Hà Nội: Thanh niên “đại náo” quán cà phê, tự cứa cổ

Bị cảnh sát vây bắt sau khi cầm dao chém loạn xạ, nam thanh niên nghi ngáo đá chạy vào quán cà phê đập phá sau đó cầm dao tự cứa cổ.

Ngày 2/1, Công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) đang làm rõ vụ việc một nam thanh niên nghi ngáo đá có hành vi gây mất trật tự ngày đầu năm 2016 tại khu vực Công viên Nghĩa Đô.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 1/1, người dân trên phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) nhìn thấy cảnh sát và một số người dân đuổi theo nam thanh niên ngoài 20 tuổi tay cầm dao đang vừa bỏ chạy vừa la hét. Khi tới cổng phụ Công viên Nghĩa Đô, nam thanh niên trèo rào, chạy vào quán cà phê trong công viên cố thủ.
Ha Noi: Thanh nien “dai nao” quan ca phe, tu cua co
 Quán cà phê bị hư hỏng sau khi bị nam thanh niên nghi ngáo đá đập phá.
“Lúc đó, quán không có khách nên tôi đang ngồi sử dụng điện thoại. Bất ngờ, một thanh niên tay cầm dao, dây thừng chạy thẳng vào quán la hét, chửi bới rồi cầm thanh sắt đập vào mặt kính tủ lạnh. Sợ quá nên tôi đã lao thẳng ra phía ngoài luôn”, chị Lan (nhân viên quán cà phê) cho hay.
Theo chị Lan, nam thanh niên này có biểu hiện không tỉnh táo, lấy búa đập phá tủ lạnh, cửa kính và liên tục ném chai, cốc thủy tinh khi cảnh sát đuổi tới. Cảnh sát thuyết phục nam thanh niên đầu hàng nhưng anh ta chống đối, cầm dao tự cứa cổ và đập đầu vào chai thủy tinh, tủ lạnh khiến máu chảy nhiều.
Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Một số người dân cho biết, trước khi đập phá tại quán cà phê trong Công viên Nghĩa Đô, nam thanh niên nghi là ngáo đá cầm dao lùa chém người tại khu vực chợ Nghĩa Tân, sau đó chạy vào trường THCS Nghĩa Tân đập phá.

Nửa đêm săn cá dưới đáy biển

Ghe lần lượt vớt từng thợ săn cá dưới đáy biển lên. 

Thợ săn cá dưới đáy biển nào cũng đeo đầy chiến lợi phẩm quanh lưng, cá dìa, cá hồng, cá mú, cá bè trang, bè quỵt… con nào cũng béo mập, nặng ký mà rất ít khi thấy bán ngoài chợ.

Từng người lặn sẽ được thả ở từng điểm riêng biệt.
Từng người lặn sẽ được thả ở từng điểm riêng biệt. 
Trong nhóm thợ săn cá, phần lớn là cán bộ, nhân viên, công nhân… Họ đến với nhau vì niềm vui chung chứ không phải mục đích cơm áo, gạo tiền. Có đi mới thấy, lặn và bắn cá quả là thú chơi thú vị. Biết đâu trong tương lai, đây có thể trở thành một thú vui yêu thích cho những bạn trẻ thích thể thao, ưa mạo hiểm.

Hà Nội: Bị khởi tố vì trót làm vỡ… cái chum?

(Kiến Thức) - Gia đình Nguyễn Đỗ Hùng cho rằng quyết định khởi tố của Công an quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội là quá nặng bởi Hùng chỉ làm vỡ  một cái chum?

Cụ thể, ngày 3/12/2015, cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm đã có thông báo số 63 gửi gia đình bị can Nguyễn Đỗ Hùng với nội dung khởi tố bị can Hùng vì đã có hành vi hủy hoại tài sản. Theo đó, Hùng. đã đến quán rượu và làm vỡ một cái chum được cơ quan điều tra định giá là 2,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo trình bày của bố bị can Hùng thì trước đó, khi Hùng đến ăn nhậu tại quán của bà Nguyễn Thị Hiền, có địa chỉ cùng phường Cổ Nhuế 2, lỡ làm vỡ một chiếc chum đựng rượu. Ngay sau đó, gia đình có mua đền quán một chiếc tương tự có giá 1,8 triệu và đã được sự chấp thuận của chủ quán rượu. Chính vì thế ông phản ánh đến các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ việc khởi tố, đảm bảo tính khách quan.

Ngày đầu Tết dương: 22 người chết, 25 người bị thương

Trong ngày đầu Tết Dương lịch 1/1/2016 cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 25 người.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết trong ngày Tết Dương lịch 1/1/2016 cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 25 người. Tất cả số vụ tai nạn và thương vong đều xảy ra trong lĩnh vực đường bộ. Lĩnh vực đường thủy, đường sắt không xảy ra tai nạn.