Hà Nội phát hiện ca nghi mắc COVID-19, hơn 2.200 người cách ly giám sát y tế

Báo cáo mới nhất cập nhật ngày 4/3 của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, Hà Nội hiện có 1 ca nghi mắc COVID-19 và đang cách ly 2.245 người trở về từ các vùng dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran).

Theo đó, từ đầu mùa dịch đến nay, Hà Nội có 77 ca nghi nhiễm đã cho kết quả âm tính, hiện có một trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và 583 trường hợp có tiếp xúc gần phải giám sát y tế, trong đó có 579 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế và 4 trường hợp hiện vẫn đang phải giám sát.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, hiện tại, các đơn vị y tế trên địa bàn có khả năng triển khai được 5.000 giường bệnh để cách ly, điều trị cho người nhiễm COVID-19. Ngoài ra, theo kế hoạch, thành phố sẽ bố trí 2 bệnh viện dã chiến với quy mô mỗi bệnh viện 600 giường bệnh. Thành phố cũng đã thành lập 65 đội cơ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo báo cáo cáo cập nhật lúc 14 giờ 30 của Bộ Y tế, Việt Nam: 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi.
Kể từ ngày 13/2/2020 tới thời điểm hiện tại, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới.
16 người dương tính với COVID-19 đã điều trị khỏi gồm:
- 02 cha con người Trung Quốc;
- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc;
- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19;
- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.
Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).
Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 1.769 trường hợp.

Ha Noi phat hien ca nghi mac COVID-19, hon 2.200 nguoi cach ly giam sat y te

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội

COVID-19: Chuyện chưa kể về những em bé bay “một mình” từ HQ về Việt Nam

(Kiến Thức) - Trên page facebook Group Thông tin Y tế chia sẻ bài viết về những em bé bay “một mình” từ Hàn Quốc về Việt Nam khiến nhiều người băn khoăn, những em bé còn ẵm ngửa đã bay thế nào từ vùng dịch về đến VN an toàn?  

Về nhà người yêu chơi, tôi hết hồn thấy chiếc váy mình tặng bác gái

Tôi không thể nào tin nổi và không biết nên lý giải chuyện đó thế nào trong hoàn cảnh này.

Tôi và anh yêu nhau thật tình cờ, một mối quan hệ móc nối từ người này sang người khác. Ban đầu chỉ là những buổi đi chơi chung, rồi dần dần chúng tôi cảm tình và yêu thương nhau. Anh luôn cho tôi cảm giác an toàn, được sống vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, anh lại luôn khiến tôi mệt nhọc vì những áp lực hoàn cảnh gia đình, kinh tế. Đó là áp lực do tự tôi tạo ra. Tôi sợ gia đình anh có điều kiện còn tôi chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, bố mẹ làm công nhân.

Thế nên những ngày yêu anh, cứ động đến gia đình là tôi lảng tránh. Tôi muốn tình cảm hai đứa đậm sâu thì mới nói chuyện tiến xa hơn nữa. Nhưng mỗi ngày bên cạnh anh, tôi càng cảm thấy anh là người đàn ông tốt, biết điều, bao dung, anh không coi trọng vất chất kinh tế, anh thương người khó khăn. Anh luôn tôn trọng những người xuất thân nghèo khó và cách anh nói chuyện khiến tôi càng trân trọng anh hơn. 

Đừng bao giờ nói với người đàn ông bạn yêu 3 câu này

(Kiến Thức) - Là phụ nữ thông minh, khéo léo, tuyệt đối không được nói với chồng/bạn trai 3 câu nói có tính "sát thương" cao dưới đây.

"Anh là đồ vô dụng, cái gì cũng không làm được"