Gửi clip ‘nóng’ cho vợ rồi ném 2 tỷ vào mặt: ‘Ký đơn ly hôn đi’

Hoa đau đớn khi biết chồng ngoại tình, muốn hỏi chồng cho ra nhẽ, nhưng thái độ của Nam càng khiến cô ngã quỵ

Chong xui bo gui clip ‘nong’ cho vo roi nem 2 ty vao mat: ‘Ky don ly hon di’
 Chồng xúi bồ gửi clip ‘ABC’ cho vợ. Ảnh minh họa
Hoa là người vợ hiền lành, khéo léo và chu toàn việc nhà. Ai cũng nói rằng Nam may mắn mới lấy được một người vợ như vậy, nhưng anh lại không thấy đó là niềm vinh hạnh của mình.
Suốt ngày Nam tỏ ra khó chịu, luôn so sánh vợ mình với những người phụ nữ xinh đẹp, hiện đại và có công việc “ngon nghẻ”. Sự khó chịu đó lại mâu thuẫn với chính suy nghĩ của anh trước đây, anh đã chia tay bao cô gái năng động, quyến rũ để chọn Hoa, vì anh muốn có một người vợ hiền thục, đảm đang đứng phía sau hỗ trợ anh.
Thế nhưng, cuộc sống chẳng đơn giản như Nam nghĩ và ngay đến bản thân anh thay đổi, anh cũng không nhận ra. Công việc của Nam suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến không ngờ khiến anh trở thành người đàn ông giàu có, thành đạt.
Từ ngày Nam lên chức, cuộc sống của gia đình sung túc hơn rất nhiều. Vợ chồng anh chuyển nhà mới đẹp, xe sang, con cái học trường quốc tế. Người ngoài nhìn vào ai cũng ghen tỵ với Hoa bởi lấy được một người chồng tuyệt vời, làm vợ con “mát mày mát mặt”.
Thế nhưng, chẳng ai thấu hiểu được những nỗi niềm mà Hoa phải chịu đựng hàng ngày. Với cô, hạnh phúc tỉ lệ nghịch với tiền bạc và sự thành đạt của chồng. Vì hai con gần bằng tuổi nhau, lại không tin tưởng vào người giúp việc trong khi đó công việc của Hoa cũng bấp bênh, lương 3 cọc 3 đồng nên cô đã nghe lời chồng nghỉ việc để ở nhà quán xuyến chuyện +gia đình.
Và có lẽ chính vì sự nghe lời dại dột đó mà Nam càng ngày càng coi thường vợ. Nam thường xuyên đi công tác xa nhà, nếu không thì cũng suốt ngày tiếp khách, tiếp đối tác, chỉ về đến nhà khi đã ngà ngà hơi men. Không những thế, anh còn hoạnh họe món này không ngon, món kia mặn nhạt, quần áo không phẳng phiu. Hoa phục vụ vợ chồng từ A-Z mà anh vẫn luôn lấy cớ cáu gắt.
Càng ngày Nam càng phong độ, nhiều tiền lại có tính ga lăng với người ngoài nên có hàng tá cô gái tuổi đôi mươi sẵn sàng ngã vào lòng. Trong khi đó, sau khi sinh hai đứa con, Hoa xuống sắc thê thảm và trông già hơn chồng nhiều tuổi. Suốt ngày chỉ cắm cúi ở nhà cơm nước dọn dẹp, trông con bé, lo con lớn đi học mầm non khiến Hoa chẳng có thời gian nghĩ đến bản thân mình nữa.
Nhiều lúc nhìn những ánh mắt chán nản, những cái thở dài hờ hững và lạnh nhạt mà chồng dành cho mình Hoa cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô cứ nghĩ hy sinh bản thân, làm hậu phương vững chắc cho chồng thì sẽ được anh càng trân trọng hơn, thương vợ hơn, nhưng điều đó lại ngược lại.
Càng ngày Nam càng coi thường vợ ra mặt, không chỉ là thái độ, hành động nữa mà còn thể hiện ngay qua lời nói. Có lần, khi biết một người bạn chung tổ chức sinh nhật cho con, Hoa diện đồ cho mẹ con thật sớm rồi hẹn chồng về để cả nhà cùng đi. Thế nhưng, khi vừa đến nhà Nam liền nói “Mẹ con ở nhà đi, bố đi một mình là đủ rồi” khiến Hoa tưng hửng rồi thắc mắc.
Lúc ấy, Nam liền quát lên: “Nhìn cô xộc xệch, chán đời thế này, đi cho xấu mặt tôi à? Người ta đẻ mấy con không sao, mình hai con mà tàn tạ không chấp nhận nổi nữa”. Hoa lúc ấy chỉ biết chết đứng trước câu mắng nhiếc của chồng. Cô nhận ra mình đã sai, đã quá sai lầm khi chỉ lo cho gia đình mà quên đi bản thân mình.
Từ ngày đó, tình cảm vợ chồng nhạt dần, Hoa cảm giác như hai vợ chồng đang ly thân. Cho đến một ngày… sóng gió thực sự ập đến con thuyền hạnh phúc của gia đình. Hoa nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với giễu cợt: “Chồng yêu gửi chị nha”. Đó là loạt hình ảnh tình tứ của Nam với một cô gái trẻ, sexy. Sốc hơn là có cả clip họ đang quấn lấy nhau mặn nồng và cuồng nhiệt.
Hoa đau đớn khi biết chồng ngoại tình, muốn hỏi chồng cho ra nhẽ, nhưng thái độ của Nam càng khiến cô ngã quỵ. Nam cầm trên tay tờ đơn ly hôn và yêu cầu Hoa ký vào đó, với lý do sống với cô đã quá mệt mỏi và chán nản. Thế nhưng, vì nghĩ đến con nên Hoa không đồng ý. Cô phát rồ trong cơn hoảng loạn rồi xé lá đơn đi.
Hôm sau, Nam lại trở về nhà với lá đơn trên tay, khi Hoa lẳng lặng bỏ qua thì anh hét lên rằng: “Tôi đã chán cô lắm rồi, chán ngấy đến tận cổ nên giải thoát cho nhau đi. Về vật chất tôi không để cho mẹ con cô thiếu thứ gì cả đâu”.
Sau đó, Nam ném một bọc tiền về phía Hoa rồi gằn giọng: “2 tỷ đấy. Cô cầm lấy tút tát lại nhan sắc đi, rồi còn bao nhiêu thì cho vào tài khoản tiêu dần. Đó là tôi tử tế lắm rồi đấy. Ký đơn ngay đi”.
Từng lời Nam nói, Hoa nghe choáng váng. Cô không nghĩ rằng người từng yêu cô hết lòng, hứa sẽ che chở cô suốt đời lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy.

