Hà Nội: Cướp xe rồi bỏ chạy, gây tai nạn liên hoàn

Sau khi khống chế, cướp xe Range Rover, người đàn ông điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố và chỉ dừng lại khi đâm liên tiếp vào 4 xe máy.

Khoảng 22h ngày 28/4, đường phố Hà Nội náo loạn khi người dân đuổi theo xe Range Rover BKS 30E-886.86 đang chạy tốc độ cao. Chiếc xe chạy qua nhiều tuyến phố trước sự truy đuổi của người dân. Khi đến ngõ 106 Hoàng Quốc Việt thì chiếc xe này mất lái đâm vào 4 xe máy.
Ha Noi: Cuop xe roi bo chay, gay tai nan lien hoan
Hiện trường vụ tai nạn. 

Ha Noi: Cuop xe roi bo chay, gay tai nan lien hoan-Hinh-2
Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào 4 xe máy. 
Vụ va chạm khiến 2 người bị thương nặng, một xe máy bị cuốn vào gầm. Tên cướp xe Range Rover ngay sau đó đã bị người dân lôi ra khỏi xe, khống chế và bàn giao cho công an. Như vậy, chiếc xe trên bắt đầu bỏ chạy từ đường Tây Sơn (quận Đống Đa) qua nhiều tuyến phố và chỉ dừng lại khi gây tai nạn tại phố Hoàng Quốc Việt.
Ha Noi: Cuop xe roi bo chay, gay tai nan lien hoan-Hinh-3
Một xe máy bị cuốn vào gầm. 
Thông tin ban đầu, người đàn ông điều khiển xe không phải là chủ xe, những người truy đuổi cho biết, chiếc xe trên đang lưu thông trên phố Tây Sơn thì bất ngờ bị một nam thanh niên lao tới khống chế lái xe rồi cướp chiếc xe bỏ chạy.
Hiện, người đàn ông trên đã được bàn giao về cho cơ quan công an để điều tra làm rõ, chủ xe Range Rover trên cũng đã đến làm thủ tục trình báo.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Người lãnh đạo gần dân, vì dân

(Kiến Thức) - Trong phong cách lãnh đạo của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, điều mà nhiều cán bộ từng làm việc dưới quyền ông hay nhắc tới là ông rất gần dân, coi trọng người dân.

Tháng 8/2015, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân (lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đến thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Cảm phục bậc tiền bối, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: "Ông có bài học gì dặn dò cho thế hệ trẻ chúng con không?”.

Lời từ biệt xúc động trong lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(Kiến Thức) - Đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) để viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, những chiến sỹ cách mạng từng ở ngục tù ở Nhà tù Hỏa Lò năm xưa không khỏi xúc động, bồi hồi.

Khoảng 8h sáng ngày 6/10, nhiều người dân Thủ đô tìm đến khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) với niềm hy vọng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối. Trong số những người đến trước Nhà tang lễ có cả những chiến sỹ cách mạng từng chịu cảnh ngục tù tại Nhà tù Hỏa Lò năm xưa. Họ xúc động, nghẹn ngào.
Loi tu biet xuc dong trong le vieng nguyen Tong Bi thu Do Muoi
 Ông Nguyễn Tiến Hà xúc động chia sẻ về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và những dấu ấn lớn suốt đời vì dân

(Kiến Thức) -Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 101 tuổi.