Gọi đồng bọn đến chém người xối xả chỉ vì mâu thuẫn cá nhân

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân trong lúc làm việc, nam công nhân gọi đồng bọn đến chém người xối xả trước cổng công ty ở Bình Dương.

Ngày 10/8, Công an TX. Thuận An vừa bắt giữ 4 đối tượng trong vụ chém người xối xả trước cổng một công ty đóng trên địa bàn.
Nạn nhân trong vụ ẩu đả này là Trương Minh Thật (16 tuổi) và Trương Minh Ông (38 tuổi, là cha đẻ của Thật, cùng quê Sóc Trăng).
Nguyễn Hữu Lợi tỏ ra rất hối hận khi ở trong trại giam.
Nguyễn Hữu Lợi tỏ ra rất hối hận khi ở trong trại giam. 
Theo điều tra, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc mâu thuẫn cá nhân giữa 2 người làm chung công ty là Trương Minh Thật và Bùi Quốc Thắng. Nhiều lần Thắng và Thật xảy ra cãi vã, đánh nhau trong nhà vệ sinh của công ty và được đồng nghiệp can ngăn.
Cả hai cùng hẹn nhau ra ngoài công ty giải quyết khi hết ca làm. Tuy nhiên, trước khi đi “quyết đấu”, Thắng đã gọi, thông báo cho 5 người bạn của mình phục để chặn đánh Thật trước cổng công ty.
Chiều 10/7, khi Thật vừa ra khỏi cổng công ty và lên xe của cha mình đang đứng chờ để về nhà thì bị nhóm của Thắng vây đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm.
Lúc này, một đồng bọn của Thắng là Nguyễn Hữu Lợi (20 tuổi, quê An Giang) cầm dao chặt đá xông vào cuộc ẩu đả và chém loạn xạ. Thật và cha mình bị Lợi chém trọng thương.
Tại cơ quan công an, Lợi khai báo bỏ học sớm từ năm lớp 3, lên Bình Dương làm nghề chặt nước đá thuê đã được 10 năm nay.
Ngày 10/7, khi đang làm việc Lợi nhận được điện thoại của Thắng nhờ đến đánh dằn mặt một người làm chung công ty với Thắng. Chỉ vì một phút bốc đồng lúc ẩu đả, Lợi cầm dao chặt đá chém xối xả khiến hai cha con Thật bị thương để rồi bản thân mình vướng vào vòng lao lý.
Công an đang truy bắt kẻ chủ mưu Bùi Quốc Thắng và một đồng bọn khác.

Va quệt xe, thanh niên cầm dao lao vào ẩu đả

Thấy thanh niên cầm dao chém loạn xạ, trong khi 2 người còn lại cầm mũ bảo hiểm đánh trả, tổ cảnh sát 141 HN đã tung quân ngăn chặn.

Ngày 25/7, Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) tiếp tục lấy lời khai 3 người liên quan đến vụ ẩu đả do va chạm xe máy trên đường Yên Phụ một ngày trước.

Ảnh: Chồng đèo vợ bằng xe đạp đi bắt Pokemon trên phố

Những ngày này, chỉ cần ra đường vào buổi tối, bạn sẽ bắt gặp không ít hình ảnh hài hước khi rất nhiều người trẻ đổ ra đường bắt Pokemon.

Trên trang cá nhân, thành viên Tun Phạm chia sẻ, nhiều người lớn bắt gặp cảnh tượng này phải thốt lên: "Không biết mấy bạn trẻ đang bị làm sao?".
Trên trang cá nhân, thành viên Tun Phạm chia sẻ, nhiều người lớn bắt gặp cảnh tượng này phải thốt lên: "Không biết mấy bạn trẻ đang bị làm sao?". 

Quằn quại nỗi đau chất độc da cam qua ảnh

Chất độc da cam/dioxin là nỗi ám ảnh, nỗi đau không gì tả xiết với con người Quảng Trị nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.

Từ lúc mới sinh ra, hai đứa con Nguyễn Văn Trường (28 tuổi - ngồi) và Nguyễn Văn Lanh (32 tuổi - nằm) của vợ chồng ông bà Lê Thị Mít (66 tuổi) - Nguyễn Văn Lộc (70 tuổi, trú thôn Phương An, xã Cam Nghĩa) đã bị dị tật, chân tay co quắp, không nói, không đi được, thiểu năng trí tuệ. Mọi việc sinh hoạt, ăn uống của hai con ông bà phải phục vụ. Thậm chí, ông bà còn bị con mình đánh mỗi khi chúng lên cơn điên dại. Đứa con trai đầu của vợ chồng bà Mít cũng đã qua đời khi mới tròn 4 tuổi.
Từ lúc mới sinh ra, hai đứa con Nguyễn Văn Trường (28 tuổi - ngồi) và Nguyễn Văn Lanh (32 tuổi - nằm) của vợ chồng ông bà Lê Thị Mít (66 tuổi) - Nguyễn Văn Lộc (70 tuổi, trú thôn Phương An, xã Cam Nghĩa) đã bị dị tật, chân tay co quắp, không nói, không đi được, thiểu năng trí tuệ. Mọi việc sinh hoạt, ăn uống của hai con ông bà phải phục vụ. Thậm chí, ông bà còn bị con mình đánh mỗi khi chúng lên cơn điên dại. Đứa con trai đầu của vợ chồng bà Mít cũng đã qua đời khi mới tròn 4 tuổi.