Gọi cảnh sát 2.000 lần quấy rối, người đàn ông bị bắt giam

Một người đàn ông Nhật Bản lớn tuổi gần đây đã bị bắt sau khi gọi điện tới cảnh sát khu vực 2.060 lần trong 9 ngày để la mắng các nhân viên ở đó.

Trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 8/10, người đàn ông 67 tuổi ở tỉnh Saitama (Nhật Bản) đã gọi điện đến Trụ sở cảnh sát tỉnh tổng cộng 2060 lần để la mắng các nhân viên ở đó và nói với họ rằng tất cả họ nên bị sa thải. Thậm chí, ông ta còn gọi cảnh sát là “những tên trộm thuế” và “những kẻ lỗ mãng ngu ngốc”.
Trung bình mỗi cuộc gọi của người đàn ông tới đường dây nóng của cảnh sát kéo dài khoảng 6 phút và tổng thời gian đàm thoại khoảng 27 giờ trong thời gian 9 ngày. Cuối cùng, cảnh sát đã đột kích vào nhà của người đàn ông và bắt giữ anh ta với lý do cản trở công việc của cảnh sát. Anh ta thừa nhận các cáo buộc và nói: "Tôi biết một ngày nào đó cảnh sát sẽ đến bắt tôi".
Goi canh sat 2.000 lan quay roi, nguoi dan ong bi bat giam
Ảnh minh hoạ: Nordwood Themes/Unsplash. 
Cuộc điều tra về vụ án kỳ lạ này đang diễn ra nhưng vì người đàn ông Nhật Bản 67 tuổi giấu tên không muốn hợp tác với cảnh sát nên họ vẫn chưa biết lý do vì sao ông ta lại gọi tới cơ quan chức năng hơn 2.000 lần trong 9 ngày.
Điều thú vị là, theo hồ sơ điện thoại của người đàn ông, ông ta đã gọi điện tới cảnh sát trong nhiều năm nhưng chỉ mới tăng cường hành động này trong thời gian gần đây vì một lý do bí ẩn nào đó.

Ấn Độ: Lập đồn cảnh sát giả để lừa tiền dân thường suốt 8 tháng

Một băng nhóm tội phạm ở Ấn Độ đã lập một đồn cảnh sát giả nhằm lừa tiền, nhận hối lộ từ hàng trăm người dân địa phương trong suốt 8 tháng trước khi bị phanh phui.

Theo truyền thông Ấn Độ, 6 kẻ mặc cảnh phục giả và hoạt động tại đồn cảnh sát giả trong trong một khách sạn ở thị trấn Banka, bang Bihar, nằm cách đồn cảnh sát thật của địa phương chỉ 500 m.
Băng đảng giả mạo cảnh sát nói với người dân có thể giải quyết các vấn đề từ ghi nhận báo cáo tội phạm đến xin nhà ở xã hội và thậm chí tuyển người vào làm việc trong ngành cảnh sát. Tuy nhiên, nếu muốn công việc trót lọt, người dân phải đưa tiền cho những tên cảnh sát giả này. Trên thực tế, đó chỉ là những lời hứa suông bởi vì các loại giấy tờ được nộp vẫn sẽ "nằm im" trong đồn cảnh sát giả của chúng.

Kỳ lạ ngôi làng cứ ngủ dậy lại mất trí nhớ tạm thời

Khoảng 1/5 dân làng Kalachi mắc một hội chứng buồn ngủ kỳ lạ khiến họ có thể đột ngột ngủ thiếp đi trong khi đang làm dở một việc gì đó. Nhiều người khi tỉnh lại còn bị mất trí nhớ tạm thời.

Ngôi làng Kalachi thuộc miền Bắc Kazakhstan có số dân khoảng 810 người. Kể từ mùa xuân năm 2013, khoảng 1/5 cư dân của làng gồm cả trẻ em và người lớn mắc phải hội chứng kỳ lạ là ngủ không kiểm soát. Họ có thể buồn ngủ ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Những giấc ngủ có thể kéo dài cả ngày, một vài ngày hay thậm chí cả một tuần.
Những người ngủ mê man này vẫn có thể nghe được tiếng gọi, nói của những người xung quanh nhưng không thể mở được mắt ra, không thể phản ứng lại.

Gọi điện cho cảnh sát đặt trà sữa, người phụ nữ được cứu mạng

Trong lúc bị chồng doạ giết, người phụ nữ nhanh trí gọi điện thoại đến đường dây nóng của cảnh sát liên tục giục giao trà sữa nhằm ngầm ngầm cầu cứu mình đang gặp nguy hiểm.

Cách đây vài ngày, cảnh sát ở Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc, nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm, kỳ lạ là người phụ nữ gọi điện giọng rất căng thẳng nhưng chỉ lặp đi lặp lại câu nói: "Tôi gọi trà sữa mà chưa giao đến sao?"
Cảm thấy lạ, cảnh sát hỏi chi tiết nhưng người phụ nữ không thể giải thích rõ ràng. Cảnh sát lại nói: "Chị gọi trà sữa nhưng đây là số đường dây nóng cảnh sát, chị có biết không? Chị gặp nguy hiểm đúng không?". Lúc này, người phụ nữ đáp: "Tôi biết".