Đàn bà ngoan mấy cũng được, riêng 4 điều này đừng ngoan

Đàn ông nào cũng muốn có một người vợ hiền ngoan, dịu dàng nhưng nếu bạn quá ngoan trong những trường hợp sau sẽ khiến chồng chán ngấy.

Quá ngoan hiền chính là một trong những cái tội lớn nhất của phụ nữ khiến hôn nhân trở nên nhàm chán, khiến chồng dù yêu vợ đến mấy cũng phải ngã vào lòng gái hư. Thế nên, chị em hãy tránh xa những sai lầm dưới đây để có một gia đình hạnh phúc viên mãn, cùng người đàn ông mình yêu tận hưởng tuổi già an yên bên nhau.

Không ngờ người tình một đêm khóc lóc đòi tôi làm chuyện này trước mặt vợ

Anh nói trong cơn say không kiềm chế được bản thân nên đã qua đêm với đồng nghiệp, cô ấy dọa sẽ làm lớn chuyện và đòi hỏi một danh phận.

Sau những tổn thương, tôi mới chợt nhận ra người đàn ông tốt, không phải là người đáp ứng hết thảy những yêu cầu của bạn. Không phải cứ tạo cho bạn những bữa tiệc bất ngờ, lãng mạn. Không phải đưa tiền lương đều đặn hàng tháng. Cũng chẳng phải là người nói yêu bạn mỗi ngày. Mà chỉ cần người đó hội tụ đủ ba chữ: “Đáng tin cậy”.

Niềm tin là nền tảng đầu tiên để xây dựng nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhiều người thường nghĩ đó là tình yêu, có yêu mới về sống chung một nhà. Chỉ cần một người yêu mình chân thành, những thứ khác chẳng còn quan trọng.

