Hà Nội: Lửa ngùn ngụt thiêu rụi dãy ki ốt lúc rạng sáng

(Kiến Thức) - Người dân đang ngủ bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét lẹt, và tiếng hô hoán có cháy, khi tỉnh dậy thấy ngọn lửa cháy ngùn ngụt bao trùm dãy ki ốt bán các nhiều mặt hàng.

Sáng ngày 5/10, trao đổi với phóng viên ông Phạm Đình Tuyên - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nộ) cho biết, vụ cháy dãy ki ốt xảy ra vào khoảng 2h10, sáng nay, tại Công ty Cổ phần giống vật nuôi Hà Nội cho tư nhân thuê buôn bán các mặt hàng như: Sơn, dầu bóng, bánh kẹo, nhôm kính.
Ha Noi: Lua ngun ngut thieu rui day ki ot luc rang sang
 Hiện trường xảy ra vụ cháy.
Một nhân chứng cho biết, thời điểm trên, khi mọi người đang ngủ thì thấy mùi khét, sau đó có tiếng hô hoán cháy. Nhìn ra ngoài thì thấy khói lửa bốc lên dữ dội ở dãy ki ốt số 77 Lê Hồng Phong (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội).
Người dân đã sử dụng bình cứu hỏa mi ni để cứu hỏa ban đầu nhưng bất thành.
Ha Noi: Lua ngun ngut thieu rui day ki ot luc rang sang-Hinh-2
 Sau 1 giờ đồng hồ cứu hỏa ngọn lửa đã được khống chế.
Ha Noi: Lua ngun ngut thieu rui day ki ot luc rang sang-Hinh-3
 Một trong các ki ốt được cảnh sát phá cửa để dập lửa bên trong.
Thông tin ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận hà Đông đã nhanh chóng điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường. Do thời điểm cháy vào rạng sáng, vắng người nên xe chữa cháy tiếp cận nhanh chóng.
Sau 1 giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn tài sản thì chưa thống kê được.
Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy được xác định do chập điện. Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn phải điều tra, làm rõ.

Cháy tiệm photocopy ở TP HCM, bé 2 tuổi tử vong thương tâm

Khi hai vợ chồng và 3 người còn đang say ngủ thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội ở tầng 1. Vụ cháy đã khiến cho bé 2 tuổi tử vong thương tâm, cặp vợ chồng thì chỉ bị ngạt khói.

Sáng 26/3, Công an huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) đang phong tỏa hiện trường vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà hai tầng kinh doanh photocopy ở địa chỉ 60/8 Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện trường vụ cháy.
 Hiện trường vụ cháy.

Địch càn khu Tả Ngạn và khẩu lệnh “lạ” của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(Kiến Thức) - Có lần được tin địch sẽ càn vào khu vực mà Bộ Tư lệnh khu đang ở... chúng tôi vừa ra đến chỗ xếp hàng quân thì thấy anh Mười nói khẽ nhưng đủ nghe: "Cậu để mình chỉ huy". Nói xong, anh đi lên phía trước khẽ hô: "Đứng nghiêm! Bước đi, bước".

Báo điện tử Kiến Thức xin giới thiệu tới bạn đọc bài "Những kỷ niệm sâu sắc về anh Đỗ Mười" của nguyên Tham mưu trưởng Mặt trận 5, Tham mưu phó khu Tả Ngạn Nguyễn Sáng viết vào năm 1998 được đăng trong cuốn "Đồng chí Đỗ Mười - Dấu ấn qua những chặng đường lịch sử" của Nhhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật:
"Có thể nói, Mặt trận 5 là tiền thân của Khu Tả Ngạn. Nó được lập từ năm 1947, khi mà đường 18, đường số 5, Đông Triều, Phả Lại, Thủy Nguyên, Núi Đèo, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An bị biến thành "vành đai trắng" của địch. Đồng chí Hoàng Minh Thảo là Chiến khu trưởng kiêm Chỉ huy trưởng Mặt trận 5; Đồng chí Ngô Lân làm Tham mưu trưởng.