùng nhau đi ăn.

Xung quanh thông tin nữ cán bộ xinh đẹp mất tích bí ẩn, ngày 23/9, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, đến nay con gái ông là chị Nguyễn Thị Ngọc Thắng (22 tuổi, tên thường gọi là Tiền) vẫn chưa liên lạc về gia đình.

Hà Nội: Chồng báo công an tìm vợ và con mất tích bí ẩn

(Kiến Thức) - Người chồng nghi ngờ sự mất tích bí ẩn của vợ và con có liên quan đến hai người trong hội bán hàng online. Hiện công an đang phối hợp tìm tung tích.

Liên quan đến thông tin hai mẹ con mất tích bí ẩn, sáng ngày 9/11, anh Vũ Đăng Nam (trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cho biết khoảng hơn 15h ngày 7/11, anh đi làm về nhà thì không thấy vợ Đỗ Hương Linh (SN 1999) và con gái 8 tháng tuổi - bé Vũ Gia Linh đâu. Anh Nam hỏi người thân bên nội không ai biết, sau đó gọi điện cho vợ nhưng không liên lạc được.
Theo lời của anh Nam, người vợ và con gái "mất tích bí ẩn" cùng 2 triệu đồng tiền mặt, ngoài ra đồ đạc khác không mang theo bất kỳ thứ gì.