Chồng khổ sở vì bị người tình hăm dọa vạch trần sự thật - Ảnh minh họa: Internet.
Chồng khổ sở vì bị người tình hăm dọa vạch trần sự thật - Ảnh minh họa: Internet. 
Ngày đó, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, tôi yêu anh và anh cũng vậy. Chúng tôi về một nhà sau nhiều thử thách và ngăn cản của gia đình. Gia cảnh của anh và tôi không phải thuộc dạng môn đăng hộ đối nên ba mẹ tôi không vừa mắt anh. Họ nghĩ khi lấy anh, tôi sẽ phải chịu khổ vì công việc của anh lương chỉ ba cọc ba đồng. Nhưng thời gian rồi cũng chứng minh được mọi thứ. Ông bà cũng chấp nhận để tôi và anh cưới nhau vì không thể cứ ngăn cản hạnh phúc của con cái.
Cưới nhau về chúng tôi ra sống riêng. Đó là căn nhà mà anh dành dụm tiền mua được. Anh là người trầm tính, nói ít làm nhiều nên sự nghiệp ngày một thăng tiến. Cuộc sống của chúng tôi cũng dần khá hơn.
Dù bận rộn công việc nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Cuối tuần anh đều đưa mẹ con tôi về nhà thăm ông bà ngoại, anh xem ba mẹ tôi như ba mẹ ruột của anh. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự quá may mắn vì cưới được người chồng như anh.
Không như những cuộc hôn nhân chóng vánh của những cô bạn cùng trang lứa, chúng tôi ở bên nhau được hơn 4 năm, hai đứa con nữa lần lượt ra đời. Gia đình tôi sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Tôi đặt hết tất cả niềm tin và tình yêu thương của mình vào anh. Tôi xem anh là người chồng hoàn hảo nhất trên thế gian này. Nhưng rồi tôi từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.
Cô ấy khóc lóc đòi danh phận - Ảnh minh họa: Internet.
Cô ấy khóc lóc đòi danh phận - Ảnh minh họa: Internet. 
Anh là một người chồng tốt, ai cũng phải công nhận điều đó. Anh không để tôi thiếu thốn thứ gì, minh chứng là quần áo, giày dép, son phấn tôi đều có đủ. Tôi nghĩ cuộc sống mình vậy là viên mãn rồi không mong gì hơn.

Nhưng khi phát hiện anh nói dối, mọi niềm tin trong tôi rạn nứt. Tôi thấy có một cô gái lạ thường xuyên nhắn tin và bình luận trên trang cá nhân của anh. Tôi hỏi thì nhận được câu trả lời là anh không biết.

Linh tính mách bảo, mọi việc không đơn giản như vậy. Nếu anh nói không biết vậy những tin nhắn đáp trả của anh có ý nghĩa gì? Anh nói tôi đa nghi, nếu còn tiếp tục ghen bóng gió như vậy nữa sẽ xảy ra xung đột. Thế nên tôi tạm tin anh, xem như những lời anh nói là hợp tình hợp lý.
Tôi vô cùng bất ngờ không biết phải làm sao - Ảnh minh họa: Internet.
Tôi vô cùng bất ngờ không biết phải làm sao - Ảnh minh họa: Internet. 

Lần đó khi dự tiệc đám cưới của đồng nghiệp anh, tôi cũng đi cùng. Khi kết thúc tiệc, có một cô đồng nghiệp của anh uống say, chạy đến ôm anh, miệng thì lẩm bẩm trách anh điều gì đó. Tôi nhận ra đó chính là người phụ nữ thường xuyên nhắn tin với anh.

Trong cơn say, cô ta khóc lóc thảm thiết đòi danh phận. Những người khác cố gắng kéo cô ấy rời đi, anh đứng như trời trồng. Tôi tức giận bỏ về trước, suốt những ngày sau đó tôi không muốn nói chuyện và nhìn mặt anh nữa. Mặc dù anh ra sức giải thích đó là cô ta tự mình đơn phương, chứ anh không có ý gì. Tôi nghĩ không có lửa sao có khói, không tự dưng mà một người phụ nữ đến đòi danh phận. Chắc chắn giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó.

Dằn vặt suốt một thời gian dài, anh cũng thừa nhận, trong cơn say không kiềm chế được bản thân nên đã qua đêm với người phụ nữ đó. Và thời gian gần đây anh đang bị cô ấy hăm dọa sẽ làm lớn chuyện. Nhưng anh còn thương vợ không muốn ly hôn, cũng không muốn gia đình đổ vỡ nên từ chối. Không ngờ là người phụ nữ đó lại làm lớn chuyện ở nơi đông người khiến anh mất mặt như vậy.

Bây giờ tâm trí tôi rối bời không biết phải làm sao đây? Không biết có nên tha thứ cho chồng hay không?

Tình cảm là thứ không phải muốn buông là buông được

Chúng ta có thể đoán định mọi thứ, lường trước được mọi chuyện, nhưng khó nhất vẫn là việc đoán định lòng người.

Một người nào đó đến và nói với chúng ta rằng, họ yêu chúng ta từ rất lâu rồi, đến nay mới thổ lộ. Liệu chúng ta có thể tin ngay lập tức hay không?