"Hạ huyệt" 377 con heo chết ngộp xuống ruộng

377 con heo thịt, mỗi con nặng cả tạ, không may bị chết, một người nuôi heo ở Trà Vinh không thông báo chính quyền mà tự đào hố chôn hết xuống đất ruộng.

Nước đen ngòm rỉ ra từ hố chôn 377 con heo chết, mùi hôi thối nồng nặc - Ảnh: Công an cung cấp
 Nước đen ngòm rỉ ra từ hố chôn 377 con heo chết, mùi hôi thối nồng nặc - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 13/5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa phát hiện một công ty chôn hàng trăm con heo chết dưới đất ruộng không đảm bảo vệ sinh môi trường.
Theo công an, ngày 12-3, nhận được tin báo của người dân, Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Trà Vinh kết hợp các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH chăn nuôi Trần Nam Phát ở ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành (Trà Vinh).
Tại đây, PC49 phát hiện công ty do ông Trần Quốc Thanh (39 tuổi, ngụ P.4, TP Trà Vinh) làm giám đốc đã chôn hàng trăm con heo chết dưới đất ruộng.
Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận từ hố chôn heo chết rỉ ra môi trường nguồn nước màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ban đầu đoàn kiểm tra xác định ông Thanh đã chôn heo không đúng nơi và không đúng quy cách.
Cơ quan công an làm việc với ông Trần Quốc Thanh - Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan công an làm việc với ông Trần Quốc Thanh - Ảnh: Công an cung cấp 
Làm việc với công an, ông Thanh khai nhận có nuôi khoảng 1.300 con heo thịt. Đêm 8-5 do cầu dao điện (tự động) bị ngắt, 377 con heo thịt (trọng lượng trung bình 100kg/con) bị ngộp chết.
Sau khi phát hiện heo chết, ông Thanh không trình báo chính quyền địa phương mà tự ý cho đào hố chôn khoảng 500m2 dưới đất ruộng cạnh trang trại.
Khi thấy có mùi hôi thối bốc lên từ hố chôn, ông Thanh có phun hóa chất để khử mùi nhưng không khắc phục được.
Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục làm rõ và tìm cách hạn chế ô nhiễm môi trường tại khu vực này.

Bắt gần 2 tấn thịt heo chết được xẻ thịt để tiêu thụ

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ gần 2 tấn thịt heo chết được xẻ thịt đưa vào TP HCM tiêu thụ.

Vụ bắt giữ gần 2 tấn thịt heo chết được xẻ thịt để đưa vào TP HCM tiêu thụ xảy ra vào rạng sáng 21/4 tại phường Tam Hoà, TP Biên Hoà (Đồng Nai).
Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm của bà Tham Thị Đào tại tổ 11, KP. 2, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Sẽ đề nghị kháng nghị bản án tù treo vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô

Ra tòa với thái độ nghênh ngang, coi thường pháp luật, không khai nhận hành vi phạm tội nhưng Nguyễn Khắc Thủy vẫn được tòa phúc thẩm giảm hình phạt xuống 18 tháng tù treo...gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 11/5 vừa qua, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xử phúc thẩm vụ án "Dâm ô trẻ em" đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, nguyên Giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngụ chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) và tuyên phạt bị cáo mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, phiên sơ thẩm, bị cáo này bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

Hoả hoạn do chập điện, gần 1.200 con lợn chết ngạt

Tối 8/1, lãnh đạo UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chập điện dẫn đến hoả hoạn, khiến gần 1.200 con lợn bị chết.

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 17h ngày 7/1, sau khi vệ sinh trang trại và cho heo ăn, anh Nguyễn Quý Dương (trú tại thôn 12, xã Nam Dong) chuẩn bị ra về thì phát hiện tại trang trại xuất hiện đám khói lớn nên đã chạy đi ngắt cầu dao. Tuy nhiên, chỉ ngạt khói trong khoảng 5 phút, số heo trong trang trại đã bị chết gần hết.
Gần 1200 con lợn bị chết do chập điện.
Gần 1200 con lợn bị chết do chập điện. 
Theo anh Dương, gia đình anh ký hợp đồng với Công ty Cổ phần CP Việt Nam chăn nuôi heo thịt để cung cấp nguồn thịt sạch cho công ty. Số lợn bị chết lần này, gia đình anh Dương đã nuôi gần 1 tháng, mỗi con nặng từ 20 – 25 kg.