Gọi điện nhờ cảnh sát… giải bài tập về nhà

Nhận được cuộc gọi của một cậu bé than phiền có quá nhiều bài tập về nhà, một nữ cảnh sát ở Lafayette, bang Indiana (Mỹ) đã an ủi và giúp cậu giải bài tập, đài ABC News đưa tin.

Cô Antonia Bundy là nhân viên cảnh sát trực tổng đài ở Lafayette. Vừa qua, cô Bundy đã có một dịp “củng cố lại” kiến thức phổ thông khi có một cậu bé gọi 911 để hỏi bài.
Đây là lần đầu tiên cô Bundy nhận được cuộc gọi từ một đứa trẻ cần giúp giải quyết bài tập về nhà. Vốn rất thích môn Toán và từng giải bài tập tương tự khi còn học lớp 5 nên cô đã an ủi và ra tay giúp cậu bé.
Goi dien nho canh sat… giai bai tap ve nha
Cô cảnh sát Antonia Bundy tốt bụng. Nguồn: NBC NEWS 
Trích đoạn ghi âm cuộc gọi đã được Sở cảnh sát nơi cô Bundy làm việc đăng lên Twitter vào hôm 25-1:
Cảnh sát: 911?
Cậu bé: Dạ chào chị, em đã có một ngày thực sự tồi tệ.
Cảnh sát: Em đã có một ngày tồi tệ ở trường à?
Cậu bé: Dạ đúng!
Cảnh sát: Ở trường xảy ra chuyện gì làm em có cảm giác tồi tệ?
Cậu bé: Em có đến hàng tấn bài tập về nhà.
Cảnh sát: À. Thế bài tập của môn gì vậy?
Cậu bé: Dạ là môn Toán. Nó khó quá!
Cảnh sát: Có vấn đề gì em cần chị giúp không?
Cậu bé: Dạ có. 3/4 + 1/4 bằng mấy?
Cảnh sát: Ừ, em có sẵn giấy viết chưa?
Cậu bé: Dạ có rồi.
[…]
Cô Bundy nói: "Cậu bé cần giúp đỡ giải bài tập môn Toán đó là trường hợp khẩn cấp của em ấy vào thời điểm đó".
Sở cảnh sát đã khen ngợi cô Bundy vì đã giúp đỡ cậu bé nhưng cảnh báo rằng họ không khuyến khích các cư dân “nhí” gọi điện cho cảnh sát để được giúp đỡ giải bài tập về nhà.

Điều kiện ngặt nghèo để thành nữ cảnh sát ở Triều Tiên

Đây được xem là hình ảnh đại diện của thành phố nên các nữ cảnh sát Triều Tiên được lựa chọn nghiêm ngặt dựa trên một số tiêu chí về hình thể và tuổi tác. 

Dieu kien ngat ngheo de thanh nu canh sat o Trieu Tien
 Đứng giữa đường phố xe cộ qua lại mỗi ngày, điều tiết giao thông tại thủ đô Bình Nhưỡng, bóng dáng những nữ cảnh sát Triều Tiên để lại ấn tượng cho bất kì du khách nào tới đây. Để trở thành người đại diện cho Triều Tiên có mặt ở các ngả đường, các cô gái được tuyển chọn hết sức ngặt nghèo.

Vô tình bắn chết bạn, cảnh sát tự sát ngay giữa đường

Khi đang trò chuyện với bạn, nam sĩ quan cảnh sát bất ngờ nổ súng giết chết bạn mình rồi sau đó cũng dùng chính khẩu súng ấy tự tử.

Flavio de Oliveira, 31 tuổi, tốt nghiệp từ một trường cảnh sát quân sự. Hôm 25/10, trong bộ thường phục, Flavio đã có buổi tụ tập với bạn bè của anh ta tại một quán bar ở thành phố Goiania, Brazil.